1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candy4mat

    candy4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ đi SS nên nghe các bác nói đúng sai thế nào không dám bàn luận, chỉ có 1 ý nhỏ thế này.

    Trong SG trước đây, vườn cây Lái Thiêu rất nổi tiếng, chủ nhật là mọi người thường rủ nhau đi vườn cây Lái Thiêu chơi. Vừa thưỏng thức trái cây vừa nghỉ mát dưới bóng cây. Thật tuyệt, nhất là cho những người yêu nhau.

    Sau đó tình trạng chặt chém cũng xẩy ra "nhưng không đến mức như bác nào ở trên nói 100k cho 1 đĩa muốn chanh đâu". số người đi Lái Thiêu ít dần. và bây giờ ở SG chẳng có khái niệm đi Lái Thiêu nữa rồi. bây giờ ai nói đi Lái Thiêu có khi người ta cho là có vấn đề. nó chết thật rồi.

    Tình trạng cũng tương tự xẩy ra trước đây ở Vũng Tàu. nhưng bây giờ đã tạm ổn do có nhiều nhà đầu tư bỏ tiền ra xây dựng các resort.

    Sự tiến bộ về du lịch đáng nể phải nói tới Phan Thiết. vùng đất của nắng và cát. Bãi biển Phan Thiết không thật sự đẹp như Nha Trang hay Vũng tàu. nhưng cách làm du lịch của họ thật đáng nể. người dân cũng khá thân thiện. Dọc các bờ biển là các resort được đầu tư lớn.

    Khoảng 10 năm trước. ở đấy gần như là bãi hoang, tòan cát với đá thì ma nào ở được. Thế mà bây giờ nó được xậy dựng rất đẹp. Trên vùng đồi trước đây bỏ hoang thì đang chuẩn bị ra đời 1 khu biệt thự cao cấp để bán. Họ đã biết cách biến những vùng đất hoang vu thành vùng đất tiền tỉ.

    Nếu nói đến con người thì phải kể đến Hội An. người dân ý thức về du lịch của họ rất cao. ở đó bạn không cần phải mặc cả làm gì. họ luôn nói đúng giá và bán đúng giá. bạn có thể mua hay không thì họ vẫn niềm nở cảm ơn. Hội An với mình không có gì là đặc biệt, nhưng chính sự thân thiện của người dân đã kéo mình đi tới đó nhiều lần.

    Trở lại vấn đề về SS. nếu người dân và các lãnh đạo ở đó không ý thức được vấn đề thì chỉ vài năm nữa thôi. những khách sạn, nhà nghỉ sẽ trống rỗng. Người dân lại trở về với đồng ruộng hay những chiếu tàu đánh cá. cái giá phải trả không hề rẻ.
    Nhiều bác khi người ta nói ra những điều chưa tốt của SS thì nhẩy tưng lên, thậm chí cả chửi bới "như 1 ai đó còn ví von là 1 con chó cắn thì tất cả con chó khác cắn theo" Nhưng tư tưởng như vậy nó chỉ đưa SS trở thành nơi không ai được biết tới. Đừng quên rằng Việt Nam có bờ biển rất dài chứ không phải chỉ có mình SS đâu.
    Nhưng bác ở TH dám chấp nhận cái xấu cái chưa tốt của SS và TH nói trung cá nhân mình rất nể. cần phải cảm ơn những người chỉ ra cho mình cái xấu chứ không phải đi mạt sát họ.
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Bắt đầu từ bức xúc của Manano2 sau đó lại tiếp thêm các bức xúc khác của mọi người trong quá khứ...thế nào lại sang cả lĩnh vực lịch sử, vùng miền, rồi đầu gấu HN và đầu gấu Sầm Sơn giao lưu....thậm chí có ai đó còn đề cập đến cả "sắc tộc" .
    Quả là bức tranh toàn cảnh, không chỉ thuần tuý ở khía cạnh du lịch !
    Bức xúc chắc ko thể nguôi, tồn tại vẫn còn đó, ý kiến biện hộ thì còn dài dài...nhưng có một ý kiến mang tính giải pháp tạm thời theo ý kiến của anh tranvuhoang2005 là có khả thi nếu sự việc của bạn Manano2 là có thật và có đủ chứng cứ rõ ràng vì liên quan đến pháp luật mà. Đọc lại bài của anh tranvuhoang2005
    Để cải thiện tình hình đương nhiên ko thể một sớm một chiều, ko những liên quan đến nhiều vấn đề mà còn do thói quen "túc tắc" của người VN ta. Nhưng bắt đầu bằng việc nhỏ nhoi đánh động dư luận (ít nhất trên TTVNOL) là cần thiết ko phải để giải toả mấy chuyện bức xúc của cá nhân bất kì ai mà là vì lợi ích toàn cục cho tất cả mọi người đi du lịch biển, xa hơn là có Tây - Tàu vào Việt Nam du lịch nhiều thì người ta còn đến lần thứ 2.Vì bản thân người VN ta "một đi không trở lại Sầm Sơn" xét cho cùng cũng không phải là hay.
    Nói gì thì nói Sầm Sơn là một trong những bãi biển đẹp ko thể để tình trạng hoang vắng mà phí của giời. Phải phát huy thế mạnh "vốn tự có" của địa phương
  3. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 17trang của topic này thấy rất có ích.Mình đi SS 4,5 lần rồi nhưng chưa bao giờ bị phốt nào cả.Tuy nhiên đã được chứng kiến khá nhiều vụ ruột đau như cắt mà ko làm được gì.Lần gần đây nhất là năm ngoái mình thấy vẫn còn chặt chém tuy có nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn khiến cho khổ chủ đau đớn.Dao bây giờ được mài sắc hơn ngày xưa rồi.Bãi tuy có quy hoach hơn nhưng vẫn đầy rác.Nói chung là bẩn.Nếu có đi biển chịu khó đi xa một chút còn hơn là đi SS.
  4. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị Mai cùng anh giai và các cháu lên đường mạnh giỏi và không bị chém đẹp bởi đã có kinh nghiệm qua các bài viết ở đây nhé!
    Nhớ về là phải kể lại tình hình mới nhé chị ơi!
  5. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    @: tất cả các bạn đã gửi lên đây những câu chuyện về SS.
    Mình có ý tưởng này : nếu các bạn đồng ý mình xin phép trích đăng 1 vài chuyện của các bạn vào mục "câu chuyện tiêu dùng" của báo mình ( Thế giới tiêu dùng ) . Mình sẽ contact với các bạn trước khi đăng và nếu đăng sẽ có nhuận bút.
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bản thân mình nhất trí và mình xin bạn chỉ nói về sự thật thôi nhé. Không nên đánh đồng với những người TH tốt. Đây là những con sâu làm ảnh hưởng tới dl chúng của tỉnh TH.
    Và có thể bạn yêu cầu chủ Topic Scan cái CMTND của kẻ lừa đảo ấy nữa.
  7. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Spam gì đâu, nhưng Mod ko chịu dọn dẹp hay có ý kiến gì mà để cho chúng nó phát biểu linh tinh vậy à. Một khách sạn cho dù có sai thì cũng không được đánh đồng tất cả, đấy là còn chưa nói đến thông tin bạn chủ topic có chính xác hay không, ai kiểm chứng???
    Made in Thanh Hoa
  8. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    dạ, thưa bác dungandthu, xin báo cáo với bác, em gốc Thái Nguyên ạ.
    Em nói vậy là để mọi người có cái nhìn đừng quá phiến diện thui. Chứ nói như bác thì đã chửi phải chửi cả cái dân VN này quá. Trong mắt người du lịch chúng ta thì SS, TH là đểu cáng..., vậy trong mắt người du lịch nước ngoài, họ có cái nhìn thế nào về VN? bác đã từng nghe câu : đến VN mà chưa bị mất cắp thì chưa phải là đến VN?Rồi chúng ta đag sống trong thời đại văn minh nhưng trước đây nhan nhản những kẻ ăn xin đểu khách nước ngoài ngay ở Bờ Hồ đấy thui.v.v.Vậy bác có cảm thấy xấu hổ khi là người VN?Bác 1 lần đến SS rồi cạch, vậy thì chắc bác cũng hiểu vì sao khách nước ngoài đến VN 1 lần là một đi ko trở lại.
    em còn nhớ 1 kỷ niệm hết sức tồi tệ, cách đây 1 năm, trong một chuyến bay ra nước ngoài, trong khi đang làm thủ tục xuất cảnh thì có 1 đôi vợ chồng người nước ngoài đang hỏi thủ tục với một nhân viên chuyên kiểm tra hộ chiếu và vé máy bay, có lẽ họ có vướng mắc gì đó, vì đang xếp hàng chờ đến lượt nên em đứng cách đó khá xa nên ko nghe được cuộc đối thoại nhưng điều em nhìn thấy là thái độ của nhân viên đó hết sức quá đáng, cô ta tỏ vẻ tức giận, quát rất to và chỉ tay về hướng nào đó, chắc là để bảo họ đến chỗ đó, còn đôi vợ chồng người nước ngoài đó đã khá già (trên dưới 60t) đi cùng một đứa bé châu Á, trông họ rất tội nghiệp và lúng túng. Xin thề với bác, lúc đó em rất muốn chạy ra tát vào mặt cô ta.Đối vói 1 người nước ngoài khi ở 1 đất nước xa lạ thì một thái độ cử chỉ ân cần, nhiệt tình sẽ làm họ an tâm hơn rất nhiều khi họ gặp khó khăn.
    Em ko bênh vực những kẻ làm ăn chộp giựt ở SS, những kẻ như thế đáng bị xã hội lên án và phải bị trừng phạt,chỉ là ban đầu mục đích của topic này là nêu lên sự kiện để mọi người rút kinh nghiệm nhưng chúng ta ngày càng lạc chủ đề, là nơi để mọi người chửi rủa, miệt thị bằng những ngôn từ và lời lẽ mà chỉ đọc thui mà em cũng cảm thấy nóng mặt, dù biết rằng ko phải là chửi mình. Dù họ là người TH nhưng họ là người VN và em tự hào vì mình là người VN nhưng cũng có lúc thấy xấu hổ vì là người VN. Em tuy chưa kinh qua rất nhiều công ty song khi em hỏi những ông sếp nước ngoài, họ đánh giá thế nào về nhân viên VN của họ thì đều nhận được cùng 1 câu trả lời, nhược điểm lớn nhất của nv VN là còn thiển cận, nông cạn, ko biết nhìn xa trông rộng.(đương nhiên là cũng có 1 số ưu điểm là thông minh.v.v.). Nghe thấy thế em cũng tức lắm chứ, vì em cũng là người VN làm thuê cho nước ngoài.Nhưng ngẫm lại cũng thấy họ nói đúng, mình chỉ tham lợi trước mắt mà ko tính đến những thiệt hại lâu dài.
    Nói nhiều chắc mọi người cũng đã rất bức xúc, em xin kể một câu chuyện cười:
    Cô con gái lần đầu nấu cơm, khi cô ta luộc rau xong thì thấy rau bị ngót, cô ta khóc tấm túc vì sợ mẹ nghi là cô ăn vụng, thấy vậy mẹ cô ta bảo, đấy là rau sau khi luộc thì bị ngót. Lần sau, cô ta luộc trứng, cô ta ăn vụng mất 3 quả, khi mẹ cô ta hỏi sao trứng chỉ còn lại 7 quả thì cô ta trả lời rất nhanh: trứng luộc bị ngót đấy mẹ ạ!!
    từ câu chuyện trên em chỉ muốn hỏi bác dungandthu, nếu cô gái đó luộc trứng và rau cùng một nồi thì thì liệu cả trứng và rau có cùng bị ngót? Bác đừng nói với em là vì luộc cùng 1 nồi nên cả trứng và rau đều bị ngót nhé
  9. Manano2

    Manano2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
  10. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Vâng tất nhiên là sự thật và chỉ có sự thật mà thôi bác Hoàng ạ , bởi đó là nguyên tắc hàng đầu và sống còn của báo chí . Chỉ có sự thật lạnh lùng ,thậm chí không bình luận , ko đưa đẩy, quy nạp gì sất.

Chia sẻ trang này