1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Manano2

    Manano2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nếu không tin, đến thẳng công an thị xã Sầm Sơn mà hỏi. Vẫn có đơn của mình ở trên đó. Nếu không tin vào khách sạn Lê Lợi, hỏi thăm cô Lan, hay anh Thắng ở đó đều biết chuyện của mình. Mà thích thì đọc, tin thì tin. Mình chẳng cần giải thích nhiều.
    Còn chứng minh thư của thằng nhận tiền của mình vẫn còn đây, máy scan rất sẳn, nhưng mình khong muốn thóa mạ nguời khác ở đây. Vì đó là luật. Mình chỉ kêu những bức xúc của mình mà thôi.
    ai đăng báo thì cứ đăng, đảm bảo đăng đúng sự thật, còn về tất cả bài viết của mình, mình đảm bảo bằng sự thật, ai cần contact với mình để biết thêm chit iết
  2. D2B

    D2B Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    lam the nao de lien lac voi bac chu topic dc
  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bác đến thẳng CA thị xã SS ấy. Lấy thông tin ở đấy.
  4. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    mình ủng hộ cả hai tay hai chân cho ý kiến này của bác, phải làm thế để những người sắp và sẽ đi đến SS có sự đề phòng cảnh giác tốt hơn, và cũng hy vọng những kẻ làm ăn thiếu lương tâm ở SS sẽ thức tỉnh nhận ra những sai trái của mình, hoặc chí ít thì cũng là bước đệm cho những con người có nhiệt huyết muốn thay đổi bộ mặt của SS.
    hehe, thật đáng tiếc là em chả có kỷ niệm đau thương nào về SS để kể cho bác dặng kiếm chút tiền nhuận bút, dạo này móm quá đành ngồi tu ở nhà, ko dám đi du lịch,hic. hay là kể về kinh nghiệm đau thương khi đi Huế-Hội An (cũng là kiểu làm ăn chộp giựt, lừa đảo) của em được ko?
    thui em xin stop tại đây, ko kẻo các bác lại thi nhau ném đá em thì chết, em còn yêu đời lém lém.Nhưng công nhận là em chưa bao giờ post bài nhiều và liên tục như ở topic này. Nếu có gì mạo phạm các bác, mong các bác rộng lòng tha thứ cho em.Cái gan em bé bằng gan con kiến thui hà.
  5. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 dẫn chứng nóng hổi về thói làm ăn kiểu "cướp ngày" ở SS. Các bạn hãy đọc bài "Mỗi bước chân ngựa giá... 5000 đ" đăng trên báo Thể thao văn hóa số 63 ngày 26/5/07, tr.40. Theo đó ,1 bác đi thăm hòn Trống Mái được dụ khị cưỡi ngựa qua đồi Trường Lệ với giá mời chào là 5000 đ, nhưng khi tính tiền thì là 3.000.000 đ vì " 5000đ là giá cho mỗi bước chân". Bàng hoàng. Trên thế giới liệu có nơi nào chi phí giao thông hoang đường như vậy ko?, thật đáng ghi vào sách kỷ lục. Khéo giá bay lên không gian bằng tàu vũ trụ cũng ko đến thế ( nếu tính theo tiền/quãng đường)
  6. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng bạn không phải người Thanh Hóa , nếu không lại có đất này lại thêm một con sâu to vãi
  7. matlongtin

    matlongtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, bãi KK ngựa cuả chúng nó mà vãi ra chắc cũng cả trăm nghìn. Sao người Thanh Hoá lại để cái bọn này nó tồn tại nhỉ? Thấy cái bài của cái thằng Gato TH pót trên Topic Thanh hoá nghe thúi đíu chịu nổi
    Thanh Hoá về Thanh Hoá chửi bọn ăn bẩn đê
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Các bạn cứ tự nhiên phát biểu, nhưng đừng đánh đồng người SS là toàn thể người TH. SS là cái ung nhọt của TH chúng tôi chứ không phải chúng tôi là toàn bộ cái ung nhọt đấy.
    Thân.
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Chửi nhau ở đây thì làm được gì ?
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Đề nghị các anh em quan tâm đến lịch sử của Việt Nam nói chung và Thanh Hoá nói riêng bình tĩnh, sáng suốt chuyển sang box lịch sử văn hoá để cùng trao đổi, ko thiếu cao nhân ở bên đó sẽ chia sẻ cùng mọi người .
    Nhưng trước hết cần tham khảo topic tạm gọi là "thái độ chép sử" :
    Nguồn : http://www9.ttvnol.com/forum/f_533/928176.ttvn
    Để tránh topic bị đi quá xa, huặc tránh cho bất kì lĩnh vực gì liên quan đến cuộc sống, tình yêu, văn hoá, xã hội, thậm chí là xã hội đen....được trao đổi và tâm sự ở đây. Một các vô hình biến box du lịch thành một siêu box làm các MOD vất vả cũng như có khả năng lập thêm tạm gọi là sub box thì không biết thế nào mà lần .
    Cái cuối cùng chúng ta muốn là cải thiện tình hình về chuyện du lịch ở SS nói riêng và du lịch biển nói chung để mang đến lợi ích tối đa cho những người đi du lịch, đó là số đông chứ ko dành cho các cao thủ phượt - lang thang (thiểu số)
    Vài lời mạo muội !

Chia sẻ trang này