1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. numberV

    numberV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0

    Ghê thật đấy, 30/4 vừa rồi có thằng bạn đi SS về thấy mặt mũi như mất sổ gạo, đi vay tiền loạn lên, để em về hỏi nếu có chuyện gì hay sẽ post lên hầu các bác!!!
  2. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    -Bạn ạ, chính bạn là người nâng vấn đề lên mức hàng tỉnh (TH)đấy nhé . Tôi chỉ khoanh chuyện ''cướp ngày" ở SS thôi . Và bạn hãy bình tĩnh đếm lại xem trong chủ đề này có mấy người khẳng định tất cả dân TH đều như vậy?(tôi cho rằng chưa đến 5%)
    -Về chuyện bạn Pen thì bạn ấy có thực sự là người TH hay ko thì đâu có gì là quan trọng, nhất là trên diễn đàn ảo này, miễn là ngươì ta tự nhận như vậy. Thế theo bạn nếu bạn ấy ko phải là người TH thì ắt bạn ấy sẽ nói sai nói ngoa cho TH à? Ừ thì cứ cho rằng Pen ko phải là người TH thì sao nào?. Bạn mà làm cán bộ tổ chức thì chắc khối người ngất
    -Tiếp theo, tôi ko khẳng định là bạn ấy nói sự thật mà tôi bảo bạn ấy "kể vài chuyện dở mắt thấy tai nghe". Vì những chuyện này ko vừa tai bạn nên bạn cho là ko có cơ sở bởi "bạn chưa được nghe được thấy những chuyện đó bao giờ".Theo lý luận của bạn thì tất cả mọi chuyện trên đời này chỉ là sự thật, chỉ có cơ sở khi được chính mắt bạn chứng kiến mà thôi. Ha, ha, còn gì nực cười hơn, các đại biểu của chủ nghĩa duy tâm chủ quan phải tôn bạn lên hàng thượng thừa.
    -Chuyện những đứa trẻ ăn mày, chuyện ông trung tá CA xui lái xe phóng ẩu và thua bạc mà bạn Pen kể thì đó là điều mắt thấy tai nghe của bạn ấy làm sao mà bạn cứ bắt Pen phải chứng thực (chả nhẽ phải tìm ông CA ấy đề nghị ông ta ký giấy chứng thực à?), bạn ấy có quy kết gì cho các bạn đâu mà bạn bảo "chúng tôi ko như những gì bạn ấy nói".,rồi nổi tự ái đùng cho cả xứ Thanh.
    -Tôi cũng yêu xứ Thanh lắm bạn ạ.! phong cảnh ở đó đẹp tuyệt vời, ở đó tôi cũng có những người bạn rất đáng yêu. Chẳng có cớ gì để chúng tôi vu vạ gì cho mảnh đất ấy.
    Bạn hãy bình tĩnh đọc lại tất cả những ý kiến ở đây, gắng mà tìm ra âm hưởng chủ đạo của topic rồi hãy phản ứng nhé
  3. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Đã từng đi Thanh Hoá nhiều lần, thấy nhìn chung là yên bình, đẹp, đặc biệt là đi dọc sông Mã, đẹp mê hồn, cảm giác như cảnh vật vẫn như từ nghìn xưa hiện về ! Người dân tình cảm chân thật và hiếu khách như ai!
    Thành phố thanh hoá cũng được, đang trên đà phát triển của thành phố mới!
    Xuống đến Sầm Sơn, được biết trước tình hình nên mình thuê gì, mua gì đều hỏi kỹ lưỡng, cả ngày ở đấy thoải mái chả ai bắt nạt được gì, cảm thấy thoải mái như các bãi biển khác! Cơ mà ông bạn ở thành phố Thanh Hoá đi cùng thì lại bị rắc rối! Cậy là giám đốc cty TNHH, lại có người quen từ thành phố xuống đến Sầm Sơn, thuê ghế bố, ô của người ta cả ngày ko thèm hỏi han giá cả gì, đến lúc về nó chém cho bố cũng xót của ! Cuối cùng cũng ko địch được phải trả gần hết tiền he he! Kinh nghiệm là mọi thứ phải rõ ràng! Đi du lịch ở đâu cũng phải thế!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Thực sự ko biết nói gì với ông bạn.
    Còn các bác cứ nói dân SS thế này hay thế kia đúng là các bác chỉ đi du lịch có khác. Đã có lần tôi đi vào 1 làng chài cách SS có 3km mà thấy dân bản xứ rất là nghèo - ko biết làm dịch vụ chỉ đánh bắt ven bờ(gần biển mà thức ăn chỉ có moi biển và cá khô nhỏ). Và nói luôn cho các bác biết SS rất gần cửa sông nên cũng không phải là vựa cá đâu ạ. Hải sản ở SS cũng được lấy từ biển Tĩnh Gia - sát tỉnh Nghệ An
    Thực ra các hộ kinh doanh ở SS đa số là dân tứ xứ hết, ngày xưa ở SS cứ đến mấy tháng hè là thị xã tổ chức đấu thầu các ki ốt kinh doanh cho mấy tháng hè. Sau vụ làm ăn họ lại giải tán rồi năm sau lại quay lại. Dần dần có người định cư lại, rồi đợt sốt đất năm 99 - 2000 các đại gia đổ xô về đây mua đất cát xây nhà nghỉ khách sạn để kinh doanh. Chứ em chưa thấy dân đi biển nào mà sống ko có đạo lắm các bác ạ, người đi biển là mộc lắm.
    Và dân bản xứ ở biển thì nghèo lắm các bác ạ, các bác ngồi đây mà nhiếc móc mảnh đất của họ thì họ cũng ko có internet để biết đâu. Các bà các chị đang còn phơi cá phơi mực bán cho mấy chú lái buôn với giá rẻ rùi mới đến dân du lịch của các bác.
    Theo các nhận xét bức xúc ở đây thì có trách là trách văn hoá làm du lịch ở SS, nó đã tồn tại từ hồi bao cấp và đến bây giờ vẫn còn ảnh hưởng. Buôn có bạn bán có phường, các bác nơi khác về đây kinh doanh cũng phải theo thôi. Có trách thì là trách các bác lãnh đạo là du lịch của SS(riêng) tỉnh TH(chung), ngành Du lich VN(rất chi là chung) đã không quản lý, tổ chức ko có hiệu quả dẫn đến tình trạng này. Nếu ai biết email của mấy bác quản lý ở SS thì gửi topic này cho mấy bác đó đọc.
    Tôi cũng ko muốn nói rộng chủ đề này làm j, MOD chém chết. Nhưng qua chủ đề này tôi thấy box du lịch mà cũng có nhiều bạn ko phải dân du lịch lắm(theo đúng nghĩa của nó). Các bạn cưỡi ngựa xem hoa quá, đi chơi xa bị vài thằng ma cô lừa chút tiền rồi nhận xét quy chụp cả 1 vùng đất tôi thấy khó hiểu quá. văn hoá 1 vùng đất tồn tại qua thời gian hàng trăm năm, câu chuyện đền Độc Cước ở SS thể hiện 1 huyền thoại rất hay về vùng đất này về khó khăn của người dân đi biển đấy. Các bạn cứ nhớ rằng văn hoá là những cái sẽ còn tồn tại qua thời gian, cái xấu sẽ bị đào thải thôi. Đấu tranh với cái xấu nhưng đừng có tự làm xấu mình bằng thái độ của mình.
  5. estellar

    estellar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    No comment với cái topic này. Không thể hiểu được. Những gì một số người thể hiện ở đây cho thấy rằng, họ chẳng bằng những em bé đi bán rong ở Sầm sơn. Tóm lại, đây là lần thứ 2 mình vào đây và cũng là lần cuối. Thật không thể hiểu nữa văn minh lịch sự của những người cho rằng mình là thế nọ thế kia ở đâu nữa.
  6. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    OK
    Các bác bực mình vì SS đã chửi xả được tí giận, các bác nghe chửi mà bực mình cũng nói được đôi diều không hài lòng. Thế là được rồi!
    Bác nào có thông tin mới về SS kể tiếp đê
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Oài, e nhắc các bác, các bác tôn trọng topic tôn trọng các member hộ em với, các bác toàn nói chuyện lạc đề, chửi bới nhau. Tình hình sắp tới mà không có gì khác, em khoá topic nhá
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bác là người đưa ra những nhận xét rất công tâm và chính xác
    Dù sao thì SS nếu không nâng cao chất lượng du lịch và cải thiện tình hình ngày càng tồi tệ đi như hiện nay thì chỉ năm nay, năm sau là mất hết khách thôi. Thật chả hiểu bao giờ SS mới được như NT
  9. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Định té rồi, nhưng thấy tin báo bài bị xoá, em lại phải ghé lại thêm lần nữa!
    @ bác Mod Windy:
    Bài thứ 2 trong (trang 22 cũ) bị xoá thì em đồng ý, nhưng bài thứ nhất bị xoá thì tiếc quá. Em cũng làm mod, hiểu được khó khăn, nhưng tiếc thì vẫn tiếc.
    Chúc các bác mạnh giỏi!
    P/s: Em xin góp ý thêm, nếu các bác có thể bàn luận về Sầm sơn một cách cởi mở và đúng vấn đề thì tuyệt quá. (chỉ là góp ý thôi, không dám láng xáng gì)
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 15/06/2007
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Té sang vui chơi tý, cái topic này chưa khoá à ??? Mấy bố đi du lịch SS cũng to mồm nhỉ, tớ thì tớ nói thật, các bố đừng đi du lịch SS nữa là xong, bọn nó hết đường chém, hà hiếp khách du lịch, ... SS đỡ bẩn ( vì rác của mấy bố để lại nhá .. đừng có hiểu lầm ) .. ơ thế mà năm nào cũng đông khách đến DL nhỉ, thôi chém thêm tý tiền gọi là đền bù " ô nhiễm môi trường "

Chia sẻ trang này