1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gahoamo

    gahoamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày kg vào mà đã đến 22 trang rồi , kh ngờ nhiều người cũng bị bức xúc về SS thế . Em xin kể nốt phần sau khi bị lừa vụ cưỡi ngựa , em làm gì cũng phải đề phòng cảnh giác cao độ thế mà vẫn bị úp sọt thêm vụ nữa . Đến khi ngồi lên taxi để ra bến xe ở TP Thanh Hoá em thở phào nhẹ nhõm , vì cuối cùng cũng hết dc kì nghỉ để về nhà ( đi nghỉ mà như tra tấn về còn mệt hơn) . Trong lúc ngồi đợi đến giờ xe chạy em khát nước quá , chạy ra hàng nước hỏi mua 1 lon bò húc (em nhìn rõ ràng là bò húc thái ) nó bảo 7k . Em đồng ý vì nghĩ ở đây là TP chắc kg bựa như ở biển , nên bảo nó mở cho em 1 lon .Đến lúc cầm lon nc lên để uống thì ặc ặc , kg hiểu nó cho em uống nc gì . Nhìn kĩ lại lon bò húc thì thấy đây là của 1 cơ sở gia công nào đó của việt nam sản xuất .Em bảo nó là sao lại đưa nc của VN sản xuất cho em , thì nó bảo là quên mất kg bảo với em là " nc của VN sản xuất thì 7k còn của thái là 8k " . Mà nó bày ở đấy mỗi 1 lon xịn còn đến 20 lon gia công bao quanh giống hệt nhau nếu kg để ý kĩ .Đến lúc này thì em thật sự chán kg buồn nói gì nữa chỉ mong xe mau mau chạy để về đến hà nội ...........
  2. polizia

    polizia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm gần đây mình có đi Sầm Sơn 2 lần, 1 lần đi với gia đình và 1 lần đi với công ty ( nhưng là công ty gia đình ). Cũng nghe khá nhiều tiếng xấu về dân Sầm Sơn nên khi đi cũng hơi cảnh giác. Tuy chưa gặp mấy quả ăn chặn to như mấy bác trên này bị nhưng cũng bị dính tý ti .Căn bản nhà mình đi đông thuê nguyên 1 xe 24 chỗ mà lái xe lại có mối làm ăn ở dưới đó nên coi như có người bảo kê về vụ nhà nghỉ, không bị bắt chẹt chuyện ăn ở.Cả 2 lần mình đi đều nghỉ ở nhà khách mà thấy lái xe gọi là nhà khách Chăm Pa, mình không nhớ rõ tên như vậy có đúng không.
    Ăn uống thì không ở khách sạn mà ra ngòai ăn, giá cả tất nhiên là hơi đắt nhưng không phải quá chặt chém. Ngồi ngòai biển ăn ghẹ cũng chưa gặp vấn đề gì to tát, không bị bắt mua muối chanh với giá trên trời.
    Lần đi thứ nhất thì không để ý cái phao do nên bị bắt đền 150K, mà thực tình mình đoán mà chủ phao nó nhân lúc mình không để ý nên cất vào. Lúc đấy mình cũng không để ý nhưng khi cả đòan lên xe đi về thì nó chặn ở khách sạn xin 150K tiền đền phao. Ở ngòai bãi biển thì 1 chị nhân viên trong đòan cũng bị nó lấy tiền khá đắt khi cho đứa con chụp ảnh cùng con ngựa, 2 mẹ con chụp nó lấy tiền gấp đôi vì nó bảo giá ban đầu đưa ra là chỉ cho 1 người, 2 mẹ con cùng chụp thì nhân đôi lên. Nó ra đòi tiền rủ thêm 2 thằng xăm trổ đầy mình đứng cạnh, thế là phải trả tiền cho nó để khỏi tránh lằng nhằng.
    Lần đi thứ 2 thì bà ngoại mình cùng với bà trẻ mình dính chưởng nhưng nhẹ thôi, 2 bà sáng sớm rủ nhau thong thả đi ra bãi biển, thằng cho thuê ngựa nó mời 2 bà chụp ảnh nhưng 2 bà từ chối . Loanh quanh ở đấy ngắm biển , thằng chăn ngựa vẫn ở đó, nó bảo 2 cụ ngồi thử, chả hiểu thế nào mà 2 cụ đồng ý để nó đỡ lên, xong xuôi khoảng 2 - 3 phút thì nó bảo bây giờ 2 cụ chụp cho con 5 kiểu ảnh thì con mới đỡ 2 cụ xuống. Thế là mất 50K, có lẽ nó thấy 2 bà già nên không bắt chẹt nhiều.
    Cả 2 lần đi thì lần nào cũng chứng kiến chuyện gây gổ, cãi nhau, bắt chẹt khách ở ngòai biển. Chốt lại là không có cảm tình với dân Sầm Sơn.
    Được polizia sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 17/06/2007
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ôi em thấy yêu các bạn Sầm Sơn quá đỗi, phải là người thật thông minh mới đủ kín kẽ để tránh khỏi những cái nét đáng yêu ở đấy, nhở.
    Em mới đi SS về, chằng bị vụ nào lừa vì e không tham gia các dịch vụ ở đấy. Nhưng thấy đông thật, ngùn ngụt người. Có lẽ tại miền Bắc mình cũng k có bãi biển nào lớn mà gần để đón bà con đi biển, thành ra dân tình vẫn phải chọn SS.
  4. LongmanVN

    LongmanVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là với khách du lịch, chỉ gặp khó chịu một lần là họ có quyền phàn nàn và có quyền khuyên tất cả bạn bè, người thân đừng đi đến chỗ đó nữa. Chứ đâu có kiểu xoa dịu rằng đâu phải ai ở Sầm Sơn cũng thế, đi đến đó nếu gặp may thì không bị lừa đâu, nếu cẩn thận đối phó thì không bị lừa đâu...
    Chưa nói đến thực tế là chẳng có ai đến Sầm Sơn gặp may, không bị lừa tẹo nào, không cảm thấy khó chịu một tẹo nào cả. Du lịch kiểu gì thế? Du lịch mạo hiểm sao?
    Dễ hiểu là tại sao Sầm Sơn chả bao giờ có tên trong các sách hướng dẫn du lịch cả, người nước ngoài chả ai biết đến Sầm Sơn. Đâm ra dân Việt cứ việc tha hồ chặt chém nhau ở đó, có đau lòng không? Với tư duy kinh doanh du lịch quá đơn sơ như vậy, có giật được của khách ít tiền thì nghèo vẫn hoàn nghèo mà thôi.
    Nói cực đoan thì có lẽ nên đóng cửa bãi biển Sầm Sơn lại, làm trang trại hay xây nhà máy gì đó còn có lợi cho tỉnh Thanh Hóa hơn. Ít nhất là đỡ tiếng xấu với đồng bào cả nước.
  5. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Đa phần các bạn TH qua lại trong này đều là trí thức cả nên mình cũng có cảm nhận phần nào về lòng tự trọng cũng như sự trăn trở của các bạn trước những thực trang đã bị phơi bày đủ kiểu với mọi cấp độ khác nhau.
    Gần 10 năm rồi chưa đi SS. Mình có dự định quay lại đó ít bữa trong thời gian sắp tới. Nguyên do: bãi ngoài đó thường có sóng to nên khoái tắm, lặn ngụp. Đơn giản vậy thôi.
    Ngoài ra mình cũng thông cảm cho các bạn từng va vấp này nọ, giảm sự thoải mái phần nào những khi đi chơi. Hãy lấy đó làm một trong những kinh nghiệm sống của riêng mình. Âu cũng là va vấp khi ra ngoài xã hội, cần khảo sát nắm rõ đặc thù từng miền - vùng - địa danh nhỏ theo từng cấp độ. Không nên đánh đồng cả khối cộng đồng kẻo bị mang tiếng là hồ đồ, bản thân cũng cạn nghĩ, tính thích nghi môi trường, khả năng dung hòa yếu quá thể !!
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thik sóng to bạn đi Quan Lạn ! Biển vắng chả có ai mà chặt chém !
  7. Trekbike

    Trekbike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Lâu không lên thấy các bác choảng TH ghê quá, nhà em đi SS nhiều nên cũng có tý kinh nghiệm, nay mang ra góp chút sức mọn để mấy bác có đi SS thì tránh được mấy vụ chặt, chém như trên kia:
    - Trước khi sử dụng dịch vụ nên hỏi giá cụ thể, để còn làm chứng khi cần thiết. VD: Quả dừa bao nhiêu? Ngồi ghế tính tiền không?...
    - Đi đoàn đông, nếu người nào muốn thuê chụp ảnh thì thông báo cho anh em biết, để tránh việc thằng phó nháy chụp bừa lúc lộn xộn rồi sau đó chìa ảnh nói bác này, chị kia, anh nọ gọi em chụp.
    - Vào nhà hàng yêu cầu thực đơn rõ ràng, món này bao nhiêu, món kia giá mấy... cần ghi cụ thể ra giấy, không lát nữa không biết đâu mà tính, ăn vào rồi nôn cũng không ra được nữa. ( mách các bác là Nhà hàng Quyền Hương ở đối diện cái khách sạn SS cũ rích, em không nhớ địa chỉ, đi từ TpTH xuống bên tay trái gần đến trụ đèn giao thông, nhà hàng này chuyên cung cấp hải sản cho các nhà hàng khác và đi các tỉnh nên bán đồ thật, giá rẻ hơn, muốn ăn con gì bắt con đó, nhân viên lịch sự, ăn nói lễ phép, thưa gửi đàng hoàng).
    - Nhà nghỉ thì cuối tuần mới đông thôi, còn các ngày trong tuần có thể thuê phòng được ngay. Các bác đi thứ 7, Chủ nhật nên đặt phòng trước, kiểm tra mọi thứ cẩn thận tránh bị vạ như bác chủ topic. Không có chuyện nhà nghỉ bắt khách phải ăn cơm tại đó.
    - Cuối cùng, bật mí với các bác là cũng nên rắn một chút, chẳng có gì phải sợ cả. ( em kêu con mực uống bia, lát tính tiền nó bảo 100k, em chửi um, văng linh tinh hết cả, thế là xuống 70k. Con mực đó bình thường giá khoảng 60k).
    Trường hợp cãi lộn thanh toán, nếu bên kia kêu mấy thằng xăm trổ thì các bác có mỗi việc là móc mobile call 037113. Cứ nói to to một chút cho chúng nghe thấy. Tai họa ập xuống đầu cái đám đó ngay ( em nghe 113 Th dữ lắm ). Đối với bọn chăn ngựa, đạp xe ba gác cũng vậy
    Nghe các bác chửi dân TH mà em thấy thương họ, bọn KD tại SS chém các bác thì tiền đó đâu có chia đều cho dân TH. Đấu thầu một điểm kinh doanh tại SS là 150 mil trong 3 tháng ( cái này chính bọn nó nói), UB, Thuế thu ngay từ đầu. Vậy là chưa kinh doanh đã bị cướp rồi, nếu trong 3 tháng đó có 2 tháng mưa, bão thì phá sản luôn. Nên bọn nhà hàng, nhà nghỉ đấy không cướp của kách DL thì nó mất không à?
    Tất nhiên trước đó em cũng đã phải đóng góp xương máu ở SS rồi
    Được trekbike sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 17/06/2007
  8. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Mình là dân Thanh Hoá, nhưng mất gốc 1 thế hệ rồi, chỉ được học 2 năm trong đó vì bị đi đày hồi cấp 3, nhưng cũng phải thừa nhận là tất cả những điều các bạn phản ánh trên đây là hoàn toàn chính xác, xuất phát từ những lý do sau:
    1. Dân Sầm Sơn từ thuở xưa, cùng với dân chợ Môi (chỗ ngã 3 trên đường đi SS) nổi tiếng là ngược nhất Thanh Hoá. Đặc thù dân SS dám ngỗ ngược, ngoài cái tính cách ăn sóng nói gió, bởi cũng là do 1 điều ít ai biết: ở SS có nguyên 1 xã Quảng Tiến chuyên đi biển quanh năm suốt tháng, vì vậy, nhỡ có chuyện gì xảy ra, ví dụ như phang khách cẩn thận, thì nó trốn ra thuyền câu, công an rất khó tìm!
    2. Bắt chẹt khách là một vấn nạn mà 2 đời Bí thư lẫn Chủ tịch của SS không thể giải quyết nổi, dù rất muốn! Gồm 2 lý do sau:
    + SS vốn nhỏ, tất cả mối quan hệ đều dây mơ rễ má, làm nghiêm thì giống như tự chặt tay mình => không bao giờ làm rốt ráo!
    + Lực lượng cảnh sát ở SS hoàn toàn bị vô hiệu hoá. Mình cũng có góp tí vốn làm ăn ở trong đó nên biết: đánh nhau thì công an chờ đến khi thằng nào bị chém gần chết mới bắt. CSGT bắt xe vi phạm, nó bỏ xe ở lại rồi về nhà vác dao đi tìm con của CSGT để chém! Bạn nào lúc trên nói rằng gọi 113 của tỉnh là ok, mình xin kể 1 trường hợp mình chứng kiến tận mắt: hơn 120 CSCĐ tỉnh quây xung quanh khu Nhà Thờ để bố ráp vụ đánh nhau động trời giữa đội Lưu Bị và dân Nhà Thờ. Kết quả: CSCĐ vào dọn dẹp hiện trường trên mảnh vỡ của hơn 1000 vỏ chai bia và dao kiếm các loại, cùng hơn 30 chú bị thương đang nằm trên đất, số còn lại về nhà uống rượu...
    3. Nguồn thu từ du lịch quá lớn, trong khi nguồn thu của các ngành nghề khác như khai thác thủy hải sản, nuôi trồng thủy sản không lớn... thế nên dân tập trung vào "càn quét" du lịch bằng mọi cách!
    4. Đặc thù khách vào SS hầu hết là tầng lớp trung lưu và nhân dân lao động, nhiều khi tiếng nói không có trọng lượng, thế nên bị bắt chẹt đều phải nín nhịn. Dần dần tạo thành tiền lệ bắt chẹt khách! Ngay cả dân Thanh Hoá đi biển số 36 xuống cũng bị phang như thường!
    Sau này, khi Vạn Chài resort mở, đối tượng khách cao cấp mới về đây, nhưng do nằm biệt lập cả ăn nghỉ, nên không thấu hiểu được nỗi khổ của nhân dân.
    5. Có một vài trường hợp cũng xuất phát từ phía khách, VD như đánh chửi nhân dân bán hàng rong Có 1 vụ phang khách nổi tiếng vẫn còn được truyền tụng đến ngày nay: 1 chú đánh đứa đánh giầy, dân ngứa mắt xúm vào đánh. Chú hô lên "tao là cháu ông Nhất đây" (mr Hoàng Ngọc Nhất, trước là GĐ CA tỉnh, sau là Thứ trưởng BCA), dân bảo mày là cháu ông Nhất thì càng phải đánh! Thế là CA tỉnh xuống đến nơi thì đại hiệp cũng đi viện!
    6. Đi khắp đất nước, thấy người SS có tố chất Lương Sơn Bạc nhất! => gần 10 năm vẫn không hề thay đổi!
    7. Lãnh đạo kém, thiếu kiên quyết, và khả năng xấu hổ rất kém!
    8. Lãnh đạo tỉnh càng kém hơn (tôi mong rằng họ đọc được topic này)! Bài học cho thấy Cửa Lò, Mỹ Sơn, Cửa Đại, Mũi Né... lột xác được là do lãnh đạo giỏi!
    (nếu còn thời gian, sẽ post lên các mẹo để tồn tại ở Sầm Sơn, giúp các bạn tránh khỏi những điều xấu, trước khi SS có thể thay đổi được)
  9. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình cám ơn nhiều về những ý kiến đóng góp vô cùng bổ ích và khách quan của bạn. Mình mong đợi sớm tiếp kiến những kinh nghiệm khác cũng như các mẹo độc chiêu đc quân sư từ bạn đó !!
  10. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã gửi đwuờng Link của Topic này cho tất cả bạn bè trong List của mình rồi
    Hi vọng sẽ có nhiều người không phải chịu cảnh ấm ức trong mùa hè nãm nay nữa

Chia sẻ trang này