1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Hiếu_Sh13 nói hay đấy !
    Những chuyện như châm kim vào fao để bắt đền thì ko đỡ được rồi ! Đi du lịch khắp nơi cũng chẳng có nơi nào như thế !
  2. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là mình bị dính 2 vụ với đi du lịch SS, không muốn nói đến dân TH bởi mình không biết nhiều về dân TP này nhưng về loại hình du lịch và thái độ cư xử của những người kinh doanh loại hình này thì thật sự không chấp nhận được.

    Mình nhớ như in năm 1998 cả nhà mình đi nghỉ mát tại SS. Hôm đấy đến SS lúc 12h trưa, cả nhà thuê 1 phòng tại nhà nghỉ gì đó không nhớ tên nhưng hơi lụp xụp chút. Nhưng vì trưa đến hơi mệt nên mọi người vào nằm nghỉ luôn đến chiều ra tắm biển. Thế là 1 loạt những bức xúc diễn ra lúc này.

    Khi mọi người ra biển, nhà mình có 10 người gồm cả trẻ con và người lớn có thuê 7 cái ghế tựa (loại nằm ngoài biển ấy) hồi đấy hình như bảo có 10 hay 15k 1 cái ghế hay sao í. Có nghĩa là ngã giá ok xong xuôi hết rồi, nhà mình bắt đầu ngồi gọi nước và mua mấy đồ hải sản. Trong khi ngồi, thì mình hồi đấy có lớp 6 bị 1 thằng bé tầm 10 11 tuổi người đen nhẻm nhỏ nhỏ, lại gần và mời mua kẹo cao su. Ban đầu mình thương mua 1 thỏi, sau đó là 1 lô 1 lốc khoảng 10 đứa như thế quây mình. Mẹ mình bắt đầu ra để giải thoát cho mình. Ok xong xuôi mẹ mình phát hiện bị mất tiền (vì lúc giằng co mẹ mình chuẩn bị mang tiền ra giả tiền cua ghẹ) thì bị nhóm trẻ con lấy mất. Khó chịu chưa xong, 1 lúc sau có 2 đứa trẻ con 1 tầm 8 tuổi, 1 tầm 3 tuổi ra bảo là mình lúc giằng co đánh bọn nó, làm em nó đau, 1 lúc sau có 2 bà tầm 35 40 ra bắt đền cả nhà mình. Hic hic, lúc đó may mà bố và chú mình ra không thì không biết giải quyết ra sao.

    Đã bực mình như thế rồi, khi thanh toán còn điên hơn, rõ ràng tiền ghế bảo 15k 1 ghế bây giờ bị đẩy lên 30k 1 ghế, rồi trắng trợn bảo vừa nãy 15k là 1 người ngồi đây cả trẻ con ngồi cùng thì phải lên 30k. Mọi người bảo có điên không?, nhà mình có bảo là vừa thống nhất giá cả sao lại thế. Thì ôi thôi ở đâu ra 1 tập đoàn nam có nữ có, già có trẻ có ra ầm ĩ lên bảo nhà mình không giả tiền rồi dọa nạt. Thật sự lúc đó mình hãi thật sự. 1 phần vì quá nhỏ 1 phần vì con gái nên cứ đứng nhìn, may sao cũng thỏa thuận 20k 1 ghế nhưng quyết sẽ không bao giờ quay lại SS lần 2.

    Thực sự 15k hay 30k không phải số tiền lớn thậm chí rất nhỏ nhưng cái cách làm ăn lật lọng chí chá thì thật sự không chấp nhận được. Không chỉ gia đình mình, còn nhiều gia đình khác, còn cả cơ quan mình đi năm nay cũng suýt gây ra ẩu đả cũng với kiểu lật lọng giá cả như thế.

    Mình không nhận xét người dân TH mình chỉ nêu lên cách hành xử của 1 bộ phận kinh doanh du lịch tại SS mà thôi. Nếu họ không thay đổi trước sau gì họ cũng sẽ bị tẩy chay và bây giờ cũng thành một định kiến là không đi SS vì sợ rồi. Hơn nữa những người làm ăn chân chính của SS sẽ bị vạ lây với những con sâu làm rầu nồi canh này. Còn sợ gì mọi người rồi sẽ có cảm nhận riêng.

    Đây chỉ là 1 số ví dụ về cách làm ăn du lịch của SS, và nói thế nào đi nữa, mình cũng thề, không bao giờ mình đi SS lần nữa. Mình thề đấy[-X
  4. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Gọi lại cho bà ta, bảo cháu nói cô biết, nếu như cô ko hoàn tiền cho cháu thì cô làm việc với công an khu vực nhé. Cháu không có time với cô nữa. Làm ăn bố láo. Mình thì mình thề m ko bao giờ đi SS
  5. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Thẳng toẹt ra luôn cho nhanh, tránh xa cái đất Thanh Hóa ra, ko chỉ là các khu du lịch lớn, thậm chí cả ở những vùng quê của Thanh Hóa cũng đã nhiễm cái thói xấu đấy rồi[r23)]
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hỏi từ đầu đến cuối cũng chưa chắc thoát đâu đừng có mà mơ

    Nói chung là đi Du lịch nghỉ mát ở Sầm Sơn là mua bực bội vào người kể từ người lái xe ôm đến các dịch vụ khách luôn có cái kiểu chèn ép kỳ kèo cực kỳ dai mặc dù đã thỏa thuận trước.
  7. ska_online

    ska_online Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    đọc xong mới biết .xin chừa xầm sơn . không khéo đi lại mang vạ vào thân
    elly
  8. thotentoi

    thotentoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ui 36 á ; trà thôi hỏi ông trời thôi , ở nơi ấy mưa ko thuận , gió ko hoà nên làm Con Người tính khí hơi quá quá tí ti thôi . Trách Trời ý nhé bạn .
  9. ruoitrau76

    ruoitrau76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Giờ từ lâu lắm không quay lại SS nữa rồi, đã từng đi và đã từng bức xúc.
  10. nhung_viec_can_lam_ngay

    nhung_viec_can_lam_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Hoa Thanh Quế, Không bao giờ quay lại

Chia sẻ trang này