1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất mấy biển như Cửa Lò với Sầm Sơn, bày bàn ghế đến sát bờ biển để ăn nhậu, biển thì nhung nhúc người, đục ngầu phát ghê đi được.
    Với những nơi như Đồ Sơn, Hạ Long, Sầm Sơn hay Cửa Lò là những biển mình không bao giờ có ý định quay lại, đi chơi mà toàn phải tâm lý đề phòng, suốt ngày lo lật mặt với lừa đảo. Có đi biển thì miền Bắc chỉ có ra đảo hoặc đi rất xa (vd như lên Trà Cổ chẳng hạn), không thì chạy vào miền Trung, từ Huế trở đi mọi thứ đã khác hẳn, con người hiền lành hơn, dịch vụ tốt hơn, chặt chém ít hơn.
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ông đọc mấy trang đầu thì còn điên nữa, ăn xong tính tiền đĩa gia vị = 100k kia kìa ^:)^

    Nói chung đi Sầm Sơn xác định là chuốc bực vào người, ĐỪNG TƯỞNG HỎI GIÁ RỒI MÀ THOÁT
  3. ohyeahgru

    ohyeahgru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Câu này nhạy cảm, bạn ko nên nói thế [-X, như vậy là vơ đũa cả nắm. Mình ko liên quan j đến Thanh Hóa, nhưng quan điểm của mình là kẻ xấu người tốt đâu cũng có, bản thân mỗi con người chẳng fải lúc nào cũng tốt đẹp. Sầm Sơn làm du lịch như cờ ứt, chưa đủ để đánh giá toàn dân Thanh Hóa, chẳng fải nhiều nơi khác cũng đâu có làm du lịch ra j.

    Riêng bản thân mình, làm hướng dẫn hơn 6 năm nay, chưa bao giờ coi Sầm Sơn là nơi đáng bỏ dù chỉ là 1 phút để có mặt ở đấy
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    hử , hình như bạn bị nhầm . Cửa lò hơi bị trong sạch ( mỗi tội hay có sụt cát nên năm nào cũng có người die ) , hoặc hôm bn đi trời động ---> nước bẩn . Còn lại bình thường là nước trong sạch. Bàn ghế sát biền là để khách ngắm biển dc thoải mái , mà cá nhân m thấy như thế là vừa . Riêng lừa đảo ở Cửa Lò chưa có hoặc có rất ít nhé .Con người ở đó chân chất thật thà. Nói như bạn nói có 1 cái đúng là những dịp lễ biển rất đông , nhưng phải như nào mới tiếng lành đồn xa , mọi người cất công về CL chứ . Có rất rất nhiều người ở tận Hn về CL mấy ngày lễ thôi ấy thế là hiểu
  5. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái vụ nài đã đủ để ko - bao - giờ em đến Cửa Lò ^:)^
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0

    đọc xong chỉ nghĩ được mỗi câu

    miếng ăn là miếng nhục, mất hết cả lòng tự trọng
  7. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Vụ Hà Đình Nếch hồi xưa... sao các bác ko nằm mie nó lại vài ngày ăn vạ dek giả xem nó làm giề [:D]
  8. ohyeahgru

    ohyeahgru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hớ, chả Chí Phèo với bọn nó được đâu, chúng nó "phèo" chuyên nghiệp hơn mình nhiều.
    2 thằng bạn mình ngày trước đi cùng cơ quan (cũng là nghe kể lại), vào quán (có rất ít đèn) ngồi uống được 2 chai bia HN, đến lúc thanh toán nó lôi từ trong gầm bàn ra 1 két toàn vỏ không bắt trả tiền hết. Cãi lại thì tầm 5 bé đầu trọc, săm trổ đầy mình vào hất hàm hỏi mỗi câu: "thích j?":-?? Nản.
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^
  10. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Vụ Hà Đình Nếch thì có thể nằm ăn vạ được nếu các bác ấy rảnh và dám [:D] phải ko cụ Min >:)

Chia sẻ trang này