1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, ở Sun Spa Resort nghe nói giá phòng rất cao (800k-2tr/1phòng) thì dĩ nhiên dịch vụ nó fải quá được ấy chứ ko chỉ là rất được
    @bạn chủ topic: tớ vừa đi SS về tháng trước, cũng nghỉ ở nhà nghỉ HC đấy, nhưng tớ thuê phòng và đặt đồ ăn ở đó luôn nên chẳng thấy cô chủ nhà khó khăn j cả. Phải công nhận cô ấy ăn nói rất nhỏ nhẹ, dễ nghe và có vẻ đáng tin cậy. Chỉ có điều phòng ở đó chất lượng ko xứng đáng với giá tiền , và người dân ở đó thì ghê gớm quá, chỉ chờ cơ hội là bắt chẹt khách
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Thiên cầm gầnđấy không biết có thế không ... hic hic ... đi mà cũng cam mơ run nhỉ
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Nhà nghỉ Hải Cường ấy hả ?
    - Phòng : 250-300K/ phòng ( = KS 3*) - đắt nhưng chấp nhận được vì đó là giá du lịch. Tuy nhiên buổi tối nhiều bọ xít vào phòng
    - Ăn : 45-60K cho một suất/bữa, thức ăn nấu cũng khá. Giá như thế không mềm, nhưng không đến 70K như bạn chủ topic phải chịu.
    - Bãi biển : nằm nghỉ cứ như đóng phim trinh thám. luôn luôn đề phòng đôi dép sứt của mình không cánh mà bay; gái thì xấu - thua Cát Bà, Cửa Lò xa.
    - Các dịch vụ khác : nói chung là vừa quê vừa lởm
    + Xích lô : gọi 1 thằng nhưng nó đòi giá cao quá, gọi thằng khác giá thấp hơn thì thằng kia xửng cồ, túm xe không cho chở
    + Quà cáp : không đến nỗi như kiểu "bánh chưng đất" nhưng nem chua thì toàn thính, ăn bở như dưa, mực 175K mà bé tí... Có cái thị xã con con mà giá cả còn đắt đỏ hơn cả Nha Trang.
    Nói chung, vì mình đi với hội bạn nên ít bị bắt nạt, cũng vì vui vẻ nên không nghĩ nhiều đến mấy chuyện trên
  4. D2B

    D2B Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    bac goi so dien thoai 037 113 hoi so dien thoai duogn day nong toi giam doc cong an tinh va fan nan.dam bao co tac dung.bac tin e di
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Dân Sầm Sơn thì đỉnh rồi, các bác phải nhớ trong dân gian có lưu truyền câu "9 Tháng mài dao, 3 tháng để làm gì".
    Quả thực độ tởm lợm của họ hơi bị cao. Thằng cha Liệu nhà nghỉ Đài Phát Thanh, đến giờ tôi vẫn thấy lờ lợ trong cổ họng. Cũng chẳng tránh được, tỉnh TH to là thế.
  6. naivangkhongngongac

    naivangkhongngongac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    du lịch thanh hóa quả này có mà...........
  7. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Con em gái em đi cùng với lớp, vừa vào nhà nghỉ, mấy đứa chạy xuống lễ tân, 2 phút sau chạy lên thì 2 cái điện thoại và 1 cái kính không cánh mà bay. Đi chơi loanh quanh vô cửa hàng quần áo, vào thử quần áo quay ra thì cái di động nữa trong túi quần cũng đi teo, chả lẽ lại chửi nhau với mấy đồng chí bán hàng. Bullsh*************t!
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Đi Thiên Cầm thì việc gì mà run, dân hiền lành, giá cả bình thường
  9. ndmtonline

    ndmtonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thiên Cầm bãi biển đẹp nhưng sâu
    Ăn uống nên ra ngoài, ăn trong KS chán lắm, đi biển toàn ăn đồ rừng ...
  10. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hic, tè ra là mọi người có nhìu kinh nghiệm xương máu khi đi SS nhỉ? e cũng có 1 phần dòng máu TH nên các bác đừng mắng dân TH thế mà e lại thấy tủi thân,hic
    em cũng đi SS vài lần rùi sao ko đụng phải mấy vụ đấy nhỉ?chỉ thấy mấy cô mấy chị mấy em bán sò, ghẹ trông nghèo nàn tội nghiệp nên mua ủng hộ 2 cân sò, cân bọ chải, cân ghẹ, về nhà họ hàng gần đấy luộc lên ươn mất nửa, đành tặc lưỡi chắc tại mình ko luộc ngay và bị chê là mua hơi đắt.
    còn những dịch vụ khác em thấy cũng giống như những nơi khác, bi giờ nghe các bác kể tội dân SS thế này chắc lần sau e ko dám đi 1 mình nữa quá.

Chia sẻ trang này