1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntson89

    ntson89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Du lịch mạo hiểm SS:
    1.Ngựa vằn. Tránh xa: chụp ảnh 1 kiểu/10k và sẽ là 1 giá khác khi ngựa di chuyển. tính giá theo số bước ngựa đi, có thể x2 lần cho 1 vòng.
    2.Các hàng quán dọc sát bờ biển. Tránh xa nốt. Tính ghế ngồi 50k, có thể tính cả tiền dọn vệ sinh bàn, tránh xa gái xin ngồi ké bàn… bloh blah
    3.Xích lô. Giống ngựa vằn ấy mà
    4.Nhà hàng. Tránh lân la các nhà hàng bên cạnh coi đó như hải phận quốc tế, hehe. Có những thủ đoạn nhà hàng kêu hết bia và đi lấy hộ tính mỗi chai bia lấy hộ 50k, trong khi hỏi giá trc mỗi chai bia 15k, bảo là đi lấy hộ nên giá của bọn bên kia. Vãi nhụy
    5.Chụp ảnh. Không chụp ảnh có dính dáng gì đến ngựa, đà điểu… vì bọn nó sẽ xin tiền ảnh.
    6.Liên hệ nhà nghỉ tốt nhất là những nhà nghỉ lớn, ko thì phải ký hợp đồng rõ ràng và phải đọc kỹ trc khi ký.
    => Là 1 chuyến du lịch mạo hiểm, keke. Tốt nhất nên đặt ăn và nghỉ tại những nhà nghỉ đã có uy tín (Lê Lợi, Công Đoàn) đặt ăn ở đó luôn, ko đi ăn ở ngoài bữa nào. Thuê cái gì thì phải hỏi rõ ràng tính giá theo phút hay theo gì? Hỏi rõ ràng bao nhiêu vnđ. Và đồ đạc quý như ví, điện thoại, máy tính phải luôn ở bên mình, đừng tưởng bỏ trong phòng khóa lại mà yên tâm.
    Have a good journey!
  2. hophiyen

    hophiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    mình đồng tình với bác sed_skin, thật ra những cái đó đều là do ý thức từ con người mà ra hết thôi chứ không thể nói là tất cả họ đều như thế cả
    mình cũng đã từng bị dị nghi và xa cách khi cũng tớ cũng là người nghệ an
  3. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi ss về được mấy ngày. Giá ngồi ghế ở ven biển hoặc trên núi là 20k/ghế. Xích lô đi về quanh 4 bãi biển là 48k. Đồ ăn uống cũng ko đắt đỏ lắm, mặc dù mình ngồi hay ăn cũng chẳng hỏi giá trước. Có thể mọi ng ko may khi gặp 1 số quán nthe thôi chứ ở đâu chẳng có chuyện nọ chuyen. kia. Xác định tâm lý đã đi các điểm du lịch la` đắt đỏ, thì cũng ko tới mức đi về mà có 1 đống cục tức nthe'. Mình ghét nhất những ng đánh đồng dân TH thế nọ thế kia. Ng ở đâu chả là ng. Ng ở đâu chả co' ng tốt kẻ xấu. Ra nước ngoai` ng ta nói dân VN ý thức kém, khôn loi? rồi thế nọ thế kia thì ng VN sẽ nói gì?
  4. tlp

    tlp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    5
    đồng ý với bạn này, mình chưa bị chém bao giờ, nếu trước kia có bị thì là cái kem 5k mình bị chém lên 10k thôi.
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :-O, lạ nhỉ , mình đi đến đâu cũng dc giúp vì là người NA . Nói chung là mọi người thương người NA lắm , toản bảo : dân NA giỏi mà đoàn kết, sống lại thật nữa. ( mỗi tội mình ko giỏi + ik kỉ lắm ) . Mình đi đâu cũng tự hào là người NA nên gặp ai ko cần hỏi cũng khoe ngay : e người NA , hehe
  6. hophiyen

    hophiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    chả biết sao chứ em mấy lần tìm phòng trọ thấy có chị bảo các bạn nghệ an thanh hóa miễn pm nhé, về nhà lòng buồn rười rượi, nhưng em cũnggăop mấy chị lại thích người nghệ an vì họ dễ hòa đồng nhiệt tình nữa, nghe cũng sướng lắm
  7. sweethomes78

    sweethomes78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới join vào đây, thấy chủ đề này hot quá với bao bức xúc của mọi người. Chợt nhớ là lần cuối cùng mình đi SS là hơn 20 năm trước, đó cũng là lần duy nhất tới nay. Dạo đó háo hức lắm, SS cũng ok nhưng quả thật services thì rất tệ. Mình nhớ là buổi sáng, mấy ACE vừa ra cửa thấy có 1 thằng cha thợ ảnh đợi sẵn. Chị cùng đoàn ngơ ngác vì có chụp ảnh gì đâu. Hai bên lời qua tiếng lại càng lúc càng ầm ĩ, nó còn gọi thêm "đồng bọn", mọi người xúm đông xúm đỏ: hóa ra chiều qua ra biển, thằng cha đó cứ lượn lờ quanh quanh chụp lúc nào ko biết rồi hôm sau mang ra ăn vạ. Mà ảnh đẹp thì thôi, lấy cho nó cũng được, đằng này cả cái mất chân, cụt tay nó cũng ép lấy với giá trên trời. Vì mọi người đi nghỉ, ko muốn mất thời gian nên mấy anh chị ấy trả tiền để đi chơi tiếp chứ thật ra đoàn mình dạo đó là đoàn của CA, toàn từ các đội HS, quản lý trật tự XH, điều tra xét hỏi..., ko khó gì để contact với CA địa phương. Khi biết là gặp CA thì thằng cha đó hạ giọng xin được lấy đúng giá bình thường, đã chót chụp rồi, xin thông cảm bla bla... :D. Mình nhớ là lúc lên xe đi, 1 anh nói : Lũ mất dạy ko thể chịu được :D. Đó là ấn tượng duy nhất mình còn nhớ về SS. Không biết bây giờ nơi ấy sao rồi :)
  8. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! ss Thanh Hóa ạ! Lần đi gần nhất cách đây 6-7 năm khi còn bé xíu thế mà cũng đủ gây ấn tượng với mình mỗi khi có người rủ đi ss bằng một cái lắc đầu xua tay dứt khoát!
  9. phuong1920_0105

    phuong1920_0105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    em đọc các bài trong topic mà giật cả mình. Nhớ đợt cách đây 10-15 năm nhà em năm nào cũng đi SS . Đi với cơ quan bố em. Đợt đó ko hiểu là dân SS vẫn còn tốt hay sao ấy ko thấy có vụ lừa lọc gì. Giờ đọc topic này em thấy sợ đi SS quá. Hix tính mình hiền lành thật thà lại ngu ngơ đi mấy nơi kiểu này chắc là bị chém cho ko còn quần mà về mất :(. 5 năm gần đây là e chưa có dịp ghé qua SS đang định hè này làm 1 chuyến . hix nghe xog mấy cái này thì cạch đến già mới bén mảng qua SS
  10. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác gặp may đấy ! Lần đâu tiên mình đi ss cũng dc 10 năm rồi , cho đến bây giờ vẫn chưa có ý định quay lại . Mình có ấn tượng ko tốt về khu di lịch SS và con người ở đấy .
    ko biết có bác nào gặp tình huống này ko ?
    Đội mình có 5 người mua 5 con Cua của người bán rong . Khi đưa nhà hàng , luộc lên bê ra thì còn có 4 con , hỏi Nhà hàng họ bảo người bán Cua đưa thế ( chẳn biết tìm người bán ở đâu , và lấy cua đâu thay vào ) . Cuối cùng , cả đội vì ghét cái tính lừa lọc nên cho cậu bạn người Thanh Hoá phải nhịn , chỉ dc uốn bia .

Chia sẻ trang này