1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x263

    x263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà không chửi,em cũng dân Thanh Hoá, chửi mạnh ấy chứ, nhưng chỉ dân SS mới thế thôi,em quê TH mà mỗi lần về SS có dám đi đâu đâu.Em khuyên các bác nào đi SS thì nên thuê khách sạn trên Thành phố cách SS có 16km thôi,ăn uống cũng trên thành phố luôn,chả thiếu gì.
    Mấy hôm nữa em nghỉ hè về TH rồi, bác nào mà đi cơ quan không yên tâm thì em giới thiệu cho chỗ đặt phòng, em thích nhất khách sạn Lê Lợi như bác nào nói trên ấy nhỉ, to mà giá cả cũng đảm bảo.
    Dân trí SS rất thấp nếu ko muôn nói là cực kì tồi tệ theo quan điểm của em,đưọc cái bãi tắm đẹp,có thể nói là tắm sướng nhất nhì miền bắc.
    Bản thân em thấy rất nhục nhã khi Th có những nơi dân trí như SS
  2. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Vì mình không ở nhà nghỉ, khách sạn ở ngoài nên phải mở ngoặc nói rõ ra thế không có bạn nào lại bảo ở KS X Y Z chán lắm rồi bảo mình nói sai!
    Nhưng mình thấy resort này dịch vụ khá hơn một số resort ở vùng khác, nên trộm nghĩ chắc khách sạn khác cũng tốt và rẻ.
  3. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Đọc mở mang được nhiều trí tuệ.
    Ko ngờ thế kỷ 21 rồi mà VN còn có những vùng tối om về văn hóa và dân trí như thế này nhể
  4. LongmanVN

    LongmanVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, đọc đến Sầm Sơn, không thể không post bài được. Gần chục năm nay tôi không đi Sầm Sơn nữa rồi. Cũng đã từng có bài học với bọn cho thuê ngựa. Buổi sáng đi dạo thấy có thằng dắt con ngựa mời thuê, tôi chưa cưỡi ngựa bao giờ nên hỏi thử giá cả thế nào, nó bảo đi một lần 30.000đ (hồi đấy khá lâu rồi). Sau khi đi được chừng 100m và quay lại, hết chừng 5 phút, nó hét 360.000đ. Hoá ra 100m đấy nó bảo là qua 6 bãi rồi, cả đi lẫn về là 12 bãi. Chả hiểu dân Sầm Sơn tính bãi là thế nào, quá là bãi ***!
    Hồi đấy cũng còn bé nên còn ngây thơ. Mọi người đừng đi Sầm Sơn nữa, gọi là đi nghỉ nhưng lần nào đảm bảo cũng chuốc bực vào mình, chả nghỉ ngơi được gì đâu.
  5. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    nhà tớ thì hè nào cũng ra sầm sơn nghỉ khoảng 1 tuần , nên cũng thành quen rồi . tuy nhiên cũng có vài lần bực mình , rút kinh nghiệm là xong .bây giờ cũng là ma rồi .
    cách đây vài năm , 50 K nó cũng to phết .nhà tớ mua một hcậu ghẹ hết có 10K thôi , đưa tờ 50 k nó bảo để cháu đi đổi rồ đặt cả cái rổ lại làm tin , ghẹ thì mình mua hết rồi còn đâu , thế là yên tâm ngồi chờ mãi không thấy nó quay lại , cả cái rổ rá rách của nó có lẽ chỉ 1K, điên thế chứ.
    còn ks thì đi nhiều cũng quen 1 nhà nghỉ , ăn ở nhà nó mãi nên ko lo bị lừa nữa.
    xích lô cũng có 1 chú quen , cứ đi là gọi nó , nó gọi thêm mấy đứa bạn thế là không bị chém đẹp gì .
    mà tóm lại là cứ quen mà dện , còn không rẽ ngang ngửa lung tung nên không lo gì.
    nhưng mà Thanh Hoá đúng là chuối thật
  6. vtd009

    vtd009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đi ra ngoài thì phải cẩn thận và hỏi trước thôi. Chứ dân mình nhiều lúc vì tiền quá mà mất hết tính người.
  7. ca_ce

    ca_ce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bọn ở S Sơn thật đúng la chuối
    Đừng đi SS ma mang bực vào mình
    Uống chai beer ngoài bãi biển hỏi giá rồi 15k, đắt Ok, đứng dậy tính thêm 10k tiền ghế ngồi, pos tay
    ** bọn SS
  8. D2B

    D2B Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    cu ca nha ngoi va uogn het khaogn hon 100 thi dau co mat tien ghe.ngoi uogn moi chai bia ngoi ca buoi thi nguoi ta kiem an bang j.dan tri thap nen chua tim ra giai fap danh lay tien ghe cua bac thui.noi chugn la con ngu lam
  9. ca_ce

    ca_ce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa, ngồi uống 5mm ạ
  10. x263

    x263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Íu ơi , các bác đừng chửi dân TH chung chung thía chớ, chỉ SS mới vậy thôi, mà bác nào nói hỏi trước ấy nhỉ, vô ích thôi bác ạ, bọn nó lắm trò lắm,toàn trò ko tưởng tượng được đâu
    Dân thì có người này người kia,ở đâu chả thế, theo em thì bỏ qua một thắng cảnh như SS là hơi phí, mỗi cái nếu các bác đi thì nên ăn nghỉ ở trên thành phố thì tốt hơn,khi nào tắm với dạo mát thì phi xuống SS cách tp 20p đi xe thôi.
    Em tắm nhiều nơi nhưng nói thật vẫn thích nhất tắm ở bãi biển SS đấy ạ .

Chia sẻ trang này