1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thông tin bổ ích . Đúng là đi vào mạn miền Trung thích hơn, dịch vụ thoái mái, rẻ mà dân thì thật thà. Mỗi tội hơi xa 1 tẹo. Chứ SS thì
  2. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    4 năm rồi không đi Sầm Sơn mà bây h tệ nạn thế hả các bác . Thoai đi nơi khác cho khoẻ , nghỉ đc mấy ngày lại chuốc bực vào thân
  3. Manano2

    Manano2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em đã đi về rồi đây, Thuê ở khách sạn Lê Lợi, rất là được, nhưng cũng mất vui bác ạ vì mất 2 triụe rồi, của đau con xót còn gì là vui vẻ nữa.
    Em ra nhà nghỉ này rồi, nhờ vả tất cả các thể loại quen biết rồi
    1. Công an: Sau khi em viết đơn trình báo gửi lên, nó gọi điện cho em giọng nhỏ nhẹ,"Chị ạ chuyện này cũng tế nhị, mà nó cũng khó, số tiền không lớn lắm, chỗ chị làm ăn tiền tỉ mấy triệu đáng gì " Hơ hơ, Chả hiểu thằng công an này nó nghĩ gì mà nó nói nghe nhẹ tênh ra, mà cũng không hiểu sao nó nghĩ mình cướp được tiền nên làm ăn toàn tiền tỉ trong khi mình đi làm nhân viên nhà nước, lương nhà nước.Chán. Tóm lại em vẫn không ưa các bác công an, xin nỗi các bác công an chân chính
    2. Em đã mục sở thị cái nhà nghỉ, người dân ở đấy nói với em rằng giá em thuê là quá cao so với hôm em đi, chỉ khoảng 200-250 khìn nếu thuê nhiều phòng thế. Tiền ăn thì khỏi nói, quá đắt rồi
    3. Bà chủ nhà điêu toa trắng trợn, mụ nói với em nhà nghỉ của cô đẹp lắm, cuối bãi A, đầu bãi B. Rất chi là tiện lợi, tắm biển an toàn, cách đền độc cước 500m-->Trên thực tế, cách chân núi độ 30m.Thẳng nhà bà ý ra là khu vực bãi đá không tắm được, phải đi bộ ra xa tắm mới đỡ nguy hiểm. Hôm em đi ra nhà nghỉ đó nó còn mời em ời ời vì cả mấy nhà xung quanh chẳng có khách nghỉ.(Làm gì có ai muốn nghỉ ở cái chỗ không tiện đi tắm như thế)
    4. Giá cả hải sản đắt hơn ở Hà Nội, cân điêu
    5. Em không dính thêm vụ nào nữa nhưng dã chứng kiến nó chặn xe của một đoàn khách ngay cổng khách sạn, gọi hội không cho đi bắt phải thanh tóan 15 nghìn/kiểu ảnh rửa vì tội không dặn kĩ thế là chụp 1 kiểu tập thể nó ruẳ đủ số người và tính 10nghìn tiền rửa/kiểu-->Cuối cùng, muốn yên thân vẫn phải chịu bỏ ra thành 15nghìn/kiẻu-->Đau
    6. Xích lô thì đúng là em bị y như bác, mặc cả nó 20 nghìn nó không đi, thuê thằng khác thế là suýt đánh nhau, xong nó cú đi bên cạnh lải nhải: Thằng này nó bị sida giai đoạn cuối đấy, đi xe của nó thế này thế nọ...
    7. Dân thanh hóa không phải ai cũng xấu, em công nhận có những người thanh hóa chơi rất thích, nhưng em vẫn không dám mạo hiểm kết thân thêm nữa. Sợ quá rồi. "Bạc xứ nghệ không bằng tệ xứ thanh". Chắc không bao h em đi Sầm Sơn nữa.. Xin chia buồn với các bác Thanh Hóa, làm ăn cứ thế này thì chỉ có thiệt hại thôi--->Suy nghĩ ngắn phá hủy cả tương lai
  4. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Bọn làm Du lịch Sầm Sơn là những đứa đểu nhất trên đời mà em từng biết.
    Chắc chắn là không ở đâu mà lại đểu như mấy đứa đó.
    Khuyên những ai chưa đi, đang dự định đi và sẽ đi Sầm Sơn, TH hay suy nghĩ lại cẩn thận nhé!
    Em đã bị chứng kiến 02 đòn đau chí mạng tại đó (1 lần là mình và 1 làn là những người anh/em trong nhóm đi chơi).
    lần thứ nhất
    Lần thứ nhất là em cùng mấy người bạn đi năm 2005 bị nó chơi đểu cho một vụ kinh hoàng.
    Rõ ràng là lúc nó đưa thực đơn cùng bảng giá cho mình xem trước khi mình gọi món. Mình cũng rất cảnh giác hỏi lại giá cả cho chắc vì biết bọn nó hay chém đẹp lắm và mọi thứ đều Ok.
    Ấy thế mà sau khi ăn xong gọi thanh toán thì toàn thấy tiến tấn, tiền tạ nó văng vào mặt. Giá cả các loại đồ ăn đều tăng gấp 3-4 lần so với thực đơn lúc trước khi mình gọi.
    Mình tranh luận với họ về giá cả không đúng so với thực đơn và bảng giá trước khi gọi thì nó liền mang một cái thực đơn với các món đó nhưng với một bảng giá đi kèm khác tăng gấp 3-4 lần trước đó.
    Tranh luận không xong nó liền gọi mấy thằng đầu trâu mặt ngựa ra định tẩn mấy anh/em mình mới đau chứ!
    Phận hèn đành phải chấp nhận cái giá cắt cổ cho sự ngu dại khi mon men đến với Sầm Sơn.
    Lần thứ hai:
    Lần thứ hai thì được chứng kiến anh/em trong nhóm nhà MOI trong box Du lịch này của chúng ta bị nó chém đểu trong khi thực hiện chuyến du kịch Thanh Hoá-Ninh Bình năm 2006 vừa qua.
    Cãi bãi biển Sầm Sơn bé là thế mà nhảy lên cưỡi ngựa mất đến hơn 200k có đau không các bác.
    Trước khi cưỡi ngựa hỏi giá thì nó bảo là 20 hay 30k gì đó một vòng bãi biển.
    Áy vậy mà lúc về nó bảo hết hơn 200k vì đoạn bãi biển đó chia làm bãi A,B, C, D, E, F, G, H, I K, L, M .............................. cho dù nó chỉ dài đến khoảng 40m là cùng.
    Cầm máy ảnh của mình chụp ảnh người nhà mình trên con ngựa thuê của nó mà nó cũng đòi trả tiền..............
    Thế mới biết là không bọn nào bẩn và đểu cáng như bọn làm du kịch Sầm Sơn................
    Em thề là em sẽ cạch đến già không bao giờ đi du lịch Sầm Sơn nữa (trừ khi phải đi công tác đến đó).
    Chỉ cần nghe thấy từ đi tắm hay đi biển Sầm Sơn là em thấy ghê hết cả người.
    Chúc các bác hãy đề cao cảnh giác, cẩn thận và may mắn khi đến với Sầm Sơn nhé!
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Năm nay tệ hại thế này rồi à ? Còn nhớ năm ngoái xem thời sự trên ti vi thấy SS ra quân rầm rộ nhằm tạo dựng lại hình ảnh .
    Các chú đeo băng đỏ lượn đầy , các quán ăn nhà hàng ký cam kết ....................
    Mà nhắc thêm bà con là đi vào vùng đó không nên mua những quà kiểu : cuđơ , nem chua ..... nếu không có thổ địa dẫn dắt .
    Mua toàn đồ về ném bỏ không ăn được .
  6. Manano2

    Manano2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hic. Bác nói muộn quá, em trót mua 200 cái nem rồi và đúng là ăn không ngon như khi người quen vẫn cho. Nó bở và không thơm
    Còn đúng là bãi biển năm nay có vẻ đi vào quy củ lịch sự hơn. Bán hàng rong không được vứt bừa bãi ra biển. Không có cảnh người ta đi bán cua, ghẹ, bề bề rong trên biển như ngày xưa nữa, muốn ăn đồ đó thì phải vào nhà hàng
    Những người cho thuê phao thì cũng không chặt chém nữa, nhưng vẫn phải hỏi giá trước. Ví dụ thế này. Bọn em đi 5 đứa ra biển uống nước dừa. Đã hỏi giá dừa rồi. Trót quên không hỏi giá ghế. Tình tiền:50k tiền 5 quả dừa, 50k tiền 5 cái ghế. nói mãi chán chê, thì nó mới thôi không tính tiền ghế nữa
    ---->Các nhà hàng có cam kết nhưng chú nào không hỏi thì chết
  7. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chết bỏ mịa,Cơ quan mình tân 512 nhân viên, sắp tới tổ chức cho đi SS ..........
    Kinh dị đây .Sẽ là phim nhiều tập.
  8. duong_nam

    duong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Mình tẩy chay cái Sầm sơn này cách đây 7-8 năm rồi, lâu quá, hình như tính tiền ăn uống ở nhà hàng thì phải.
    Cố thêm hơn 100km vào Cửa lò - sạch - đẹp - rẻ - hoang sơ - quan trọng nhất là dân buôn bán ở đây vẫn chưa bị thương mại hoá.
    Bỏ Sầm sơn là năm nào mình cũng vào Cửa lò
    Từ Đồ sơn đến Sầm sơn không biết rồi Cửa lò có học cái kiểu ăn cướp như vậy không
  9. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    SN mình năm ngoái, đi SS uống lon bò húc xong hỏi tiền. Nó bảo bò húc 50k, cái ghế ngồi mình ngồi để uống nó tính 100k. Tổng 150k cho lon bò húc 5k.....
    Tớ không nghĩ do nghèo đói, dân trí thấp mà có tình trạng này. Tuần rồi ở đảo Quan Lạn, toàn ngư dân chẳng học hành gì, mình mua cân ghẹ 90k, nhờ họ nấu họ lấy thêm 5k cho đi chợ, nấu nướng, rửa bát đũa...
    Cái khốn nạn của SS là do chất con người ở đó thế, bẩn tưởi ngấm vào máu và thành truyền thống rồi. Chắc họ nghĩ phải bẩn mới giữ được bản sắc dân tộc.
    Giờ có việc vào Thanh Hóa chỉ nghĩ sao về cho sớm.
  10. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    bạn kilotu nói thế là sai rồi, cái j mà là bản chất, ngấm vào máu chứ, mình đố bạn biết cái thời bao cấp, ăn còn chẳng đủ lấy đâu ra cái khái niệm du lịch thì họ giở trò đểu cái j,SS chắc chỉ là bãi biển hoang là cùng. Chẳng qua đến khi SS trở thành khu du lịch sầm uất, mọi người thi nhau đổ xô đến tắm biển, có cơ hội làm giàu nhanh chóng mà ko fải lao động cực nhọc gi mới sinh ra cái suy nghĩ làm ăn chộp giựt thế chứ, thêm vào đó là sự vô dụng bất lực của những kẻ nào đó có đủ quyền hạn để đưa DL SS đi vào trật tự, họ ko có sự quan tâm đúng mực đến sự phát triển du lịch của tỉnh nhà, nên dân làm DL SS được thể lộng hành thui. Chẳng qua vì tham tiền nên đánh mất luơng tâm thui.
    Bạn ko bít câu nói "nhân chi sơ, tính bản thiện" à?

Chia sẻ trang này