1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Em đi SS cũng 4-5 lần rồi, nhưng lần gần nhất cách đây cũng 4-5 năm , đâu có thấy tình trạng chặt chém kinh đến vậy nhỉ.
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Cứ ở cùng họ thì biết. Mình ở nhà trọ đã 8 năm, chuyển nhiều chỗ, gặp nhiều THers, có thể nhận ra những cái chung từ họ. Tất nhiên không phải all, mình có hai người bạn TH rất tốt bụng và phóng khoáng. Ý mình nói là kiểu bẩn bẩn rất dễ tìm.
    Còn theo cách lập luận của Sca thì không hẳn đúng. Chẳng nhẽ trên thế giới này chỉ có một bãi biển à? Sao các khu du lịch khác họ không thế, hoặc không đến nỗi như thế. Chẳng cần nói đâu xa, cứ so SS với hai cái khu gần gần là ĐS và CL xem, trước đây nó cũng hoang vu đấy chứ, giờ khách du lịch cũng đổ xô đến, sao thấy cái kiểu ăn bẩn đó phổ biến nhỉ?
    Có thể tính bản thiện, nhưng tính cách do môi trường sống xung quanh tạo ra dúng không?
  3. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải mình đã nói rùi đó sao, chắc chắn có sự thả nổi hoặc dung túng trong việc quản lý, một thằng đầu tiên làm được mà ko thấy bị phạt thì thằng sau cứ thế mà bắt chước thui.Được cái, dân ta hay đi theo phong trào, anh ko làm theo thì sẽ bị đào thải, hehe
    chứ ở bãi biển nào mà chẳng chém đẹp, chẳng qua là thằng nào khôn thì biết cách bắt khách móc ví tiền ra mà trả một cách tự nguyện. Ko chỉ SS còn nhìu nơi khác có nhìu kiểu làm ăn chộp giựt khác nhau.Ý thức về việc phát triển ngành du lịch của VN còn rất kém, khiến cho nhìu du khách nước ngoài chỉ đến VN du lịch 1 lần là ko muốn quay lại.Đó là một điều vô cùng đáng tiếc.
  4. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Ôi Sầm Sơn - Thanh Hóa
    Mình không trực tiếp nhưng mấy người trong đoàn cũng dính chưởng ở đấy mấy phát, đến nỗi sau lần ấy đến giờ tất cả những người trong cơ quan không ai dám nhắc đến hai từ Sầm Sơn nữa. Đó là vào năm 2000.
    Tập đầu tiên là một ông làm cùng phòng. Ông này đi cùng với mình ra biển trước, mọi người trong cơ quan ra sau, mấy cái quán ấy mời ngồi uống nước, tất nhiên cảnh giác cao độ nên mình chối khéo. Ông bạn già được mời "Anh đứng đợi chi cho mỏi chân, cứ ngồi nghỉ ở ghế nhà em, không tính tiền đâu mà". Bác kia tưởng thật, hạ đít xuống ngồi được khoảng 2 phút thì mấy người trong cơ quan đến, lại gọi sang cái quán bên cạnh (mọi người vào cả cái quán ấy). Bác vừa nhấc đít lên để đi sang bên kia thì vẫn cô em ban nãy nhắc "cho xin 50 nghìn". Hehe, bác này nghe xong tưởng cát nó sụt ở dưới chân, bèn nhắc lại lời mời ban đầu và định bật không trả tiền, và thế là bài dân ca xứ Thanh bắt đầu "DCM chúng mẹ chứ, chúng mày là cán bộ nhà nước mà ngu thế àh, không biết bọn tao phải bỏ ra bao nhiêu tiền để thuê chỗ này ah, làm đ... gì có chuyện ngồi xong rồi cắp đít đứng lên àh .. ah ba la ah ba la... Trong quán đã thấy mấy chú cởi trần cầm dao đập đá chuẩn bị lao ra, bác này choáng quá đành vứt 20K ra để thoát thân mà vẫn còn bị ăn chửi té tát. Xong tập 1, ấn tượng đầu tiên của cả đoàn khi đến Sầm Sơn thật là thất vọng.
    Tập 2, đến buổi chiều, khi đi ăn cơm. Lần này cẩn thận vô cùng, mọi người không theo sự mời mọc của các quán mà vào một cái quán được giới thiệu cẩn thận từ trước (tất cả mọi người đứng đợi bên ngoài cho hai người vào liên hệ thật cẩn thận). Do không ai bước nhầm vào nhà hàng bên cạnh (chỉ đứng ngoài vỉa hè như là hải phận quốc tế, nên các chủ quán bên cạnh ấy không sách nhiễu được gì, nhưng khi biết cả đoàn quyết định sẽ vào quán kia do có giới thiệu trước thì bắt đầu có chuyện. Quán này gầm ghè quán kia (hai quán sát nhau), rồi hình như có một sự cố gì đấy rất nhỏ, thế là hai chủ quán nhảy bổ vào đánh chửi nhau ầm ĩ (hai bà đàn bà), náo loạn cả một đoạn phố. Cả đoàn ăn mà như ngồi trên đống lửa, nhanh nhanh nuốt cho xong còn phắn. Về sau này mới biết hai quán này còn là họ hàng với nhau, khiếp quá, cộng sinh cộng hưởng, đằng này anh em một nhà cũng đòi chém giết nhau vì tranh khách.
    Tập 3: Vẫn là chuyện xích lô, nhưng đã có nhiều người nói rồi nên chẳng cần nói lại nữa.
    Kết luận là sau lần ấy tới giờ chưa đi Sầm Sơn thêm lần nào nữa, và thực sự là cũng không có ý định đi lại, mặc dù biển SS phải nói là rất đẹp
  5. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Thời bao cấp có được đi du lịch đó em , anh có một đống ảnh .Mấy việc phản cảm ở SS là do dân ngu và ...mấy thằng đầy tớ của dân cũng ngu , mấy thằng đi du lịch cũng ngu hị hị
  6. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp bố ***** khỉ, dân làm ăn ở Sầm Sơn tệ thật. Đọc đến đây không thể không phát biểu được.
  7. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bác mới là thằng ngu thì có!
    Thử hỏi nếu bác gặp phải cảnh 1 con mụ nó chửi ầm ầm và 3-4 thằng cới trần nó lao ra định đánh thì bác có chịu ngu hay không???
    Ai vẫn chưa biết bọn Sầm Sơn nó đểu thế mà đi thì không ngu còn nhưng ai biết rồi mà vẫn đi và bị nó chém thì đúng là ngu thật.
    Ghét bọn Sầm Sơn, Thanh Hoá ********, đểu cảng, tham bẩn
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
              hí hí năm 2003 em đi Cát Bà, sáng mấy đứa thong dong đi mua bánh mì trứng, 2 hàng cùng mời bọn em vào 1 hàng đầu, đứng đc vài giây thì bà bán hàng bảo hết trứng, bọn em sang hàng bên cạnh thì bọn nó ... chửi bọn em [​IMG] và không bán cho bọn em [​IMG]
  9. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, trong các vùng du lịch của Miền Bắc VN thì tôi thấy dân vùng Sầm Sơn Thanh Hóa là thiếu thiện cảm nhất.
    Dân ở Sầm Sơn từ Thanh Niên cho đến già cả đều coi việc chặt chém khách du lịch là một chiến công khi đã hoàn thành nên ai ai cũng có ý thức làm cái việc đỉu đó.
    Sầm Sơn, hồi là SV thì tớ đã đến đó 1 lần - năm 1999. Là dân phải đi thực địa nên tớ đã ở đó gần 1 tuần. Cũng may mắn là được ở nhà nghỉ do trường bố trí nên chuyện ăn uống không thành vấn đề gì nghiêm trọng cả. Nhưng đặt chân ra ngoài thì bị chém cho tả tơi.
    Đi dài ngày nên tớ ra ngoài gọi DT về nhà. Thấy Box cắm DT thẻ nên nhảy vào nhưng ngay lập tức đã thấy báo hỏng và được một quầy báo chí gần đó mời vào gọi dịch vụ. Gọi về nhà thì cực nhanh vì lúc đó bà ngoại tôi nghe máy nên trả lời cũng nhanh. Bà tôi chỉ thông báo là bác tôi đã mất và hiện tại cả gia đình đang ở nhà bác. Tất nhiên là con mụ già cưỡi chổi ngồi ngay đấy và nghe được cuộc đàm thaọi của tôi với bà tôi. Nhanh gọn đật máy xuốngvà cái đồng hồ tính thời gian trên DT dừng lại ở đúng con số 20 (cuọc gọi hết 20giây) và các bạn hãy thử tưởng tượng được tôi phải trả bao nhiêu tiền cho cuộc gọi đấy không ? Xin thưa là 20 ngàn đồng. Với 1SV và vào năm 1999 thì số tiền đó là khá to (ăn cơm KTX mà 5ngàn/suất đã được gọi là trung lưu rồi). Không mang theo tiền đủ - lúc đó tôi chỉ mang theo có đúng 10ngàn đồng nhưng con mụ kia nhất quyết không cho tôi đi về lấy tiền mà bảo cứ ngồi đấy, khi nào người quen ra trả thì mới cho về. CŨng may lúc đó ông thày cũng khoa đi qua và tôi cầu cứu nên mới được thày giải thoát cho khỏi chỗ đó. Vì trước đấy, mụ già kia gọi thằng con trai mụ ra vì kêu : thằng này không chịu trả tiền. Tôi bị túm cổ áo và đe dọa, mặc dù lúc đấy tôi đã đưa con mụ kia 10 ngàn đồng rồi. Tôi uất quá, chửi thì không được - vì khi con mụ kia gọi là trong nhà chạy ra hai thằng cô hồn. Khốn nạn thật. quá chó má - Đấy là chuyện tôi nhớ mãi về cái đất du lịch Thanh Hóa.
    Phải chăng đấy là bản chất của dân đất này? Khi anh em bạn bè ngồi chơi bài với nhau, Tại sao hay nhắc đến cụm từ CỜ BẠC THANH HÓA , xin đưa ra ý kiến của tôi là có thể đã ăn vào bản chất con ngưòi xứ Thanh rồi. Bẩn tính
    Tôi đã từng đưa ra lời thề : Một đời cha, ba đời con, không bao giờ lấy vợ hay kết chọn thông gia cho gia đình mình là dân Thanh Hóa. Thấy dân xứ Thanh là ....nghỉ chơi luôn.
  10. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hé hé , bác trêu tí mà , chưa gì đã cáu thế. .À , cám ơn chủ topic đã giúp mọi người cảnh giác với đồng bào Sầm Sơn

Chia sẻ trang này