1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có khơ khớ kỷ niệm đau thương về cái đất Sầm Sơn đó, mà toàn những phát mà được cảnh báo từ trước theo kiểu rất khốn nạn.
    Một lần đến đó, buổi chiều cùng tụi bạn ra bãi biển chơi và mua một xảo Ghẹ của một chị bán hàng rong rồi thỏa thuận với một thằng ở ngoài bãi biển luộc cho mình. Nó Ok sẽ luộc cho mình món đấy và chỉ tínhcó 50 ngàn tiền luộc cùng với 5 anh em ngồi ăn thì xin thêm 10 ngàn tiền ghế bàn. 60 ngàn cho dịch vụ (đã trả tiền cho chị hàng Ghẹ đi rồi) thì cũng chấp nhận được nên bọn tôi Ok và cử hai chú chạy về nhà nghỉ lấy bia ra. Hai chú đó chạy về lấy ra 1 xách toàn bia lon và keó thêm hai chú nữa. Vì cái xảo ghẹ to uỳnh kia thì 5 thằng sao nhậu hết. 7 chú ngồi nhậu ngon lành hết cho ghẹ luộc kia, đứng dậy thanh tóan thì nó đòi thêm 240 ngàn ---> phải trả 300 ngàn.
    Cái TS nhà chúng nó, hỏi ra thì nó kê thêm cái khoản 240 ngàn phát sinh là : 2 chú mới đến, không nằm trong danh sách ban đầu của 5 chú ngồi ghế nên 2 chú đến sau tính 50ngàn/ ghế. Tiền muối + ớt tươi, chút tương ớt + 1quả chanh to chúng nó mang ra cho mình ăn ghẹ là 100 ngàn. Tiền "thuê" 4 cái kìm để kẹp Ghẹ là 10 ngàn / cái. Cả hội nhất quyết không chịu và định hơn thua nhưng thấy cúng nó đã gọi khoảng gần 2chục thằng đến vây quanh rồi. Một đứa trong hội tôi nói : Gọi công an đến chứ sợ gì ? Thì cái thằng ban nãy nhận luộc ghẹ cho chúng tôi nói câu : Chúng mày có tin là Công An ở đây toàn là dân ở đây không? Luật ở đây thế rồi, không trả tiền tao đố bố chúng mày đón chúng mày về an toàn đấy !!!!
    Thôi thì vứt ra 260 ngàn trả cho một bài học khá là chát .
    Buổi tối cả hộilang thang ra bãi biển chơi và đi qua cái bãi mà thằng kia vừa "chém" bọn tôi lúc ban chiều. Đã thấy nó đang đôi co với hai vợ chồng một nhà vì đã ngồi ăn Ghẹ luộc của nhà nó , tại quán của nó mà không chịu trả 100ngàn tiền gia vị. TS nhà nó, nó mở hàng bán, người ta ăn Ghẹ mà không có gia vị thì ăn với cái đầu cha chúng nó ah? Hai vợ chồngnhà kia cuối cùng cũng đã phải móc ra thêm 100 ngàn để trảcho cái đĩa muối ớt chanh để nhận được câu nói của con vợ thằng kia : Chúng mày nói ăn ghẹ luộc thì mang Ghẹ luộc ra. gọi thêm gia vị thì phải tính tiền gia vị chứ ?!
    Đau chưa quý vị ? Bây giờ nói thực là em tránh xa cái đất Sầm Sơn đó. Có du lịch biển thì chơi quả Hạ Long - Cát Bà đẹp hơn nhiều. Nếu không thì thêm chút nữa chạy vào Cửa Lò cho nó lành.
    Hãy tránh xa đất Thanh Hóa - Sầm Sơn, đó là lời cảnh báo đã được nhiều người nói.
  2. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Tuổi cao sức yếu như cụ loihathanh mà cũng bị bọn nó chém đẹp àh???
    Khổ thân cụ quá.
    Đúng là một lũ đểu cáng!
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    em nghĩ bác Mod nên dính topic này lên để mọi người tham khảo.
  4. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hô hô, bác ko bít ghét của nào trời trao của ấy à?chúc bác may mắn.
    mà hình như em thấy, cái topic này đag đi lệch đường ray rùi đấy. Ban đầu là kể lại sự việc cho dân du lịch rút kinh nghiệm cho chuyến đi sắp tới nhưng lại biến thành nơi để mọi người chửi bậy và chụp mũ.
  5. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ai ngu thì chưa biết nhưng em nhớ đã đọc được ở đâu đó câu nói "đừng chết vì sự thiếu hiểu biết " , thế nên chưa biết chưa hẳn là vô tội. Còn em đây đi SS 2-3 lần rùi mà chả bị dình chưởng như các bác kể (mà đến hôm nay em mới biết là có những vụ như thế ở SS).
    nói đi thì phải nói lại, đừng tưởng dân DL nhà mình tốt đẹp nhá. Ý thức bảo vệ môi trường và thắng cảnh du lịch của dân ta rất kém, xả rác lung tung.
    Bi giờ em cóc khoái đi SS chẳng qua là nc biển bẩn, đầy rác rến và đông ngèn ngẹt khách DL, nhìn phát ớn.
  6. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác là dân Sầm Sơn, TH thì phải??
    Nghe cái lối hành văn của bác rất Sầm Sơn, rất Thanh Hoá thì phải!
    Nghe mọi người nói động đến gốc gác của mình là bức xúc thì phải???
    Mọi người tranh loạn, bình phẩm, chia sẻ kinh nghiệm như thế chỉ với mục đích sao cho anh/em đam mê du lịch như chúng ta hay bất kỳ ai đến đó có kinh nghiệm đối phó và không bị lũ ba que, đểu cáng nó chém thôi!
    Tớ đây đếch them đi Sầm Sơn làm gì nữa.
    Cả một lũ làm du lịch đểu cáng
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Em mới đi SS về 3 ngày. Không phải bênh nhưng năm nay em thấy SS nó làm cũng được. Giá cho các dịch vụ tuy có hơi mắc nhưng đã có giá chung. Chỉ cần các bác hỏi giá cho kỹ thôi. Bác nào bàng hoàng khi nhận bill thì tức là chưa hỏi han gì cả đã nhảy vào ăn với uống thôi. Năm nay cũng không còn tình trạng chèo kéo khách nữa. Tụi bán rong với chụp ảnh chỉ hỏi 1 lần, mình lắc đầu là đi thôi ( tuy nhiên số lượng hơi bị nhiều => lắc đầu mệt ) Bán rong trên trục đường bờ biển là bị đội tuần tra xích ngay. . NÓi đi cũng phải nói lại, vẫn còn nhiều cái SS còn thổ dân lắm. Cái này không kể hết được. Mong rằng SS sẽ từ từ thay da đổi thịt, thay đổi được cách nhìn trong con mắt người du lịch.
    P/s: Em thấy năm nay xe 29 xuống SS kìn kìn
  8. candy4mat

    candy4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải người TH. TH với mình cũng có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu. Xa quê hương từ nhỏ nên với mình những gì trong ký ước về quê hương nó đều đẹp cả.
    Người TH mình cũng đã từng nghe, nhưng mình nghĩ ở đâu cũng có những tiểu nhân và quân tử. Nhưng với cách tính tiền kiểu như các bác kể ở trên thì nói thật là có đề phòng kiểu gì thì cũng sập bẫy thôi. Mà mình phục cái cách kiếm tiền của họ. Trời ạ, ăn hàng mà tính tiền ghế ngồi, ăn ghẹ mà tính tiền muối chanh. Mình có ngồi nghĩ 8 ngày cũng không ra, phục đấy.
    Họ tự giết họ bằng chính cái tính cách cướp ngày ấy.
  9. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Tôi là 1 người Thanh Hoá!
    Đúng là Sầm Sơn không được tốt đẹp cho lắm thật, nhưng mong mọi người đừng đánh đồng với người dân Thanh Hoá.
  10. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Các bác thử click vào chữ kí của bác này xem

Chia sẻ trang này