1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nhiệm ẩu đả ngoài đường

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi trung_si, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiettam

    thiettam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Các anh nói : đánh nhau ngoài đường là chuyện trẻ con. Sai rồi. Các anh di học võ có bao giờ thấy có đòn : túm tóc lên gối chưa? Hay là đang đi cạnh nhau khoác vai thân thiện, đột nhiên nó vít cổ lên gối vào hạ bộ chưa? Hay là anh đang ung dung đi vói em yêu, tự nhiên có đứa tặng anh chầu củ đậu bay chưa? ..... Còn nhiều trò lắm, toàn là trò đánh lén mà ngoài đường thì thường xuyên gặp, chứ trong lúc học võ lúc nào cũng triết lí cao thượng thì làm gì có. Thế các anh đối phó thế nào? Mấy thủ đoạn này chính là : xuất kì bất ý, tiên hạ thủ vi cường đấy ạ. Nếu anh học võ lâu lâu rồi thì còn bình tĩnh mà đối phó được chứ, còn chỉ quờ quạng thôi thì anh bị thất thế ngay từ đầu rồi.
    Tự nhiên ra đường gây gổ đánh nhau mới là côn đồ. Đánh không lại, gọi người trả thù mới là côn đồ. Còn, bị tấn công, ta đánh trả thì pháp luật công nhận là vô tội ( Tình tiết giảm nhẹ : phòng vệ chính đáng ).
    Em cho là nếu múc nhau ngoài đường chỉ cần mấy đòn đấm đơn giản của Boxing là đủ, chủ yếu là làm sao dành thế chủ động là thắng. Nếu địch nó có hàng họ thì ta cũng quơ gậy gộc đá gạch ở đường mà chơi lại, đừng có tinh tướng nếu không muốn an dưỡng trong bệnh viện.
  2. hieuyen

    hieuyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Các bác cãi nhau làm gì? Thì tất nhiên là có bác nào muốn tự nhiên ra đường gây chuyện đâu!
    Thiettam nói đúng lắm!
    Đã là dân học võ thì không thể nói là vì không muốn đánh nhau ngoài đường mà chấp nhận vô bệnh viện an dưỡng được! Người có bản lĩnh là người biết đánh , giỏi đánh và quan trọng nhất là biết lúc nào nên đánh. Điều này giống như có ai đó muốn nói :" tiền bạc không đem lại hạnh phúc cho tôi " thì họ phải có đủ tiền để " bảo chứng " cho câu nói đó! Người giỏi phải là người biết đánh nhưng không muốn đánh chứ không phải là không muốn nên không biết!
    Nhưng mà ra đường thì tốt nhất là không nên "máu mê" quá! Lúc nào "tẩu" được thì phải "tẩu" , lúc nào nhờ được CA thì phải nhờ. Đúng không các bác?
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống phức tạp của xã hội thì việc va chạm trong cuộc sống là điều không tránh khỏiVí dụ thấy việc bất bình chẳng hạn hoặc chúng nó gây sự đàn áp bạn hay bạn bè người thân của bạn.Khi đó chúng ta người học võ nên cư xử thế nào cho hợp lí?
    Trước hết HB nghĩ các bạn nên hiểu tự vệ có 3 loại:tự vệ sớm ;tự vệ muộn và tự vệ chính đáng(đọc sách hay đến văn phòng luật sư mà học hỏi thêm)
    Khi các bạn tự vệ chính đáng thì không phải là Côn Đồ (khi đó chính các bạn lại là người được đánh giá cao và coi là người có bản lĩnh-bản lĩnh ở đây chính là bản lĩnh đối nhân xử thế).Và khi đó đối thủ có bị làm sao các bạn cũng VÔ TỘI.
    Nếu các bạn có người quen làm trong ngành công an thì sẽ thấy CA được học võ chiến đấu với những chiêu thức như:
    1---Đá và ức
    2---Đấm và mắt
    3---Đấm vào cằm
    ..................
    Có thể nói không giống lắm với những chiêu thức chính qui
    Có người bạn của HB khuyên HB khi đi đường mà gặp trường hợp bất khả kháng-không thể không hành động(còn có trường hợp khéo léo tránh được..) thì :(nên nhớ phải là tự vệ chính đáng)
    Đánh đòn quyết định dứt khoát bởi vì bạn chần chừ thì đối thủ sẽ thịt bạn ngay (đá giữa 2 chân,đá hoặc đấm vào huyệt chấn thuỷ,đá và đấm thái dương huyệt,chặt yết hầu,cầm nã bẻ tay bẻ chân thậm chí ngón tay cũng bẻ nếu cần thiếtnếu đối thủ to khoẻ thì chơi cầm nã hiệu quả lắm đó....)
    Nhưng nhớ tuỳ xem đối thủ thể lực ra sao và thất đức thế nào mà ra tay kẻo nó chết hay tàn phế tất nhiên mình cũng Vô Tội nhưng dù sao cũng là mạng ngườithiện tai thiện tai
    HB chẳng biết gì về võ thuật cả nên có gì sai đừng cười nhé


  4. cat111

    cat111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    nguoi yeu , nho con ma lai muon danh nhau thi tui het cach , ko giup gi duoc dau. muon danh nhau thi goi nguoi ra danh , dung co lam mot minh
  5. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao box võ thuật mà cứ đụng đến chuyện chân tay là loạn hết cả lên, người phản đối, người thì không trực tiếp nhưng cạnh khoé. các bác coi chuyện đánh nhau như là một thứ tội lỗi. học võ mà không biết đánh nhau thì còn gọi gì là học võ, chỉ biết múa vài bài quyền trong cũng khá đẹp mắt, kiến thức võ học như " VƯƠNG NGỰ YẾN " mà không biết thực chiến thf cũng..... có lẽ như thế nên kiếm thêm đệ tử hoặc có hội cho chắc ăn nhỉ
  6. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, visser_ba .
    Coi đánh nhau kô hay là đúng, ở đâu cũng vậy, đâu chỉ trong box Võ thuật này????
    Cái mà bạn nói là giao đấu để có thêm kinh nghiệm và kiểm chứng trình độ của mình thì lại khác.
    Học võ kô phải là tự đi tìm các tình huống ngoài đường để kiểm chứng trình độ của mình, đấy là kẻ thần kinh có vấn đề, mà là để có đủ tự tin đương đầu với các tình huống ở ngoài đường, nếu kô tránh được> Hai quan niệm đó khác hẳn nhau.
    Ô hô visser_ ba
  7. Vikingxanha

    Vikingxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tớ băn khoăn quá.Nhờ các cao thủ vui lòng chỉ bảo.Chẳng hạn tớ đi về buổi tối bỗng chạm phải một thằng rất cao to ( cứ cho rằng tớ chỉ cao đến cằm nó ) và nó muốn đánh tớ.hic..hic.
    Khoảng cách hơi bị gần,khoảng một,hai buớc chân gì đó.Tớ có thể làm cách nào đánh bật nó ra không.
    Nói kĩ hơn là tớ muốn đánh bật nó ra rồi sẽ dùng chân đá( tớ tạm gọi là biết võ chân) vì tớ không biết cách dùng tay để tự vệ.
    Hic..hic..
  8. hieuyen

    hieuyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha .....sao lại phải đánh nó bật ra? Tự bác không kéo giãn khoảng cách được ah?
    Còn muốn nó bật ra thì có thể lên gối (cái này hơi khó vì chân nó dài hơn) , hoặc lấy tay chụm ngón lại chọc vào chấn thuỷ , cổ họng. Đạp gót thật mạnh vào mũi chân cũng là một cách hay .Có thể hơi nghiêng người lại rồi thúc chỏ vào chấn thuỷ.Lấy tay giả vờ như chọc vào mắt nhưng lại tranh thủ nhảy ra sau ... thậm chí lúc cần thì ... cù vào hông hay nách nó cũng OK luôn! Ha ha ha ha .....
  9. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    nếu bác thấp hơn nó, thì việc rút ra xa là không hợp lý lắm, bởi lẽ bác đùng đòn chân mà chân bác ngắn hơn chân nó thì không ổn rồi. khoảng cách là 1,2 bước sao không nhập nội, với những người cao to thì họ cũng không khoái chuyện đó đâu. mỗi người một ý kiến
  10. Toilahatbui

    Toilahatbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Box VT này sao thấy có nhiều người nói lý thuyết thế nhỉ, đánh nhau ngoài đường, hmm, chẳng hay ho gì thật nhưng nhiều lúc chẳng thể nào tránh được, ví dụ va chạm xe, ta đi đúng, nó đâm vào ta vậy mà không biết điều xin lỗi lại còn xông vào đòi tẩn ta (tiên hạ thủ vi cường mà), vậy ta đứng im sao,còn nếu ta sai thì rõ là ta phải xin lỗi nó, nhưng thằng nào mà định động chân tay thì ta cũng chẳng thể đứng im được.
    Trong thực tế, kinh nghiệm ẩu đả ngoài đường dành cho những người chẳng biết đánh nhau là cái gì rất ngắn gọn (chỉ cần không biết ngượng), tức là khi có thằng xông vào đánh mình thì đừng có chạy vội, đứng hoặc ngồi đều được, nhưng mồm thì phải gào thật to Cướp Cướp Cướp (hoặc ở nước ngoài thì Hẹp Me) rồi thì tùy tình hình thấy nếu có thể tẩn được thì lợi dụng lúc nó đang ngẩn ra (chắc chắn) thì tung đòn vào chỗ hiểm, tốt nhất vẫn phải tập cách đấm đá cho đúng kẻo đấm nó mà sái tay sái chân mình.

Chia sẻ trang này