1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Thành

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lang_ly_bach_dieu, 31/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Trái tim muộn tiếng ưu phiền
    Niềm riêng trút cạn vẫn còn triền miên
    Nước dâng buổi thủy triều lên
    Xác xơ phận mỏng , cánh bèo dân đen
    Biết nghèo đâu tội bon chen
    Kinh thành kín cổng cài then..tội tình
    Phận rau con cá thôi mình
    Ta về ta tắm ao nhà ..lặng thinh?
    LT.16.12.2008
  2. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Kinh thành mấy thuở hoa dầu gửi
    thương nhánh sông quê trắng dãi dầu
    ừ nhỉ mùa qua muôn vạn nẻo
    tơ lòng chưa thấu hết nông sâu
    17-12-2008
  3. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm gặp lại mùi cơm áo
    nghĩ thẹn cho văn hiến dạn dày
    những bước lập thân mòn mỏi lắm
    phận người xô dạt trắng hai tay...
    17-12-2008
  4. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Heo may thổi ngập phố phường
    lòng người cũng quặn trăm đường tóc tơ
    nhân gian hiểm địa vô bờ
    nên Thiên Chúa lại bất ngờ Giáng sinh...
    18-12-2008
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Chúa sinh vì khắp địa cầu
    Trái tim chìm với khổ đau loài người
    Để mong thấy lại nụ cười
    Biến buồn ?"vui để cuộc đời có đôi .
    Dường như từ đó lên ngôi
    Tình yêu người với con người bao la
    Trái tim dường cũng hoan ca
    Dẫu người ngoại đạo vẫn ra mở lòng?
    LT.19.12.2008
  6. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Lãng du giữa hội trùng trình
    về sân phơi lúa thấy mình rạ rơm
    ừ thì củi lửa đêm hôm
    láng giềng che chắn nam nồm chung nhau...
    19-12-2008
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Smile ....
    Ừ thì cô bác bảo sao
    Họ xa không thể bằng bao bác gần
    Lửa tời xem bén duyên thầm
    Quay quần dón ánh trăng rằm..đêm đông .
    Trêu Bác 1 tí ...đang thích phá ....
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nhân gian chừng hiểm địa?
    Người liệu, phải nhân gian?
    Phù! Một tiếng, thế, gian!
    Cười vang. Sao? Gian thế?!
    Hhahahaah...Hhahaah..............
    ( Ghẹo người đời chửi chơi! )
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm nghe những bước quay
    Lặng thầm bao điều tay trắng
    Kẻ ngược xuôi bao số phận
    Đảo điên thế thái nhân tình
    Kinh thành bao nỗi phân minh ?
    Tình người khói men , mờ tỏ
    Biết ai có còn nơi đó
    Chấp nhặt hai chữ .."tâm linh " ...
  10. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Yêu thế mà vẫn phải lang thang
    Bỏ chốn kinh thành đến quan san
    Cuộc đời chỉ biết trông mây gió
    Gửi nỗi buồn đến Tràng An

Chia sẻ trang này