1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Thành

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lang_ly_bach_dieu, 31/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Quê xưa nắng cũng phai màu
    bờ vùng nay cũng bắt đầu hanh khô
    đám rong còn nhuộm đáy hồ
    đời dân dã vẫn còn thô ráp nhiều...
    22-12-2008
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Anh có cách gieo vần lục bát tuyệt vời ...Lá Thu xin học hỏi ..vần anh gieo rất tự nhiên ...và thơ anh rất sâu ..
    Nhặt chi phút biệt ly chiều
    Ráp thô rồi cũng một diều bon chen ( smile )
    Còn đây lối rạ đường quen
    Đụn rơm vàng lúa, ngang chen lưng trời
    Tình quê dạo dạt biển khơi
    Thắt lòng mòn mỏi ..trông vời cố hương.
    LT-22.12.2008
  3. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mắt dõi theo chân ngạt phố phường
    giọng nghe ngùn ngụt sóng sông thương
    nhặt câu cảm khái niềm tâm sự
    gửi gió đông sang lộng giáo đường...
    22-12-2008
  4. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo người mê chuyện cũ càng
    ta về quán trọ ngóng mùa sang
    bẻ dăm đóm lửa tàn đêm mộng
    mắt cũng thay nhau nghẹn ứa tràn...
    23-12-2008
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo mùa đông cứ làm tan
    Ánh lửa cô liêu héo hắt tàn
    Xao động mùa HỢP-TAN hai ngã
    Đường đời- con rối rộng thênh thang ....
    24.12.2008
  6. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tin nhận chưa nguôi chuyện đá vàng
    nếp nhà hoa kết nụ quan san
    trăm năm mộng tưởng hòa duyên nghiệp
    ngọc lẫn vào dăm đá muộn màng...
    24-12-2008
  7. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Trái mùa mưa cũng hanh hao
    đường quang phố vẫn ồn ào khói xe
    ai còn lắng dạ cùng nghe
    bước chân gõ nhịp bên hè phố đêm...
    25-12-2008
  8. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chạy theo đời những thước đo giá trị
    chi bằng nhận biết mình là ai
    những giả lập nhị nguyên cứ đan dệt dài dài
    được mất hơn thua nhục vinh sướng khổ
    mãi chạy theo cái gọi là khái niệm
    định nghĩa về một nửa của nhị nguyên
    thì cứ long đong trong giá trị hão huyền
    như trong giấc mơ dài, ra sức tìm giá trị
    mà chẳng chịu trở mình thức dậy đi cho
    ò ó o...ò ó o...!!!
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 26/12/2008
  9. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Gió sương hí lộng mái đầu
    cầm tay mới biết mây màu vô biên
    sương về trắng cả nhân duyên
    xòe tay gọi tĩnh lặng miền không nhau
    đêm đông níu ngọn giây trầu
    còn hoang hoải mấy tàu cau giỡn mùa
    ai về lắng ngọt pha chua
    mà nghe câu hát bỏ bùa câu thơ
    thì rong rêu đã xa bờ
    ngại chi phiến đá bâng quơ giữa dòng
    gió về réo gợn trăm sông
    còn e con nước cạn lòng mùa thương...
    28-12-2008
  10. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Khi không hắt lệ ra đường
    để hoen úa cả mười phương ráng chiều
    mắt người cũng đủ cô liêu
    lại thêm sợi tóc vướng liều triền mai
    khi không kín miệng đêm dài
    phải chi gió lọt vào hai khóe sầu
    ngóng về ai, ngóng về đâu
    phố khuya đèn cũng hắt màu hiu hiu
    mong chi con nước trở chiều
    mà đem xuồng lá trớ trêu ghẹo người
    ơ kìa nước vẫn đầy vơi
    khoắng tay xếp tiếng gọi mời lao xao...
    28-12-2008

Chia sẻ trang này