1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Thành

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lang_ly_bach_dieu, 31/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Hay quá... chủ topic gieo vần lục bát cực chuẩn và từ ngữ rất chi là uyên bác..... Ngay cả đọc thơ các vị tiền nhân cũng hiếm thấy được những bài đậm chất xưa như thế này...
    Bội phục....bội phục....
  2. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nước nhà ít ngọt nhiều chua
    nên mưa cũng bỗng trái mùa rơi ngang
    ừ thì miệng thép lời gang
    lòng dân cũng sáng muộn màng vậy thôi!!!
    29-12-2008
  3. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mắt ngóng bờ xa hút dãi dầu
    trầm sa trong sóng bể nương dâu
    ai thương hào khí nghìn năm Việt
    mở mắt nhưng sao lại cúi đầu...???
    29-12-2008
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 29/12/2008
  4. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tống biệt hành
    (tập Vi Khuê)
    Ta tưởng anh đi về phương đông
    anh rót say sưa chén rượu hồng
    rượu đã mềm môi, anh đã khóc
    liệu thì, anh rót nữa hay không?
    Ta tưởng anh đi về phương Tây
    anh rót cho anh chén rượu đầy
    rượu sẽ làm hoen lưng túi ngọc
    anh nhìn túi, rượu: cái nào say?
    Ta tưởng anh đi về phương nam
    anh rót lung tung khiến rượu tràn
    cứ tưởng rằng anh nhiều rượu lắm
    đâu dè anh khát giữa đêm trăng...
    Ta tưởng anh đi về phương bắc
    anh ủ bên mình chén rượu bạc
    anh có dè đâu rượu hết cay
    chưa cụng ly đà nghe đắng ngắt
    Ta tiễn anh, kìa, anh cứ đi
    Kinh thành đâu đã hóa kinh kỳ
    Bốn phương chừ chẳng cần sông Dịch
    Ta tiễn anh rồi, anh cứ đi?!!!
    29-12-2008
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 29/12/2008
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 29/12/2008
  5. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bayon

    Có giọt mưa nào trên khoé mắt Bayon
    Còn sót lại từ một thời đế chế
    Cho nét cười ngàn năm thâm ẩn thế
    Bóng kiêu hoàng phủ suốt xứ Ăng Kor

    Có sợi khói nào trong giấc ngủ ngàn xưa
    Thức pho tượng không đầu giữa mênh mông chùa tháp
    Rời rã hư không những gì còn mất
    Dẫu sơn hà đại địa cũng hoang liêu

    Bayon kìa, em thấy được bao nhiêu
    Với bốn mặt xuyên thời gian đủ khắp?
    Có trước - sau chăng? Hay là môi mắt
    Cũng tự ý người trong khoảng muốn mong

    Trước nữa là ai, em hỡi, Bayon?
    Và tận bây giờ ai còn tiếp tục?
    Có vương triều chăng giữa thăng trầm thế cuộc?
    Hay lịch sử chỉ là khoảnh khắc phi không?

    Giữ mãi nét cười em nhé, Bayon!
    Đền tháp cũ không đón người lưu lạc
    Xin gửi lại dấu bàn tay trên cát
    Vỗ vọng về trong thăm thẳm Ăng Kor?!!!

    L. Đ.
  6. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đưa tay giữ mộng qua đầu
    nghe thâm thấp giật ngày sâu sắc chiều
    kiếm tìm âu chỉ bấy nhiêu
    kệ thôi thiên hạ chen điều ngược xuôi
    bước mình rong ruổi chưa nguôi
    hẹn làm chi những ngậm ngùi trần gian...
    30-12-2008
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 30/12/2008
  7. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chắc mẹ đang ngồi ngóng những đứa con xa
    đồi cát trắng, cỏ vàng trên mộ bố
    tháng Chạp năm nay đứa nào về tảo mộ
    theo lệ ông bà có kịp đúng ngày không...???
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chắc mẹ đang ngồi ngóng những đứa con xa
    đồi cát trắng, cỏ vàng trên mộ bố
    tháng Chạp năm nay đứa nào về tảo mộ
    theo lệ ông bà có kịp đúng ngày không...???
    lang_ly_bach_dieu
    Mẹ chắc bây giờ mắt dõi thật xa xăm
    Mộ bố cỏ vàng mấy mùa rồi mẹ nhỉ
    Con ra đi tháng chạp rùng mình ..suy nghĩ
    Quảy hành trang ..nặng nợ thế nhân
    Chuyến xe đò giáp tết ..vẫn đăm đăm
    Năm nay nữa mấy mùa ..con lỗi hẹn
    Nhọc nhằn lưng mẹ ..mắt sâu 30 tết
    Mẹ ơi hẹn một ngày ..mà nước mắt con rơi....
    Lathu 31.12.2008
    ( viết cho những ai xa quê ...)
  9. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Con mải mê giữa thành phố người đông
    cuộc sống ồn ào hút con vào vòng xoáy
    mùa đông này chắc quê mình vẫn vậy
    cây táo sau hè trái có rụng nhiều thêm?
    Thành phố này, thành phố không đêm
    thèm một tiếng dế mèn trong khuya khoắt
    ánh lửa đốt rừng tuổi thơ chưa tắt
    chỉ tại con xa nên không thấy nữa rồi...
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 31/12/2008
  10. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nhớ xuân Phan Rí
    Giờ này, Phan Rí sắp vào xuân.
    Những đồi cát hanh hao chạy dài trong ký ức.
    Gió cuối đông vẫn còn lùa thông thốc,
    nên hạt hạt rơi rào trên suốt mái hiên quê.
    Giờ này, con sông Lũy đã cạn dòng nằm yên ả,
    những đường thôn hoang hoải giấc trưa mềm.
    Xóm Lẻ bây giờ con nít có nhiều thêm?
    Để xênh xang rộn chào năm tuổi mới.
    Chợ Phan Rí năm nào cũng vui như hội,
    hoa trái mười phương lũ lượt rủ nhau về.
    Tháng Chạp rồi, hoa vạn thọ nở vàng quê,
    chuyến xe ngựa cũng ngược xuôi sớm chiều tất bật,
    em nhỏ chắt chiu một luống hoa vàng đẹp nhất,
    hẹn chợ cuối năm đổi áo mới vui vầy.
    Bãi dương hoang sơ chắc rợp mát cả ngày,
    đón khách thị thành về nằm nghe chút tình hoang dã,
    tiếng chim gì giữa mênh trông trưa nghe là lạ,
    hòa thành tiếng quê hương chất ngất nỗi niềm?
    Phan Rí bây giờ phố chợ rộn ràng thêm,
    góc phố thềm sân nhuốm màu đô thị hóa,
    chỉ gió cát mặn mà ngàn năm còn mãi đó,
    để thao thiết lòng ai mỗi độ chớm xuân về?
    1-1-2009
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 01/01/2009

Chia sẻ trang này