1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Thành

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lang_ly_bach_dieu, 31/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cũng vừa gõ phím nguồn tin
    tìm trong xao xác chút bình dị riêng
    ai đưa bút lộng trăm miền
    có hay câu chữ thường phiên phiến đời...
    11-1-2009
  2. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    "Có thì có tự mảy may
    không thì cả thế gian này cũng không
    xưa nay bóng nguyệt lòng sông
    ai hay không có có không là gì".
    Rồi có lúc người ta nhẩm lại chữ nhân duyên, như một liệu pháp an thần mỗi khi gặp điều không như ý. Thực ra, nghĩa nhân duyên cũng rất chi là bình dị, như mặt trăng soi bóng nước trong ngần: đâu thể bảo rằng, trong nước chẳng có trăng, bởi vầng nguyệt đang tròn lung linh dưới lòng sông thật rõ; cũng đâu thể bảo rằng, trăng dưới nước là trăng thực có, bởi thi sĩ vớt trăng từng chết đuối mấy người? Nhưng có một điều thực lắm em ơi, trăng gặp nước là nhân duyên để hai thực thể gần nhau không khoảng cách. Trăng trong nước là sự hội ngộ làm nên tuyệt tác, mọi bình luận có ?" không đều lẩn thẩn ít nhiều. Trăng gặp nước chẳng cần thu xếp nói lời yêu, chẳng cần hẹn hò, chẳng cần hờn dỗi; trăng gặp nước, là gặp lại ?onửa kia? như định mệnh từ nguồn cội, bởi chẳng thế lực nào ngăn cách nước và trăng? Và như thế thì, em đừng vội băn khoăn: khi nước đục, khi sóng cồn, khi bão giông, nước chẳng thể nhận ra mình đang có trăng trong lòng chung thủy; khi mây che, khi trái tuần, trăng cũng chẳng biết mình hiện diện trong lòng nước từ vạn kỷ; những lúc ấy, em ơi, nước và trăng tự thấy mình chẳng có trong nhau. Nhưng sự thực thì có phải thế đâu; cứ hãy là nước trong, cứ hãy là trăng sáng, thì khi gặp nhau, sẽ nhận nhau trong chân tình tỏ rạng, trăng nước tự biết rằng: mình có trong nhau từ vô lượng kiếp rồi. Còn nếu chân tình đến từ một phía thôi: trăng đang sáng nhưng gặp dòng nước đục, trăng tuyệt đẹp mà sông đang sóng cồn quặn khúc, thì chẳng thể nhận nhau dù cố gắng trăm bề. Nếu sông nước lặng lờ nhưng trăng bị mây che, trăng cũng chẳng thấy mình đang hòa cùng với nước, nước muốn tìm trăng mà chẳng thể nào thấy được, thì lúc ấy tạm gọi là nhân duyên chưa thể đủ đầy. Việc khó ở đời là trăng luôn gặp mây, cũng như nước luôn bị gió dồn nổi sóng, nên khoảnh khắc nhận ra nhau rất đỗi là quan trọng, và cứ hãy là trăng trong, là nước lặng, cho nhau.
    12-1-2009
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Với bài viết " trăng - nước hữu tình " này, HNhu ngưỡng mộ tặng anh chimtrang Năm Sao. Hì. Thật là hay.
    Trăng tròn ***g lộng Nguyên Tiêu
    Soi vàng đáy nước những điều nhân gian
    Nước trong, trăng sáng, rỡ ràng
    Mây mù u ám lỡ làng, trăng trôi.
    12/01/09
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Trăng và Biển [/size=4]
    ( một bài thơ cũ ...thấy bạn có một số diểm trùng với Lathu..La thu mạn phép đưa bài thơ lên vậy ....)
    Có người ví tình yêu trăng với biển
    Là thủy chung là đằm thắm muôn đời
    Trăng cứ mãi lặng nhìn theo sóng biển
    Biển muôn trùng trải rộng đón vầng trăng
    Trăng vì biển hao gầy thêm vóc ngọc
    Biển vì trăng sóng cứ cuộn dâng trào
    Anh là biển nhưng xin đừng như biển
    Bởi muôn đời biển có được cùng trăng ?
    Em là ánh trăng tà trên biển vắng
    Vẫn lặng thầm theo dõi -sóng-lòng anh
    Trăng vụn vỡ soi vào lòng biển
    Biển ngút ngàn ôm ấp vầng trăng
    Trăng chỉ có một tình yêu duy nhất
    Biển đam mê theo con sóng xa bờ
    Nhưng bạn hỡi chuyện tình trăng với biển
    Có bao giờ vươn chạm cánh tay nhau ?
    Sẽ có lúc trăng tròn rồi lại khuyết
    Sóng biển xanh cứ ngun ngút thét gào
    Giống như thế chuyện tình Anh-em vậy
    Vẫn muôn đời , mình mõi mắt trông nhau.
    Lathu
  5. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thì ra gió giật mây đầu núi
    đá vẫn trơ gan với tháng ngày
    chẳng biết chiều buông màu nắng lụi
    nước tràn sỏi cuội trắng hai tay...
    12-1-2009
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 12/01/2009
  6. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mây cũng về hóa đá một bên sông
    sóng đã lăn tăn mấy mùa xô dạt
    con còng gió chiều nay đang giỡn cát
    để lâu đài thành quách vụn ngao du...
    13-1-2009
  7. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mắt người thoáng sắc trong veo
    ai mang thi tứ về theo gió mùa
    chẳng cần đợi chín sao rua
    xòe tay năm ngón bỏ bùa cả năm...
    13-1-2009
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
  9. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Người đi bước lặng trong lòng
    đã cuồng tín lại vướng vòng vô minh
    người về chép miệng làm thinh
    việc chung đâu phải việc mình mà lo
    15-1-2009
  10. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng xuân dạo bước hồn nhiên
    hẹn với em thơ với mẹ hiền
    nhặt nắng mai vàng ươm cổ tích
    nở thành chân chất buổi giao duyên...
    16-1-2009

Chia sẻ trang này