1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Thành

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lang_ly_bach_dieu, 31/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chuyện
    Hình như có kẻ vùi điên đảo
    bỏ bóng, chăn mây, nhặt dấu hài
    mắt ngước nghe đường xa gió lộng
    mơ hoài một thuở bặt thiên tai
    Hình như duyên nghiệp chồng tha hóa
    nước đổ vào sân vấy cửa nhà
    chẳng hay bùn bết đời lơ lãng
    lại còn dan díu mộng xa hoa!!!
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 17/11/2008
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Thơ bạn rất lạ..từng câu chữ luôn bắt người đọc suy tưởng và hình dung để rồi cảm nhận..nó không đơn giản như loại thơ cảm xúc viết ra ( của mình ) nó triết lý và mang tính kỹ thuật trao chuốt hơn....Vẫn thích đọc từng lời, từng câu chữ , và nhất là cách bạn gieo ơ hờ..nhưng rất có chủ ý ...
    Nói về 1 hiện tượng , dường như thơ bạn nhẹ như bông và cứ bồng bềnh đánh lừa người đọc .
    Hình như có kẻ vùi điên đảo
    bỏ bóng, chăn mây, nhặt dấu hài
    mắt ngước nghe đường xa gió lộng
    mơ hoài một thuở bặt thiên tai
    Đọc bốn câu thơ đầu .chưa thể hiểu thấu thâm ý của tác giả vì sao phải "điên đảo " , vì sao phải "bỏ bóng, chân mây, dấu hài " những từ này khá trừu tượng gợi một sự tò mò, thắc thỏm và thắc mắc ..để rổi như vỡ ra khi " mơ hoài một thuở bặt thiên tai " . Câu thơ cuối của khổ thơ đầu chùng xuống và nhấn lại ở tiêu điểm, mở ra một cánh cửa , một cái nhìn, và tôi lại đọc ngược trở về để tìm sự ẩn náu màu nhiệm của câu chữ .
    Hình như duyên nghiệp chồng tha hóa
    nước đổ vào sân vấy cửa nhà
    chẳng hay bùn bết đời lơ lãng
    lại còn dan díu mộng xa hoa!!!
    Mình nhận thấy có lẽ bạn nghiên cứu về Phật học và thiền . Những câu thơ của bạn hay nói về triết lý của nhà Phật .Từ "duyên nghiệp " lại đi chung với "chồng " chất rất hình ảnh - Lathu có cảm giác như những "nghiệp " của người của đời đang chồng lên nhau là cái "quả " cho cái "nhân " mà những gì ta đang nếm trải và đón đợi phía trước . Bạn không trách cứ, không dùng nhiều từ , không oán than..nhưng lại bật cái ý nghĩa rất rõ của nguyên nhân sâu xa mà con người đang gánh chịu " nước đổ vào sân vấy cứa nhà "
    Càng đọc thơ bạn- Lá thu lại cảm nhận được những ý tứ , chắt lọc rất kỹ lưỡng , cách bạn gợi mở và gieo vần ...rất lạ ...Có người sẽ cho là nó cổ , hay nó quá xưa ..nhưng với Lathu ít nhất cũng thấy được cái hay, cái đẹp ẩn từ những câu chữ .
    Mạo muội đôi lời viết trực tiếp khi đọc bài thơ ..ắt hẳn sự suy nghĩ của mình còn nông cạn chưa thể nói hết những ẩn tình bạn gửi gắm...nhưng dẫu sao hai câu kết
    mắt ngước nghe đường xa gió lộng
    mơ hoài một thuở bặt thiên tai
    Mình cảm giác về một người đang rong ruỗi trên đường vạn dặm..và bỏ ngoài tai thế cuộc nhân tình ...cả những mơ ước, những ước ao về "bặt thiên tai " được gói kín ..giờ nhẹ nhàng mở ra làm điểm nhấn cuối cùng của 1 bài thơ .
    Cám ơn đã cho đọc những vầng thơ hay như thế ! Bài thơ của bạn giống dạng song thất , bát cú ..nhưng cách gieo vần lại không phải ..mình chưa biết nó thuộc thể loại nào ..nhưng rất tin nó có 1 vị trí trong lòng người đọc .
    Thân mến
    Lá Thu
    P/S : mình chỉ viết một đôi lời suy nghĩ , còn để bình và phân tích thơ bạn.xin hẹn 1 ngày ..nếu mình cảm nhận được bài nào mình tâm đác mình sẽ viết đúng ý nghĩa "bình " bài thơ ấy ....
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 17/11/2008
  3. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ồ, xin đa tạ Lá Thu
    gặp thơ trong buổi mịt mù nhân gian
    ngón tay gõ phím diễn đàn
    còn nghe sương mặn chảy tràn trong thơ...!!!
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 17/11/2008
  4. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thế nào
    Gặp nhau giữa ngã ba đường
    nỗi niềm lô cốt thân thương chiến hào
    tưởng là hết cuộc binh đao
    dè đâu dân sự cũng màu trấn tranh
    gặp nhau tắc nghẽn kinh thành
    mắt em nhướn gặp mắt anh nhíu mày
    thì thôi cuộc ruổi rong này
    bàn tay còn giấu bàn tay nữa là
    phố phường thắt lại ngã ba
    người xe thắt cả ruột rà mưu sinh
    hóa ra hai chữ vô tình
    từ dân gian nhiễm thình lình quan gian
    lại còn những thói tình tang
    nhuộm vào chính sách đổ tràn dân đen
    láng giềng lửa tắt than nhen
    còn ta ai biết thuốc men thế nào!!!
    18-11-2008
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 18/11/2008
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Đừng nói nhé anh-
    đôi mắt ngập
    trong biển người trước mắt
    Chuyện bình thường,
    giữa dòng cuộc sống
    Giấy mực đã tràn,
    lô cốt vẫn hiên ngang
    Có đôi mắt bé thơ xoe tròn
    giữa lông lốc bụi
    Trần gian
    Khuôn mặt mệt nhoài vì nắng thốc
    Chiếc áo dài tay ,
    khăn bịt mặt ,
    bịt tai
    Em đã hứng những gì vừa vặn trao tay
    Thành phố Sài Gòn hôm nay ?
    chặn ngang ,
    chặn dọc
    Em ngồi trên xe..mắt đam đăm nhìn vào cuôc sống
    Nhạc vẫn rì rầm ?o Ôi cuộc sống mến thương sao ?o
    Mở tờ báo đọc ?nghe những xốn xao
    Hinh như thế ..điều anh vừa muốn nói ?..
    Lathu-19.11.2008
  6. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Còn
    Trưa vàng hoang hoải khói
    Sài Gòn đẫm người xe
    giấc ngủ chừ đi lạc
    tìm đâu ngọn gió về
    Ai qua Bà Chiểu vội
    tìm dăm quả bắp vàng
    bữa trưa chìm khuất lối
    những em còn lang thang...
    19-11-2008
  7. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Sớm nay gió lạnh lòng xa xứ
    trường cũ quê ta có rộn ràng
    hay vẫn hanh hao mùa gió cát
    thầy trò xoay trở giữa gian nan???
  8. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mùa khe khẽ len vào hẻm phố
    lá bồ đề xanh mái ngói lên rêu
    em xống áo thấy quanh mình ngồ ngộ
    thì ra gió đông đang thủ thỉ bao điều....
    22-11-2008
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Dịu dàng nắng trải,mây theo gió
    Nem nép khép hờ tà áo em
    Tưởng gió trốn tìm trong em đó
    Màu ngói rêu xanh...ngơ ngẩn chờ....
  10. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Trưa vàng thứ bảy chênh chao
    ngẩn ngơ quên một câu chào người dưng
    ai mang phố thị về rừng
    để ta giao lộ lừng khừng lạ quen
    trưa vàng thứ bảy so chen
    mượn bàn tay mượn chút thèn thẹn suông
    che ngang dấu bụi qua đường
    vén tay cúi nhặt làn hương dợm mùa
    trưa vàng hẻm phố hay chưa
    khói bay một vạt mưa thưa một trời
    chân hoang hóa một kiếp người
    mà tay vẫn vỗ nên lời vô ngôn...
    22-11-2008

Chia sẻ trang này