1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Thành

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lang_ly_bach_dieu, 31/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tịnh những cơn mơ
    Cây đời thôi khát trái sơ giao mời
    Tắt lòng ..còn tiếng tơ trời
    Nhân gian hai chữ ?một thời trả vay
    Rượu hồng trần có chua cay ?
    Nếm thêm để biết vẫn say lòng người
    Khói vương?sợi khói của trời
    Trách chi biển với non dâu đổi dời
    Thương chi ngọn sóng chơi vơi
    Bạc đầu vẫn cứ chung tình bể khơi
    Hỡi người còn chút thảnh thơi
    Mượi vài câu để cùng tôi nối lời?..
    LT- 12.12.2008
  2. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Yêu gái đẹp không được
    Cùng đường bỏ đi tu
    Bày đặt làm chim trắng
    Suốt ngày kêu cúc cu
    Bỗng dưng mở ra chân trời mới
    Cái đẹp nghìn đời chính ở trong ta
    Bay cao cùng trời đất bao la
    Chao nghiên cánh đón bình minh rực sáng
  3. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chủ tiểu muốn lên
    Nên kính cẩn muốn mời sư cụ xuống
    Tại có mỗi một chốn
    Hai thày trò chẳng thể cùng tu
    Lạy thầy!!!!!!
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá Thu tặng cả hai "Chị Mùa " và " lang ly bach dieu " đây
    Một cửa kheo khéo hai người chen
    Cỏ hoa đưa lối bước lên thềm
    Câu kinh tụng niệm?xa trần thế
    Khoác áo nâu sồng ..khéo chả quên ?
    Lối nào ..lối chẳng dành nhân thế ?
    Núi cao sao cứ chấp ..cứ trèo ?
    Chen vai , hích cánh chờ lãng tử ?o
    Trói mình trong tiếng mõ ..chiều êm?.
    Smile ( giờ thì Lá chay thiệt )
  5. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thì ra mây vẫn chìm sương khói
    nắng giọi mười phương vắng một chiều
    giọt nước mưa còn trên nõn đọt
    phơi lòng cho lánh mấy mùa yêu...
    12-12-2008
  6. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Gọi mùa rót giữa hư không
    một chung tao ngộ ấm lòng trần gian
    kinh thành gió bụi hoang mang
    đêm mơ tiếng suối đại ngàn vời xa
    một chung nhấp giọng quan hà
    men dầu dãi ngấm qua da thịt mình
    gõ tay đón nhịp bình minh
    thương con chim cuốc tự tình ban trưa
    gọi mùa rót giữa xa xưa
    nhặt bên hè phố lưa thưa nắng hiền
    gửi vào chớm nụ cười duyên
    để mai mốt nở thắm miền ai qua...
    13-12-2008
  7. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Năm xưa còn có người nhận ra mình vốn giòng Trương Thuận, đến nay thì Lãng Lý Bạch Điều bị đọc thành Bạch Điểu = chim trắng, nghĩ thương bác nhà thơ Chim Trắng ở Hội Nhà văn TPHCM quá!
    Đúng là chốn thi ca ít người lân la Thủy Hử...
  8. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Gọi sư cụ là chim trắng thì đúng được 50% còn gì mà rất tinh thần thơ ca. Bây giờ người ta thích cá nước chim trời. Nếu đã có Lãng Lý thì phải đi với Bạch Điêu là chuẩn.
    Nghe tên sư cụ đã nghĩ ngay đến Trường xuân đại tửu lâu rồi :)
    A di đà phật!!!
  9. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Quay lưng chân bước không đành
    buổi về giấc mộng vỡ thành tiếng thơ...
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Thơ Người nhiều lắm đăm chiêu
    Vớt từng câu chữ làm xiêu một trời
    Kinh thành khói bụi một thời
    Câu thơ như một giọt đời lên men.....

Chia sẻ trang này