1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kính thưa các loại cáp HDMI, VGA, DVI, DisplayPort cho điện thoại, laptop...freeship!

Chủ đề trong 'Rao vặt Khu Vực Hà Nội' bởi nguyenbathanhnam, 18/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenbathanhnam

    nguyenbathanhnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2013
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    6
    Không trì hoãn

    “Đừng để đến ngày mai những việc bạn có thể làm hôm nay”.

    Hàng tá danh sách ghi nhận công trạng chứng tỏ Benjamin Franklin không phải là người hay chần chừ. Ông luôn có những mục tiêu rõ ràng và làm việc cần mẫn để biến tầm nhìn thành hiện thực. Điều bạn đặt ra cho ngày mai có thể tạo ra một khác biệt lớn trong chính cuộc sống ngày hôm nay.
  2. nguyenbathanhnam

    nguyenbathanhnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2013
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    6
    Khi tự nhìn nhận cuộc sống của mình đã hoàn hảo, ko còn mục đích lớn lao gì nữa thì có nghĩa là cuộc sống của bạn đang mất đi rất nhiều ý nghĩa.
  3. nguyenbathanhnam

    nguyenbathanhnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2013
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    6
    "Thắng lợi lớn nhất trước kẻ thù là dùng kế tuy không mà có

    Thất bại đáng xấu hổ nhất trước kẻ thù, thất bại trước kế mỹ nhân".

    Ngày nay, trong bối cảnh lịch sử cận và hiện đại nhiều gai góc, có nhiều kẻ thù muốn tiêu diệt ta, nên:

    "Thất bại lớn nhất là làm hỏng cả một thế hệ"
  4. tuananh_hp284

    tuananh_hp284 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2013
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    936
  5. nguyenbathanhnam

    nguyenbathanhnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2013
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    6
    Không chống lại sự thay đổi

    “Khi nào bạn ngừng thay đổi, bạn thất bại”.

    Trong khi nhiều người không thích sự thay đổi, những người khác lại thịnh vượng nhờ nó. Càng chống lại sự thay đổi, bạn chỉ hao tổn thời gian và năng lượng mà thôi. Hãy từ bỏ cuộc tranh đấu và chủ động thực hiện những thay đổi tích cực. Bất cứ nơi nào có thể, hãy xem thay đổi như một sự việc tích cực thay vì tiêu cực.
  6. nguyenbathanhnam

    nguyenbathanhnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2013
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    6
    Để thành công, chúng ta phải cố gắng…Nếu một lần không được thì lần sau càng phải cố. Chúng ta phải tin vào những gì mình làm và không được đầu hàng. Chúng ta phải luôn kiên nhẫn và tiến về trước. Thách thức và khó khăn cho chúng ta cơ hội để trở nên cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn.

    Read more: http://khotangdanhngon.com/tag/những-danh-ngon-về-kien-nhẫn#ixzz3H3ScN3Pd
    Read more at http://khotangdanhngon.com/tag/những-danh-ngon-về-kien-nhẫn#2GID86M7KB1RxjRi.99
  7. nguyenbathanhnam

    nguyenbathanhnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2013
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    6
    Hành động

    “Tất cả loài người được chia làm ba loại: những người bất di bất dịch, những người có thể xê dịch, và những người hành động”.

    Trong khi những người năng động luôn hành động thì những người bất di bất dịch và những người có thể xê dịch ngồi gãi đầu gãi tai tự hỏi làm thế nào những người khác có thể làm được như vậy và thành công. Bạn muốn mình thuộc về nhóm nào?
  8. nguyenbathanhnam

    nguyenbathanhnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2013
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    6
    5. Hành động

    “Tất cả loài người được chia làm ba loại: những người bất di bất dịch, những người có thể xê dịch, và những người hành động”.

    Trong khi những người năng động luôn hành động thì những người bất di bất dịch và những người có thể xê dịch ngồi gãi đầu gãi tai tự hỏi làm thế nào những người khác có thể làm được như vậy và thành công. Bạn muốn mình thuộc về nhóm nào?
  9. nguyenbathanhnam

    nguyenbathanhnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2013
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    6
    “Tôi chỉ đi tìm những điểm tốt của con người. Bản thân tôi không thiếu sai lầm, tôi không định bới móc sai lầm của người khác.”

    Mahatma Gandhi
  10. nguyenbathanhnam

    nguyenbathanhnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2013
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    6
    Bạn chớ nên bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Ko có gì là hoàn toàn bế tắc, sự việc chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi ko cố gắng nữa.

Chia sẻ trang này