1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kira kira...friend of life...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi _kira_kira, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    There are times when a woman has to say what''''s on her mind
    Even though she knows how much it''''s gonna hurt
    Before I say another word let me tell you, I love you
    Let me hold you close and say these words as gently as I can
    There''''s been another man that I''''ve needed and I''''ve loved
    But that doesn''''t mean I love you less
    And he knows he can''''t possess me and he knows he never will
    There''''s just this empty place inside of me that only he can fill
    [Chorus:]
    Torn between two lovers, feelin'''' like a fool
    Lovin'''' both of you is breakin'''' all the rules
    Torn between two lovers, feelin'''' like a fool
    Lovin'''' you both is breakin'''' all the rules
    You mustn''''t think you''''ve failed me
    Just because there''''s someone else
    You were the first real love I ever had
    And all the things I ever said
    I swear they still are true
    For no one else can have the part of me I gave to you
    [Chorus]
    I couldn''''t really blame you if you turned and walked away
    But with everything I feel inside, I''''m asking you to stay
    [Chorus]
    Torn between two lovers
    [Fade]
    Feelin'''' like a fool
    Lovin'''' both of you is breakin'''' all the rules​
    Được _kira_kira sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 19/04/2006
  2. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cậu về nhà rồi ...đã buồn ngủ chưa?
    Tối nay đi thích nhỉ..lúc ngồi ở Lăng hai đứa cứ ngoác miệng ra mà cười ...chờ đợi mãi màn hạ cờ...ai dè lại phải phóng như bay trên đường để kịp lấy xe...
    Hai đứa chui vào góc, không gian tách hẳn so với đi ngoài đường nhỉ...ngồi nhấm nháp vị ngòn ngọt, nong nóng của cốc chanh leo cuối mùa.....
    Lúc về ... lành lạnh nhỉ!
    Được _kira_kira sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 20/04/2006
  3. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Người buồn..tớ cũng buồn..vì đã làm người ta buồn....kiêu hãnh lớn quá!
    Ngủ ngon nhé...
  4. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ngố! Toàn thế thôi , nhưng mờ.. thế mới là cậu!
    Tớ không thấy lạnh lắm, về vui vẻ, kể chuyện tíu tít tối nay ngồi mát thế nào . Ngày xưa bố mẹ tớ hay cho tớ lên đấy lắm
    Cả tối, tớ lại khe khẽ ... nào nắm chặt tay, cùng xây đắp ngày mai...
  5. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở nhà với cậu này..hơi tiếc nhưng không sao!
  6. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng nắng sớm rất hồng,
    Nắng rung rinh trong vườn
    Bông hồng đang cười thương, thật thương
    Một ngày đến với em
    Một tia nắng êm
    Bừng soi trên lá cây niềm vui yên tĩnh
    Kìa nắng sớm trong lành
    Ngoài kia phố phường cỏ xanh
    Một ngày dài giống bao nhiêu ngày
    Nhiều khi rất buồn, nhiều khi cay đắng
    Thì về nắng mai trong vườn tìm trong..
    Sớm hồng lóng lánh giọt sương.
  7. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy sấm..và bây giờ mưa..mưa...mưa rồi...
  8. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, dù biết máy tính của cậu bị hỏng. Tớ vẫn log in, và lặng lẽ out. Hơi hẫng hụt khi ko nhận được bức ảnh của ngày hôm nay..
    Chẳng thể khuyên cậu cái gì, và khi tự đặt câu hỏi, nếu là tớ, tớ CÓ làm được ko??? Ko trả lời được. Có lẽ vì tớ ko cảm nhận được hết tình cảm của cậu, ko cảm nhận được tình cảm của cả phía kia nữa, tớ ko THẬT SỰ ở trong hoàn cảnh đấy. Chẳng thể nói gì?
  9. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới nghe bài " la vie en rose"...
    Đêm qua có người phóng xe như bay về HN...để được gặp......được ở bên nhau vẻn vẹn ít thời gian!
    ................................................
    Bây giờ - bài "Alone"....
    Vừa mới về sáng nay...bây giờ anh lại lái xe suốt đêm đến thành phố khác - vì công việc .....xót quá!
    Được _kira_kira sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 25/04/2006
  10. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi!
    Overbalance...
    Vào Kira, chợt thấy la vie en rose... Lâu quá rồi ko nghe.. tớ thích bản tiếng Pháp dù chẳng hiểu gì, vì cảm xúc.. vì kỷ niệm... vì cảnh trong film... và vì việc được ngồi cạnh một cô gái mà tớ yêu (dù cô ấy chưa nói là yêu tớ)... lâu quá rồi...
    Được _kira_kira sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 26/04/2006

Chia sẻ trang này