1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kira kira...friend of life...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi _kira_kira, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có nhận được sms của cậu, định khuya khuya gọi điện nhưng lại ngủ quên mất . Làm việc bù mấy ngày phép khiến sức lực của tớ gần như cạn kiệt. Nhưng thấy rất ?okhỏe?, tớ như đang say đắm trong đam mê công việc
    Tối qua có người sms bảo tớ ?oS đâu rồi??... Rep của tớ chỉ đơn giản: ?oHiện nay S đi vắng, tớ chỉ biết có bản thân tớ thôi, ko có ấy, ko có cả P, ko có S, ko co 2F? ko có ai cả??
    Có đúng thế ko nhỉ? Tớ cũng chẳng biết nữa, vào ttvn tớ cũng chỉ vào mỗi Kira, ko hẳn vì ko đủ time, phần lớn hơn vì tớ ko muốn. Tớ chẳng mong, chẳng ngóng, chẳng chờ chẳng đợi gì cả, cũng ko phải là vì tớ yêu công việc đến độ quên mọi thứ? ko rõ nữa, nhưng tớ thấy tĩnh tâm, thấy cuộc sống rõ ràng
    Chiều hôm trước, mưa to, tớ lang thang một chút, thấy thích lắm, lâu lâu rùi mới lang thang như thế ?
    Cậu đã thay đổi Profile, nhìn trong Profile ko còn thấy hình ảnh của cậu, profile phù hợp với avatar, uh, thế cũng được...
  2. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ lại thay đổi profile. Lần này nó không còn phù hợp với avatar nữa, mà nó chính là tớ!
  3. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ lười viết quá Kira...cảm xúc vẫn tràn đầy, vẹn nguyên trước những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống! Nhưng câu chữ cứ chạy đi đâu mất....
    Mp3 lại chạy đến bài "Alone" của Heart - cậu đã bao giờ nghe bài này chưa? Lần đầu nghe tớ đã bị "chinh phục" rồi..vì tiếng piano ở khúc dạo..vì lời của bài hát sao đúng tâm trạng quá!
    Tản mạn chút nhé:
    Hà Nội mùa này thật lạ..mưa nắng bất chợt..vừa mới nắng to đấy...vài cái chớp mắt ngẩng lên đường đã ướt sũng rồi! Thời tiết thay đổi như tâm tính con người hay chính con người bị ảnh hưởng bởi thời tiết??? Vừa mới cười nói hớn hở, lát sau lại thấy buồn rồi!
    Nhiều lúc thấy mình thật ngớ ngẩn.............
    thôi, bi giờ tớ không còn tâm trạng để viết nữa...lúc khác nhé!
  4. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy mình thật ngớ ngẩn ...buồn gì mà lắm thế!!! Cuộc sống có biết bao niềm vui cơ mà!
    Ừ, thực ra viết ra cũng chỉ là một cách giải tỏa, cho nhẹ lòng....và nỗi buồn sẽ theo câu chữ ...trôi dần đi!
    ..........................................................................
    Trưa qua gặp cậu...trông cậu lóc cha lóc chóc với quần hộp, áo phông. Trông cậu thật Kool! Gương mặt lanh lợi, cậu say sưa kể cho tớ nghe những chuyện xảy ra gần đây, giọng nói vui vẻ...nhưng sao mỗi lần nhắc đến "cậu ấy" tớ vẫn mơ hồ nhận thấy làn nước như khói thoảng qua đôi mắt cậu!
    Để tớ tặng cậu một câu " thần chú" màu nhiệm mà tớ vẫn nghĩ đến mỗi khi buồn: " Điều đó rồi sẽ qua đi!"
    ...Đến một ngày nó sẽ không còn là gì ngoài một ký ức, không thể rung lên trong cậu sợi dây cảm xúc nhiều như bi giờ nữa...
    Ngủ ngon nhé, Kira của tớ!
  5. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa ra ngoài về, ướt sũng, lạnh nữa. Mưa nắng bất chợt, cảm giác lạnh giữa mùa hè tháng 5.
    Vui buồn buồn vui... đôi khi thấy may mắn vì mình vẫn còn những cảm xúc, cả tớ và cậu... tớ sợ lắm khi nghĩ đến lúc nhìn vào mắt nhau ko nhìn thấy những cảm xúc, những cung bậc tình cảm, ....
    Tớ đang đứng lại, một chút ngừng, ngập ngừng vì cảm giác "có lỗi" với chính bản thân mình. Nhưng mà, bước chân lại đẩy tớ đi, như một phản xạ... Nó đã thành thói quen, thành nếp sống của tớ... Thật đáng sợ khi biết rằng mình làm nhiều điều chẳng để làm gì, làm những điều vô nghĩa nhưng vẫn làm, đơn giản vì đó là thói quen!!!
    Cậu ah, tớ sẽ nghe bài Alone..
  6. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào Blog của T...chợt thấy ảnh của tớ hồi đi Sầm Sơn hồi hè năm thứ 2 - nó chụp khi tớ đang ngắm biển...cái trán bướng....má bầu bĩnh...tóc bay trong gió và áo phông đỏ...
    ......Dưới bức ảnh là một bản nhạc Trịnh....một trong những bản nhạc Trịnh mà tớ thích! Tự dưng mắt nhoè đi...
  7. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...và...những ngày đã qua...
    Chiều chủ nhật - một chiều đông giữa lòng tháng 5 Hà Nội, hè_lạnh nhỉ! Lâu rồi mình mới đi lang thang với nhau, vác máy ảnh ngó nghiêng chỗ này một chút, chỗ kia một tý...Đảo qua vườn Hồng...chợt nhớ đợt rét căm căm vừa rồi, mấy đứa say sưa chụp những loài hoa của tháng 3....Tớ không thích Bằng Lăng, nhưng không hề ghét sắc tim tím hoa Ban, lạ thật!
    Hôm nay nắng lại hửng lên rồi...chắc đến mai kia trời lại hừng hực đổ lửa...Cảm giác co ro trên đường Bà Triệu tối nào bỗng trở nên xa vời...
    Trưa nay ... lang thang vào một ngõ nhỏ vắng vẻ, ngay sát bờ Hồ đông đúc, nhộn nhịp...Cái ngõ nhỏ, hẹp, chênh vênh với các mái nhà mải vươn ra tận dụng khoảng không vốn đã ít ỏi. Ngồi trong ngõ..chỉ còn mơ hồ tiếng dòng xe đang ầm áo, rú rít ngoài đường....Bên tai chỉ thấy tiếng lục bục của những bìa đậu vàng lườm đang sôi, thấy tiếng nói cười của cậu - của tớ, thấy sắc xanh biếc của tán dâu già tỏa bóng mát cho gánh hàng rong vỉa hè....một ngõ Hà Nội cổ...
  8. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mệt, Sợ, Lạnh? cảm giác lạnh? và vội vã?. Vì sợ một ngày nào đó, tớ ko thể làm bất cứ một cái gì? đơn giản vì tớ ko thể thở, tim tớ ko thể đập?.
    Cũng thời gian này năm ngoái, tớ tiễn hai người bạn, một người bị ung thư và một người bị tai nạn. Lúc đó, tớ đã tự nhủ phải enjoy cuộc sống, phải sống theo những gì mình thích, sống theo cảm xúc thật của mình, phải quên đi những điều đau đớn... Thế rồi, một năm qua đi, lần này, tất cả cảm xúc, ký ức lại chợt ùa về...
  9. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nobody gets too much heaven no more
    Its much harder to come by
    Im waiting in line
    Nobody gets too much love anymore
    Its as high as a mountain
    And harder to climb
    Oh you and me girl
    Got a lot of love in store
    And it flows through you
    And it flows through me
    And I love you so much more
    Then my life..i can see beyond forever
    Evrything we are will never die
    Lovings such a beautiful thing
    Oh you make my world.. a summer day
    Are you just a dream to fade away
    Chorus..
    You and me girl got a highway to the sky
    We can turn away from the night and day
    And the tears we had to pay(u hade to cry)
    Youre my life..
    I can see a new tomorrow
    Evrything we are will never die
    Lovings such a beautiful thing
    When you are to me, the light above
    Made for all to see our presious love
    Chorus..
    Love is such a beautiful thing
    You make my world a summer day
    Are you just a dream to fade away
    Chorus..
    Nobody gets too much love anymore
    Its as wide as a river and harder to cross
  10. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cậu ah, đầu óc tớ rối bời bởi sự sống và cái chết, sự bắt đầu và cái kết thúc.
    Hôm qua có người bảo tớ "Cái kết thúc là cái ngẫu nhiên...", sáng nay, tớ lại được nghe "cái bắt đầu cũng là cái ngẫu nhiên" Có đúng thế ko nhỉ? Bắt đầu và kết thúc, phải, đôi khi mình nghĩ rằng nó đã kết thúc nhưng thực ra nó vẫn còn hiện hữu. Có cái mình nghĩ rằng nó đã bắt đầu thực ra nó lại chưa hề tồn tại... Thực ra với tớ và với cậu, khi trong trái tim, khi tận sâu trong lòng luôn cất giấu mọi điều thì mọi chuyện chẳng bao h là kết thúc và cũng chẳng bao h là bắt đầu cả. Tất cả la do mình, mình có thực sự muốn hay ko?
    Sáng nay nhìn bó hoa hồng trắng kiểu cách, tớ chợt rùng mình, sinh nhật tớ thường có nhiều hoa trắng, thường có hồng trắng. Vớ vẩn quá! Cuộc đời có bao nhiêu màu tươi đẹp và màu trắng cũng là một màu đẹp!
    Cậu này, tặng cậu:
    [​IMG]
    Bức ảnh này tớ chộp được trên đường 1 lần đi công tác, chụp từ cửa sổ ô tô. Hì, yêu cậu!
    Được _kira_kira sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 18/05/2006

Chia sẻ trang này