1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kira kira...friend of life...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi _kira_kira, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Về HN sáng nay, cơn mưa mát, ko khí trong lành. Mấy ngày xa HN thấy dễ chịu. Nói vậy thôi, xa thêm mấy ngày nữa chắc ko thể chịu nổi.
    Việc học tiếng chuẩn bị đi du lịch của cậu đến đâu rồi? Wo xiang ni. Ni xiang bu xiang wo?
    Tớ độ này ít dùng điện thoại lắm, nhiều lần quẳng đt ở nhà, cảm thấy free thật
  2. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    2h sáng...
    Đêm qua là một đêm nặng nề và điên khùng! ...Sự xa cách, hờ hững làm mình không thể chịu được....
    Những va chạm nảy sinh khi yêu -
    Có thể làm người ta hiểu, thông cảm và gắn bó hơn...
    cũng có thể làm người ta không thể chịu đựng được nhau ...
    Sự xa cách - như ngọn nến mang hơi thở tình yêu...
    Có thể bùng cháy mãnh liệt...
    cũng có thể leo lắt rồi tàn lụi
    Đôi nào yêu nhau mà lúc nào cũng phẳng lặng, chẳng bao giờ cãi cọ...sớm muộn cũng sẽ chia tay vì sự êm ả đó!
    Những đôi yêu nhau mà cãi nhau nhiều quá thì cũng sẽ k thể chịu được nhau...
    Mọi thứ đều tương đối quá! Tình cảm không phải là một ngoại lệ!
    Được hay Mất?
    Không biết nữa...
    Nhưng sẽ nhớ lời cậu dặn bạn hiền ạ:
    Phải biết thông cảm, chịu đựng và kiên nhẫn hơn!
  3. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới về HN tối qua. Một tuần xa HN, xa hẳn mọi chuyện, thấy nhẹ nhõm.
    Uh, đôi nào yêu nhau cũng có những sóng gió. Càng ngẫm càng thấy lý thuyết tình yêu là cái đuôi con thạch sùng rất đúng. Gìn giữ và nâng niu, nếu thật sự muốn ở bên nhau, phải biết "chịu đựng" lẫn nhau... Tớ ko chắc mình có thể "chịu đựng" 1 ai đấy ko. Đôi khi tớ thấy sợ, sợ cảm giác phải sống theo cảm xúc đó, biết mình "điên" nhưng vẫn làm, biết mình làm những điều vô nghĩa nhưng vẫn tiến tới. Cuộc đời đôi khi cứ trêu ngươi...
  4. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cậu ah, lâu lắm ko gặp cậu, tớ cũng ko gặp ai... Vui vẻ, cười nói, kể lể chuyện đi học... Hình ảnh 1 con bé vô tư, hạnh phúc...
    Biết là khó, nhưng sao học quên lại khó đến thế. Vết thương cũ chưa lành hắn, vết thương mới lại đè lên, đúng vị trí, trùng khít vết thương cũ... rách toạc.... Cay đắng, chua xót, dằn vặt và chôn sâu... Tận sâu....
  5. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cậu có thấy...
    [​IMG]
    Có bóng đen mới thấy ánh sáng
    Cậu có thấy .........
    Trên nền đen, màu đỏ rực rỡ đến thế nào? màu đỏ hừng hực của sự sống...của đam mê!
    Cậu có thấy.....
    Ngay cả hoa cũng sẽ có đôi, có nụ?
  6. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà thế nào?
    Ngạc nhiên khi khí hậu ở Miền biển này mát dịu hơn mình tưởng...Hết mưa chưa? ở đây nắng, mát nhẹ...
    Mấy hôm rồi mới có dịp vào mạng...nhận được hàng chục mail, mấy chục mess, hàng ngày vẫn sms đều đều....mà sao trống rỗng quá !!!!
    Có lẽ điều duy nhất làm tớ vui là chữ ... mà cậu ấy ghép cho tớ...
    Được _kira_kira sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 21/08/2006
  7. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ cũng thích chữ đấy. Ko ngạc nhiên vì cậu ấy luôn là thế. Tình cảm, nhân hậu, dịu dàng và đầy ngạc nhiên
    Trời tạnh mưa, khá mát. Lòng người cũng dịu dàng hơn. Tớ vẫn lang thang trên phố sau h học. Tiếc là ko đi bộ được vì có ít time quá. Đôi khi hơi dừng lại, chợt ngẫm nghĩ đã có hai đứa đuổi theo lá vàng rơi
    Lịch học của tớ trùng đúng tuần 2/9 rùi cậu ah. Thế là đi tiêu plan đi chơi của tớ
    Cậu ah, chụp thật nhiều ảnh ở Buôn Mê Thuột cho tớ nhé
  8. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua rồi. Thời gian cứ veo veo. Tớ vừa mò mẫm trên forum ngày xưa tham gia. Một năm qua đi, chợt thấy mình chẳng lớn hơn là bao. Vẫn những tình tiết đấy, câu chuyện đấy, cảm xúc đấy, cách xử trí đấy. Kỳ thật! Cứ nghĩ mình già lắm nhưng hóa ra mình vẫn chưa lớn.
    Hn lại một mùa thu, thu hay hè nhỉ. Tớ cũng ko biết nữa. Mùa hè qua chưa? Mùa thu đến chưa? Chẳng biết nữa. Tớ chỉ thấy lòng mình đôi chút lãng đãng buồn buồn kiểu mùa thu đôi chút bực tức kiểu mùa hè. Thèm muốn 1 mùa đông lạnh. Lạnh buốt, buốt cả óc thì tốt.
    Hành trình của cậu đến đâu rồi. Đôi khi tớ thèm được như cậu, thèm lắm. Thế tại sao tớ ko thể làm như cậu nhỉ? Vì cái j nhỉ? Con người thật ngớ ngẩn. Cứ băn khoăn với hàng lố câu hỏi, cuối cùng chẳng bao h có câu trả lời.
    Cậu này, tớ vẫn hay nghe Vô tình, nghe Khúc Thụy Du?....
  9. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tớ về HN rồi....
    Những chuyến đi nối tiếp chuyến đi...mãi rồi mới trở về. Nước da đen ròn vì cái nắng gió của miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam rồi Tây Bắc...Đen như chưa bao giờ được đen thế này..
    Nhưng rất vui...có những chuyến đi khiến tớ háo hức ngỡ ngàng tận mắt nhìn những vùng đất mới chỉ biết đến qua bài hát...có những chuyến đi khiến tớ hiểu hơn về người mình yêu...có những chuyến đi làm tớ thấy ấm áp tình bạn...cười nhiều, đùa vui nhiều, cả giận hờn và thương nhớ...
    Đi mải miết đâm ra về HN lại thấy là lạ ..quen cái nắng gió miền Nam, quen những con đèo Tây Bắc giờ về lại thấy HN yên bình quá đỗi...
    Lần này về chắc sẽ ở lâu lâu......Trở lại với cuộc sống trách nhiệm thôi. Rong chơi lâu quá rồi.
    Một thời gian dài tớ bỏ lại tất cả - công việc - những mối quan hệ - tình cảm để đi...Đi mải miết hết nơi này đến nơi khác.Tớ không bao giờ tiếc vì thời gian vừa qua - mặc dù tớ đã chơi rất nhiều. Tớ đã dám sống, dám làm những điều mình mong muốn...
    Bi giờ tớ cảm thấy tràn trề sức sống. Sẵn sàng bước vào chặng đường mới.
  10. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Có người bạn ngạc nhiên khi tớ đến những nơi "phồn hoa" như SG mà k hề đặt chân vào một shopping center. một công viên giải trí hay một plaza nào...Nghe nó hỏi thế tớ cứ cười suốt thôi, con gái ai chả thích làm đẹp, ai chả thích điệu, cậu nhỉ!
    Nhưng khi đến những vùng đất mới...cái mà tớ quan tâm đầu tiên không phải là việc mua sắm hay giải trí ( theo kiểu hiện đại ), mà là kiến trúc, tôn giáo, chùa chiền.. - những gì đặc trưng cho nền văn hóa của mảnh đất ấy...
    Ở Sg, tớ đã lọ mọ cả ngày ở những công trình những kiến trúc cổ thời xưa...say mê ngắm nghía hít hà mùi nhang khói củacác ngồi chùa cổ - mặc dù tớ k theo đạo phật, đắm mình vào không gian và kiến trúc của các nhà thờ- dù tớ chẳng theo thiên chúa giáo...
    Khi ở Huế, tớ rất thích nhà thờ Phú Cam...Khi đến Nha Trang, tớ đã lang thang ở nhà thờ Đá vào một chiều mưa lạnh...
    Thật tình cờ, buổi chiều hôm đó là " ngày lễ của các bà mẹ"...tất cả phụ nữ đi nhà thờ đều mặc áo dài trắng....Khi đi chầm chậm vào trong sân nhà thờ, dưới màn mưa xiên xiên và tiết trời đang đổ dần sắc sám...tớ lặng đi khi nghe tiếng hát những bài thánh ca...trong trẻo, yên lành và tràn đầy sự yêu thương với tôn giáo mà họ tôn thờ. Lúc ấy tớ đứng lặng đi, xúc động lắm....chưa bao giờ vào nhà thờ mà tớ lại xúc động thế. Vì tớ nhìn thấy niềm tin qua câu hát....

Chia sẻ trang này