1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kira kira...friend of life...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi _kira_kira, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ mặc đồ màu blue. Tất cả blue. Tự dưng nhớ cậu quá "pinky girl" của tớ. Trưa nay đi ngang qua đường PĐP, nhiều hoa sưa quá, những cây hoa sưa xanh mướt, những vỉa hè tấm tấm trăng trắng... ko thích đi trên vỉa hè... vì.. sợ dẫm vào hoa... thích màu xanh, màu của hy vọng...
  2. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp lắm! Thích! Hy vọng cậu cũng thế, ko gặp mưa, ko bị lạnh.
    Hôm nọ có một người bạn để status ?owho raise me up??. Tớ có để lại status ?oOnly You!?. Có đúng thế ko hả cậu? Những lúc đen tối nhất, ngoài bản thân mình ra, thì liệu có những ai có thể ?oraise up???? Chắc tớ lại suy nghĩ tiêu cực rồi?
    Mấy hôm nay tớ toàn nghe bài Perhaps, perhaps, perhaps?
    You won''t admit you love me.
    And so how am I ever to know?
    You only tell me
    perhaps, perhaps, perhaps.
    A million times I ask you,
    and then I ask you over again,
    you only answer
    perhaps, perhaps, perhaps.
    If you can''t make your mind up,
    we''ll never get started.
    And I don''t wanna wind up
    being parted, broken-hearted.
    So if you really love me,
    say yes.
    But if you don''t, dear, confess.
    And please don''t tell me
    perhaps, perhaps, perhaps.
    If you can''t make your mind up,
    we''ll never get started.
    And I don''t wanna wind up
    being parted, broken-hearted.
    So if you really love me,
    say yes.
    But if you don''t, dear, confess.
    And please don''t tell me
    perhaps, perhaps, perhaps,
    perhaps, perhaps, perhaps,
    perhaps,
    perhaps,
    per????.haps
  3. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Sóng biển ì oạp, bãi biển vắng tanh... "..ngố!" Lâu lâu tớ mới được nghe cậu gọi thế.
    [​IMG]
  4. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    HN hơi mưa mưa. Ở nơi cậu, có nắng và có gió.. trời đẹp... Tớ vừa xem lại film Sring, Summer, Fall, Winter... and Spring... những cảnh quay đẹp, những đoạn lặng người...
    Số phận! Có đúng là số phận có thể dự báo trước, có thể thấy trước ko hả cậu???
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa được nghe KIRA KIRA .... Tuy chưa hiểu được hết nghĩa từng từ từng chữ, nhưng cũng cảm nhận được một chút tình cảm gửi gắm trong lời bài hát.Còn nhạc thì khỏi chê! Bạn j ơi bạn có thể dịch wa bài kira kira cho tớ được ko? Vì nếu tớ ko nhầm thì bạn cũng rất thích bài này!!!!
    Tự nhiên post một bài chẳng ăn nhập j với topic nè cả! Nhưng tớ ko có í spam đâu nhá.hì hì
  6. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    @ nara:
    Thật đáng tiếc, tớ chưa nghe bài Kira kira...
    Kira - Kira là một cuốn tiểu thuyết viết về một cô bé người Nhật sống ở Mỹ. Khi còn nhỏ người chị đã dạy cô bé từ đầu tiên mà theo chị là tuyệt diệu nhất thế gian "Kira - Kira". Trong tiếng Nhật, Kira - Kira nghĩa là "sáng lấp lánh". Từ đó cô bé dùng từ Kira - Kira để miêu tả tất cả những thứ mà cô thích: "bầu trời xanh trong trẻo, lũ chó con, mèo con, lũ ****, những tấm khăn giấy nhiều màu sắc". Và người chị cũng nói với em gái mình: "Màu xanh của bầu trời cũng là màu xanh đặc biệt nhất trên thế gian, bởi vì nó vừa xanh thẳm lại vừa trong vắt... biển cũng vậy và mắt con người cũng vậy"...
    Câu chuyện đẹp, tràn đầy khát vọng sống, tình yêu thương, yêu con người, yêu cuộc sống, niềm tin vào cái đẹp, vào con người, hy vọng...
    @ Nara: Nếu có thể hy vọng bạn post bài Kira kira, mình rất muốn nghe... và cả lyric nữa nhé! Cảm ơn bạn nhiều
  7. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cậu sắp về... Thế mà tớ lại đi công tác... Loay hoay...
    Tớ thông cảm và hiểu R về lý do, nhưng tớ khó chịu với hành động. Thế đấy! Con người đôi khi ko thể hiểu nổi! Lúc nãy tớ mệt phờ, nghẹt thở vì thấy R sao mà giống tớ thế! Hy vọng R sẽ ko có lúc áy náy, day dứt như tớ! Ko bao h...
  8. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bình yên...


      
     ​
    Sáng tác: Quốc BảoTrình bày: Trần Thu Hà, Trần Hiếu
     Bình yên một thóang cho tim mềmBình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về Bình yên ta chờ ngheChờ nghe tình vỗ lên tim mình Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơmBình yên ta mừngMừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữaNhư từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thóang cho tim mềmBình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    (Trần Hiếu:)Bình yên để gió đưa em về Bình yên ta chờ ngheChờ nghe tình vỗ lên tim mình Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơmBình yên ta mừngMừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữaNhư từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa
    (Trần Hiếu:) Bình yên một thoáng cho tim mềm(Trần Thu Hà:) Bình yên ta vào đêm (Trần Hiếu:) Bình yên để đóa hoa ra chào (Trần Thu Hà:) Bình yên để trăng cao (Trần Hiếu:) Bình yên để sóng nâng niu bờ (Trần Thu Hà:) Bình yên không ngờ (Trần Hiếu:)Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng (Trần Thu Hà:) Mừng em đã biết xót thương tình yêu(Both:) Mừng em ta hát đầy hơn xưa
     
     
    tặng người mang lại cho em hai chữ bình yên..dù mới chỉ nhẹ nhàng..chưa thật bình yên...!!!
  9. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Độ này suốt ngày nghe Khúc thuỵ du .
    Bon chen với cậu
    KHÚC THỤY DU,
    1.
    như con chim bói cá
    trên cọc nhọn trăm năm
    tôi tìm đời đánh mất
    trong vụng nước cuộc đời
    như con chim bói cá
    tôi thường ngừng cánh bay
    ngước nhìn lên huyệt lộ
    bầy quạ rỉa xác người
    (của tươi đời nhượng lại)
    bữa ăn nào ngon hơn
    làm sao tôi nói được!
    như con chim bói cá
    tôi lặn sâu trong bùn
    hoài công tìm ý nghĩa
    cho cảnh tình hôm nay
    trên xác người chưa rữa
    trên thịt người chưa tan
    trên cánh tay chó gậm
    trên chiếc đầu lợn tha
    tôi sống như người mù
    tôi sống như người điên
    tôi làm chim bói cá
    lặn tìm vuông đời mình
    trên mặt dài nhiên lặng
    không tăm nào sủi lên
    đời sống như thân nấm
    mỗi ngày một lùn đi
    tâm hồn ta cọc lại
    ai làm người như tôi?
    2.
    mịn màng như nỗi chết
    hoang đường như tuổi thơ
    chưa một lần hé nở
    trên ngọn cờ không bay
    đôi mắt nàng khôn khép
    bàn tay nàng khôn thưa
    lọn tóc nàng đêm tối
    khư khư ôm tình dài
    ngực tôi đầy nắng lửa
    hãy nói về cuộc đời
    tôi còn gì để sống?
    hãy nói về cuộc đời
    khi tôi không còn nữa
    sẽ mang được những gì
    về bên kia thế giới
    thụy ơi và thụy ơi
    3.
    tôi làm ma không đầu
    tôi làm ma không bụng
    tôi chỉ còn đôi chân
    hay chỉ còn đôi tay
    sờ soạng tìm thi thể
    quờ quạng tìm trái tim
    lẫn tan cùng vỏ đạn
    dính văng cùng mảnh bom
    thụy ơi và thụy ơi
    đừng bao giờ em hỏi
    vì sao mình yêu nhau
    vì sao môi anh nóng
    vì sao tay anh lạnh
    vì sao thân anh rung
    vì sao chân không vững
    vì sao anh van em
    hãy cho anh được thở
    bằng ngực em rũ buồn
    hãy cho anh được ôm
    em, ngang bằng sự chết!
    tình yêu như dao nhọn
    an đâm mình, lút cán
    thụy ơi và thụy ơi
    không còn ý nghĩa gì
    ngoài tình em tình em
    đã ướt đầm thân thể
    anh ru anh ngủ mùi
    đợi một giờ linh hiển.
    Nghe xót xa, mà mong manh, mà đầy tính triết lý... Rồi chợt thấy, cuộc sống đúng là thế "Hãy nói về cuộc đời, khi tôi ko còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới..."
  10. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lúc về giữa đường..cậu có bị mưa k?
    Vừa có tiếng sấm..và tiếng mưa đang hoà lẫn với tiếng nhạc của Secret Garden...những bản nhạc tớ đang nghe!
    Tối nay ngồi bên cậu ... ánh nến dịu dàng....không gian ấm áp..nhưng ồn ào.....sự yên tĩnh ở các quán trà đang dần trở thành 1 khái niệm xa vời!
    Nhưng cậu có tin là giữa không gian rì rầm đó..tớ k hề thấy ồn ào..có lẽ tĩnh từ trong tâm mà ra...
    Có những lúc cậu trầm mình suy tư..trôi lơ lửng về những quãng nào đó trong quá khứ....hơn 1 năm rồi......
    Cậu nói ...những người bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ ..có khi bên trong lại rất yếu mềm......nhiều lúc tớ cảm thấy cậu cứ gồng mình lên..giữ cho đôi vai thẳng..cái đầu ngẩng cao...cậu quá kiêu hãnh...nhưng đừng lúc nào cũng gồng mình lên như thế..cậu chả bảo..sống thật với cảm xúc của mình là hay nhất...!
    Lặng lẽ nghe những bản SG......tối nay tớ lại trò chuyện với người đó..... thấy lòng nhẹ nhàng, vui vui!...biết là ảo..ảo...ảo...nhưng vẫn có chút gì đó nâng đỡ mình!
    Nhiều lúc tớ cũng k hiểu nỗi mình nữa..những cảm xúc chợt đến...nhưng rồi cũng qua đi rất nhanh..k vương vấn...k luyến tiếc... k để lại một chút gì....liệu đó có phải là sự hời hợt ?
    Chẳng còn nhỏ nữa....vậy mà vẫn lãng đãng quá...
    Được _kira_kira sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 23/03/2006

Chia sẻ trang này