1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kira kira...friend of life...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi _kira_kira, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    " ....Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du
    Ngưòi ngồi xuống xin mưa đầy
    trên hai tay cơn đau dài
    Người nằm xuống nghe tiếng ru
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"

    Được _kira_kira sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 29/03/2006
  2. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    lắng nghe bản dạ khúc này nhé...
     



     ​
  3. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy vui vẻ lạ. Trời đẹp quá!
    Một người bạn của tớ đang yêu một người, nhưng trong lòng chỉ toàn nhớ về hình bóng cũ... Xét cho cùng, điều đau khổ nhất là ko sống thật với tình cảm của chính mình, cậu nhỉ?
  4. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Kira à!
    Cậu về đến nhà rồi chứ? Tối nay, lẽ ra mình đã dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn ..nhưng cuối cùng lại mất thời gian vì một người.....nhưng đến bi giờ....điều đó trở thành vô nghĩa!
    tớ không quan tâm đến người đó nữa....chấm dứt hết rồi....những ảo mộng!
    Ảo quá! ảo quá! tớ không muốn thế nữa!
    Đừng nhắc người đó với tớ nữa !
  5. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    tớ đang chat với một người về "bạn thân"...người đó suy nghĩ phức tạp quá!
    À, tối qua lúc nhìn cậu sang đường...ngố tệ...sao lại co dúm vào sợ hãi, ngại ngần trước dòng xe thế? Sải chân dài ra, đầu ngẩng cao, hiên ngang vào....chả sợ gì cả! Bí quyết đấy!
  6. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, tớ thử sức dẻo, sức bền bằng cách đi bộ từ Hồ Gươm lên Hồ Tây.....đi bộ liên tục trong 2 tiếng đồng hồ...đi lên bằng đường Quán Thánh...qua hồ Trúc Bạch ..rẽ vào chùa Trấn Quốc..khá êm ả, dìu dịu, chim hót líu lo..nhủ thầm...dễ chịu thế này, hôm nào 2 đứa sẽ lượn qua các chùa.
    Về đường Phan Đình Phùng...thế là tớ đã đi dạo hết con đường này rồi nhé! đi trên vỉa hè..tớ mới phát hiện ra rất nhiều góc đẹp mà mình có thể ghi lại bằng ảnh..nhưng tớ không mang máy!
    Dọc Lương Văn Can rồi lại rẽ qua khu phố cổ.
    Về đến bờ Hồ..hơi mỏi đấy..nhưng cả quãng đường thì rất dẻo chân!
    Tớ cảm thấy mình sẵn sàng và làm được những gì mình muốn!
  7. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mai 1/4...đêm nhạc tưởng niệm Trịnh!
    Tớ thích Trịnh...đơn giản chỉ bởi vì tớ cảm thấy thanh thản khi nghe ..và tinh thần được nâng đỡ !
  8. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Uh, bạn thân, true friend.... phức tạp nếu mình suy nghĩ phức tạp...
    Tớ bị xe đâm khi sang đường ngày xưa, chỉ xây sát chút xíu những cũng đủ để tớ kinh hoàng, đủ để tớ thấy sợ khi sang đường. Ngày trước có 1 người thường để tớ bám vào mỗi lúc sang đường, tớ cảm thấy an toàn mỗi khi bước sang đường khi được bám nhẹ vào ai đó....
    Đôi khi chỉ là một tai nạn nhỏ cũng khiến người ta bị ám ảnh, khiến người ta sợ hãi khi nghĩ đến... ko dám bước tiếp, ko dám tự mình đi... Tớ đã đi, dù thấy sợ, nhưng tớ đã bước... sẽ có ngày tớ hiên ngang đi thẳng... nhanh thôi....
  9. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cậu lại đi vào cuối tuần rồi..hi vọng chiều mai mình có thể gặp nhau! ....dạo này cậu yếu quá, một quãng đường xíu xíu mà cũng say...Sắp tới phải gặp tớ nhiều vào, tớ rèn thể lực cho .
    Tự nhiên tớ thèm nghe tiếng guitar trong không gian nhỏ, ấm quá...kiểu như Nhạc Tranh hồi xưa mà thằng bạn thân vẫn hay kéo đến...Đi đâu nó cũng chỉ uống đen không đường. Nhớ có lần ở Nhạc Tranh, tớ háo hức gọi ly " Ngốc Cũ", hồi hộp k bít là gì...để rồi thằng bạn phải cốc nhẹ đầu và bảo tớ ngốc quá...
    đố cậu "Ngốc Cũ" là gì?
  10. _kira_kira

    _kira_kira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhớ ngày xưa, tớ rất hay uống một loại bột thơm thơm vào buổi sáng, ngọt ngọt (mà bi h vẫn thỉng thoảng uống ý chứ). Có đúng là loại đấy ko?
    Mà hôm qua cậu ăn được mấy đĩa bánh trôi, mấy bát bánh chay thế?
    Hôm qua ngồi xem đống vở cũ, thấy có đoạn "xác xuất gặp một người nghiện rượu là a, xác xuất gặp một người nghiện thuốc lá là b, tính xác suất gặp một người ko nghiên rượu, ko nghiện thuốc lá?" ... he he... nhắng nhỉ, ngày trước đi học, toàn biến tấu, đổi cả đề bài tập.

Chia sẻ trang này