1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kissing Method

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hargreaves, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai nào muốn thực hiện first kiss cho hiệu wả nên chú ý các vấn đề sau :
    1. Hơi thở thơm tho (trong túi lúc nào cũng có thỏi chewgum phòng lúc hữu sự)
    2. Tránh trạng thái vồ vập, mạnh bạo trong nụ hôn đầu (cô gái nào cũng thích nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi hơn nụ hôn có tính chất vũ bão trong lần đầu)
    3. Khi hôn các bác nên nhắm mắt ,vì phụ nữ ưa "suy bụng ta ra bụng người" là nhắm mắt như nàng mới là thật lòng
    4. Đừng bao giờ đưa lưỡi vào miệng nàng mà khuya loạn xạ như máy hút bụi trong lần đầu , nàng sẽ hoảng hốt không ít ,từ từ thôi!
    5. First kiss thì chỉ kiss chứ tuyệt đối không được rờ mó lung tung, cô nàng sẽ đưa bản thân vào trạng thái phòng thủ
    6. Can đảm mà thực hiện theo phương châm " Thà hôn em để rồi bị tát, còn hơn để thèng khác nó hôn em" ...Nói tóm lại là phải biết nắm lấy cơ hội, bỏ wa rồi thì đừng hối tiếc

  2. rosynight

    rosynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có ai giống tớ ko, chứ tớ thì thích được hôn tay lắm. Cái cảm giác trìu mến ấy thật khó mà quên được, nó làm mình cảm thấy mình được trân trọng, nâng niu và .... Ôi khó tả quá,nhưng thực sự là tuyệt vời
  3. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Kiss như thế nào ý nhỉ? Lâu quá rồi, không còn nhớ cảm giác thế nào nữa. Giờ chỉ còn friend kisses thui
    Sometimes, I wish you were here...
  4. ctrlf3

    ctrlf3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    từ thời sinh viên đến giờ em chỉ biết có đến kiểu: **** kiss thôi
  5. ducnm78

    ducnm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hehe toàn thấy các em post thôi chẳng thấy thằng nào trả lời là sao nhểy. Anh em phải có ý kiến cho chị em thèm chứ.
    Ehèm, tớ kiss từ năm 14,5 tuổi, kiss một em 13. May mà chưa làm gì bậy bạ ko thì giờ vẫn ở Hoả Lò.
    Đâu tiên thì đi chơi cái đã, nắm tay cho nó thích. (Kể ra lần đầu đc nắm tay các bác gà mái còn run hơn là lần đầu đc kiss). Lần đầu đc chơm bạn gái chỉ chơm vào má thôi, chơm xong hít một hơi thật dài khoan khoái. Công nhận chi em khi mới có người iu ai cũng thơm tho, chẳng bù ...) Sau khi chơm xong thì lần mò từ má xuống môi. Tớ được chính thức chơm môi là sau lần chơm má 3-4 ngày. Cái chơm môi lần đầu của tớ là chơm cái khoé miệng bên phải của cô ấy trước, sau đó chịn 3 cái môi vào (Tớ chơm cái môi dưới) Sau đó môi tớ hơi mím mím cái môi dưới của cô ấy kéo ra. Thế là xong lần đầu tiên. Chỉ có mỗi thế thôi.
    Tóm lại tớ thấy để có nụ hôn đầu hoàn hảo thì cả 2 cái mõm không được bốc mùi thứ ăn. Môi không được khô. Phải nắm chặt tay cô bạn gái. Còn mắt thì cứ nhắm lại (ti hí một tí thôi rồi nhắm lại nhé, đừng có mở trừng trừng ra vo duyên lắm).
    Chúc các bác cọ nụ hôn đầu hoàn hảo. (lần đầu với người thứ 4 - thứ 5 gì đó)
    PS: Tớ thích nhất là cọ mũi, cũng thú vị đấy chứ. Sau lần đâu tiên thế chứ, bây giờ thi cọ răng cọ lợi có cả hihihi.
  6. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    hồi mới iu nhau, mình cũng có biết kiss đâu, cứng đơ lưỡi rùi kiss loạn xạ lên, người iu mình dạy từ từ mới biết kiss. mà thật ra cũng chả có method gì đâu, cái quan trọng là người mới " tập kiss" phải bình tĩnh ( nói thế thui chứ lúc ý tim đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng vì quá hồi hộp hehhe, nhưng từ từ sẽ điều chỉnh được cảm giác đấy ) , hôn nhẹ ,từ từ sẽ enjoy được hương vị tình iu.
    nói chung mới đầu thì dùng môi, mi''m môi, mút môi, cọ mũi để tìm cảm giác và khởi động, sau đó mới dùng đến lưỡi. lúc ấy sẽ tự động biết làm gì? đưa lưỡi vào đâu .....e hèm đại loại thế , không biết tả chi tiết thế nào, khó quá hehe. mà tốt nhất phải có thực hành mới đạt kết quả cao, con gái có thể nho` ban. trai chỉ dẫn hộ, đừng ngại. vì giây phút practice ý cũng thú vị, buồn cười phết hihihi.
    khi hôn, ngoài cảm xúc mãnh liệt, nóng bóng của tình yêu, nhiều khi còn cảm giác nhẹ nhàng, bình yên, hạnh phúc nữa. có lần đang kiss, anh ý nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mình, vuốt tóc ở gần trán ý, thích lắm vì có cảm giác được che chở, âu yếm rất lãng mạn. lúc ý mình đang nhắm tịt mắt, từ từ mở mắt ra thì bắt gặp ánh mắt của người ấy, trông rất trìu mến, thân thương. mình hỏi sao lúc kiss anh ý lại mở mắt ??? anh ý trả lời là lúc kiss trông mình ...xinh tuyệt vời , nên rất thích ngắm gương mặt mình trong lúc kiss hahha. ko biết có phải là lời nịnh nọt không nhưng dù đấy là lời nói dối, cũng là lời nói dối đáng iu, tuyệt vời nhất mình đã từng được nghe hihi.cho nên, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù trong lúc kiss, mình nhắm mắt nhưng mình luôn biết rằng có 1 người lúc nào cũng dõi theo mình, quan tâm, chăm sóc che chở cho mình. đó chính là ANH.
    chúc các bạn có những giây phút tuyệt vời bên cạnh người bạn yêu !!!!!!!!!
  7. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Sao ko bôi chút mỡ vô môi cho nó ...........trơn chu như cháo nhở ? hihihihi .
    Ghê thiệt đó, toàn những tăy thiện nghệ . Pass phục lém cơ hehe . Mời các vị tiếp ha, iem ko làm phiền hihí
  8. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    E hèm, tớ đây thì đã có khá nhiều kinh nghiệm. Nhưng tớ nghĩ lần đầu hôn thì chỉ nhớ đến khung cảnh và sự lãng mạn của nó, của lần đầu khi được yêu. Chứ còn mới đầu chưa biết hôn, ai chẳng vụng về. Với lại lần đầu hôn người yêu thứ 3, thứ 4 cũng vậy. Do chưa quen hơi thở, chưa quen mùi vị của người yêu mới. Nên lần đầu nói vậy chứ chẳng bao giờ hoàn hảo, chẳng bao giờ đáng nhớ như những lần sau. Khi quen rồi thì, ôi, nghiện luôn đấy, nhưng chỉ nghiện hôn đúng ngươi mình yêu thôi. Tớ đã từng đi chơi và thử hôn người mình không yêu. Eo ôi, không quen mùi vị, và thế là, eo ôi, thấy ghê ghê. Nên bây giờ tớ chừa rồi, không bao giờ dám hôn ai ngoài người tớ yêu nữa. Và chắc tớ sẽ chỉ yêu mỗi cô nàng của tớ bây giờ thôi, mãi mãi. Ai đồng ý với tớ giơ tay nhé.
    Lion King, king of lions and king of jungle.
  9. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết các bác kis thế nào trong lần đầu, chứ cai hồi lớp 11 ấy a em đang định kiss nàng 1 cái thì nàng đã quay sang kiss em trước rồi(chẳng nhẽ lại tát cho nàng 1 cái hehe)
  10. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    ớ thế lúc chôm có nên dùng tay ko nhỡ ? mí bác gái có thik được ... touch ...ko nhỡ . Em chôn lần đầu chỉ biết cứng đơ người ra mờ chạm môi thôi ... tuyệt vời thế mờ em í bảo tớ "ngu thế" ... Chậc phụ nữ thật khó hiểu

Chia sẻ trang này