1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kíu em với, các anh chị ơi!!! 3 đứa này định làm gì em thế huhuhu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sun___mon, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun___mon

    sun___mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Kíu em với, các anh chị ơi!!! 3 đứa này định làm gì em thế huhuhu...

    Hì. Chuyện là thế này. Số em đỏ nên đợt vừa rồi em đỗ DH. Vui mừng khôn xiết, em tung tăng đi học. trường mới, thầy mới, bạn mới em mặc quần áo mới đi học. Nói chung là hạnh phúc lắm vì mới được làm SV mà..Nhưng mà cuộc sống bình yên đấy chỉ diễn ra được khoảng 1 tháng thì tự nhiên 3 thằng nghich nhất ở lớp em nó bắt đầu gây sự với em. Một thằng người HP, 1 thằng LS với 1 thằng HN. (thằng HN đẹp trai lém hao hao anh Đan Trường , chính xác ra là đep trai hơn anh ý 1 ty.

    Hôm đấy tư nhiên thằng HP nó chuyển xuống ngồi dưới em xong rồi cứ soi em cả ngày hôm đấy. Đến h 5'' nó không ra đú đởn với 2 thằng kia mà rủ em chơi cờ caro ăn tiền với nó. Em bảo nó là:'' chị không có tiền chơi cấu nhá".Thế là nó đồng ý, hehe khổ thân thằng bé bị em lừa em chơi cờ đấy hơi bi siêu. Nó thua liền 5 trận em cấu nó tím cả tay(mà em chỉ cấu ở 1 chỗ thôi) Ác nhỉ .
    Hic. đến vấn thứ 6 do chủ quan thế là em thua nó cấu em đau ơi là đau .Giờ nghĩ lại vẫn còn tứcthế là em dỗi không chơi nữa
    huhu. Hôm sau đi học và cả những hôm sau nữa thằng đấy nó chào em = cách cốc vào đầu em xong cười nhăn nhở. Mặc dù không đau nhưng mà em tức lắm.
    Thế là thằng LS hùa theo vuốt má sờ đầu sờ tóc em. Cứ giờ nghỉ 5'' là hai thằng kia lại xuống ngồi với thằng HP.Hic, chúng nó nói chuyện với nhau thì ít mà ngồi gây sự với em thì nhiều. Hết sờ má sờ tóc lại sờ tay sờ chân rồi hỏi vớ hỏi vẩn. Nhức hết cả đầu. Nhưng riêng thằng HN nó không trêu mà nó chỉ ngồi cười.
    Tình trạng đấy diễn ra cho đến hôm 20/10 cả lớp em tổ chức đi ăn lẩu với hát karaoke.Hôm đấy, bọn con trai uống rượu, thằng HN bị say betifun lung tung. Thấy nó say quá nên lớp em quyết định về. Đến lúc chia tay chuẩn bị về thì tự nhiên thằng HN nó nhảy lên xe em đòi em đèo nó về, nó ôm chặt em ,cả lớp em phải kéo mãi nó mới thả tay ra. Còn em thì sợ quá bủn rủn hết cả tay chân không biết làm gì tý thì em khóc.

    Hôm sau đi học thằng HN gọi em ra ngoài và xin lỗi em chuyện hôm qua. Em bảo: không có gì , em cũng không suy nghĩ gì đâu, lần sau đừng uống say như thế.
    Đên h 5'' bọn nó không tụ tập xuống chỗ em như mọi hôm nữa, mà bọn nó ngồi soi em nhiều hơn.Hôm nào có KT trình đột xuất mà em không đi học thì bọn nó nt cho em. Em cũng tỏ ra như là bt, vẫn ngồi buôn với mấy đứa con gái. Hic. Lại sắp đến noel rồi lớp em lại đi chơi, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.

    Các anh chị tư vấn cho em với không hiểu bọn này nó có âm mưu gì với em không???

    ah` mà em chú thích thêm, hồi đàu năm em chơi hoà đồng với tất cả con gái trong lớp còn con trai em chỉ chơi với mấy bạn học giỏi( gần đèn cho nó sáng ý mà^^) Nói chung tính tình em cũng vui vẻ dễ gần nên ai em cũng chơi, chỉ trừ 3 thằng đấy vì bọn nó hay chửi bật nên em tránh. Găp thì cười xã giao .Chấm hết., không có đong đưa gì hết. Kể cả lúc bọn nó trêu em cũng không đong đưa lại chỉ ngồi cười hoặc bảo bọn nó bị hâm à.

    các anh chị nghiên cứu rồi giúp em với xem bọn này nó nghĩ cái gì trong đầu không biết
  2. nguyen_hard_stone

    nguyen_hard_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó ddi , làm bài bánh bơ . lo j` .
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Tỏ thái độ dứt khoát. Bao giờ mấy thèng kia tờ tay, vuốt má thì tỏ thái độ rõ ràng. không thích thì phải lên tiếng, có thể nói thẳng hoặc tỏ bằng ánh mắt, bằng hành động. Nếu cần thì thuê một anh cao to, đẹp trai để cho chúng nó biết là em không phải là người dễ dãi.
    Đọc có một nhận xét là em thích anh chàng HN, đúng không ?
    Dù thích một anh, nhưng cứ để cho mấy anh sàm sỡ thế này, những anh khác nghĩ là hàng chùa thì chết. Cái mà người ta thường vồ vập, săn đón là cái mà: thứ nhất là (có cảm tưởng ) dễ dàng có được. Thứ hai là cái quá tốt nhưng rất khó lấy được ( đành thử xem, được thì được, không được thì thôi ). Các em gái vẫn thích được người ta ve vãn, nhưng để làm loại một thì không nên một chút nào.
  4. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
  5. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Em phải tỏ thái độ rõ ràng chứ, vuốt ve với đụng chạm gì, ko bao giờ đc phép nhá, mình là con gái phải giữ gìn chứ, xuồng xã quá ko hay. Đừng nghĩ là bạn bè cùng lớp thì ko có gì, tốt nhất là phòng thân, đến bạn thân khác giới còn phải có những khoảng cách nhất định cơ mà, nữa là mấy đứa lẹp nhẹp chẳng thân thiết gì. Tốt nhất là đi học hơi muộn chút , rùi chủ động chui vào giữa hội con gái mà ngồi, khỏi phải lo bọn nó xâm phạm. Mà tốt nhất là em cứ tót lên bàn đầu mà ngồi, vừa gần đèn, lại còn gần hẳn đèn cao áp (thầy, cô) tha hồ mà sáng nhé, mấy đứa như em nói chắc chẳng hứng thú với việc toạ lạc bàn đầu đâu.
  6. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái thằng này giống mình hồi cấp 1
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    em gái chủ topic này giống mình hồi lớp 1
  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    ôi những connai vàng ngơ ngác
  9. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    em phải tỏ thái độ rõ ràng mới được.Là sinh viên đại học chứ đâu phải như hồi học lớp 1 mà vuốt má.mấy thằng này chỉ được cái to xác.Còn óc thì nhỏ như trái nho vậy.he he he
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẳng biết tư vấn gì cho em chỉ tò mò có một chuyện, em học trường nào thế

Chia sẻ trang này