1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kíu em với, các anh chị ơi!!! 3 đứa này định làm gì em thế huhuhu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sun___mon, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, mấy cậu kia thấy sờ mó lung tung mà em chỉ phản ứng "yếu ớt" như thế, bọn chúng nghĩ là em là dễ dãi. Con trai thì coi thường con gái dễ dãi lắm. Nhưng thấy dễ dãi nó vẫn sán tới vì tự nhiên cho không tội gì.Đó là tâm lý của bọn con trai ưa lợi dụng. Em phải tỏ thái độ rõ ràng là không thích. KHông cần thượng cẳng tay hạ cẳng chân đâu, làm như thế chúng nó tưởng em đùa. Chỉ cần nhìn thẳng vào mặt, nghiêm mặt, nói lạnh lùng:"tớ không thích ấy làm như thế!" Chờn ngay
    Còn cậu HN chắc là cũng thích em rồi. Nhưng trả vờ không trêu để em tò mò, rồi yêu nó. Cái bài này cũ lắm rồi mà vẫn lừa được những người nhẹ dạ và tò mò.
    Còn lúc nó nhảy vào ôm ấp em thực chất là nó mượn rượu làm liều thôi. Lợi dụng ấy mà. Với suy nghĩ của nó là qua tiếp xúc kiểu như thế em lại thích.
    Nó chung bọn này thuộc dạng trình cao so với những nhưng cô bé thỏ non ngơ ngác như em. Nhưng rất gà so với những người đã hiểu biết.
    Chúc em hành động đúng đắn
  2. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thế nào rồi em?

Chia sẻ trang này