1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kíu em với các bác!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi truongnghien, 27/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongnghien

    truongnghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Kíu em với các bác!

    Nhờ các bác tư vấn, đừng spam em tội nghiệp.

    Đã hai tháng nay em và người ấy không liên lạc gì cả, sau khi em và người ấy giận nhau, mới đầu em chỉ nghĩ là giận nhau chỉ 2-3 ngày thôi, nhưng rồi, 2 tuần, 1 tháng rồi 2 tháng nay em và người ấy không ai liên lạc với ai cả, em cũng không thể di gặp được người ấy vì đó là trong thời gian người ấy nghỉ hè (nhà xa, em lai bận công việc).
    Cách đây một tuần, người ấy xuống đây, nhưng không nói, em đã gặp lại người ấy, có vẻ người ấy không muốn gặp lại em nữa, em nt, gọi điện nhưng không đc trả lời.Em nhớ và cảm thấy yêu người ấy hơn bao giờ hết, em chỉ mong có thể quay lại như trước nhưng người ấy bảo "em không hiểu anh,em đã nhớ....rồi quên, tạm biệt"
    Các bác giúp em với, em phải làm gì để người ấy quay lại.

    (Em đã gây ra lỗi nghiêm trọng là làm người ấy tổn thương, không chỉ một lần. )
  2. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Khó đấy,như thế thì mọi chuyện coi như cũng rõ ràng rồi
  3. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Kíu gì nữa, tình hình chú bây h là tìm một cái hồ, vắng người, để lại dép trên bờ....
    Rồi..............................................
    ....................................................Rửa chân
    Về nhà, ngủ một giấc cho khỏe, mai đi tìm em mà van, mà xin, may ra còn gỡ gạc đc.
  4. truongnghien

    truongnghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hix, chẳng nhẽ tình hình của em bi đát vậy sao. Trưa nay em trốn làm đến trường của em ý, thấy em về nên đi theo ngay , thế là em biết em ý ở đâu rồi, nhưng có chuyện này các bác đừng chửi em. trước hè em ý có bảo em đi tìm nhà cho em ý, nhưng em lười quá, phần cũng bận đi làm nên không tìm đc nhà cho em ý. Em ý phải tự đi tìm nhà nên không cho em biết, vớiại hai đứa cũng không liên lạc hai tháng rùi mà, hix. Các bác có cách nào giúp em với, em quẫn trí rồi, cả ngày chỉ nghĩ về em ý, chẳng làm đc cái gì., em nt cho em ý bảo sẽ đợi nhưng em ý không nhắn lại, hình như em ý chẳng muốn tin em nữa. huhu
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà mà đã chán rồi thì ko gì cứu vãn nổi đâu
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đàn nào mà chán rồi thì cũng không gì cứu vãn nổi hết
  7. gaubong238

    gaubong238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ông này xong rồi, lời khuyên đơn giản là đến trường em ý, gọi ra quán nước nói chuyện, rồi nói lời chia tay, vì bây giờ 2 người vẫn chưa chia tay mà,
    Sau đó thì tìm 1 người khác làm lại từ đầu
  8. RightLove87

    RightLove87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn có chắc rằng người ấy đã từng yêu bạn ko.nếu có thì bạn có thể cúu vãn = cách toả thành y'' cho người đó thấy,đánh bật đi những cái xấu,cái thờ ơ của bạn mà đó cảm nhận.vd: chờ người đó về(hơi luỵ tình nhưng luc này là cần thiết),lam những cái bạn đã hứa mà chưa làm,cai cần thiết nũa là thiết lập quan hệ vơi bạn thân hay ban cùng ở trọ của ng ấy toả thành ý nhờ giúp đỡ..... <= cai nay quan trong nè,lụa màu có ý nghĩa xin tha thứ(lãng mạng như chưa từng có vào làm cho người ấy có cảm giác mới lạ về bạn)
    Bạn hãy làm hết mình đi sẽ thành công thôi.vì con gái ko yêu thì thôi.khi đã yêu thi yêu như nguời say bằng chứng là có những cô yêu cả thằng nghiện.tui đơi.chúc thành công
    _hãy chân trọng những jì mình có,khi mất đi 1 thứ jì đó dù nhỏ nhặt đến đâu ắt cũng là sự mất mác,có thể gây sự hối tiếc,đau khổ về sau_
    "không ai làm khổ mình cả chỉ có tự mình làm khổ mình thôi"
  9. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    còn 1 cách là chân thành thôi ! Mong người ấy cho 1 cơ hội để sửa sai và bù đắp những gì mình chưa làm đc và nói A vẫn còn yêu em nhiều lắm , mặt buồn buồn 1 tý ... tốt nhất là làm theo bản năng ! Đến nhà em nó mà xin lỗi cho có ko gian và thời gian !
    Nhưng Khó đấy !
    Còn nước còn tát ! Cố lên
  10. roses_in_snow_84

    roses_in_snow_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    con gái là thế, khi iêu rất iêu, khi bạc rất bạc, Tội nghiệp bạn ghê

Chia sẻ trang này