1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kíu em với các bác!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi truongnghien, 27/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cầm 1 con dao + 1 máy mp3 có bài hát: " tại sao anh muốn giết người anh yêu ... ".
    Cho em ý nghe xong rồi phán 1 câu: "tương lai của em, tuỳ em quyết định ..."
    Hì vui tí thôi
    Bạn cứ đến, bày tỏ thành thật với lòng mình, cảm thấy thế nào nói thế
    Ko được nữa thì ... cũng đành chịu. Chắc 2 tháng vừa rồi, em nó đang buồn thì gặp người khác mất roài
  2. truongnghien

    truongnghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn bác đã cho em lời khuyên, em cùng từng có ý định này rồi, nhưng càng nghĩ em càng không thể, em không muốn chia tay vì em yêu em ý mà, em cũng bít con gái đã giận rồi thì khó mà tha thứ lắm, với lại cũng không fải là lần đầu tiên, chính vì thể em chỉ mong làm thế nào để em ý tha thứ và quay lại với em thôi,
  3. truongnghien

    truongnghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các bác bảo em gặp em ý bằng cách nào bi giờ, nhắn tin thì em ý không trả lời, gọi điện thì em ý tắt máy, chẳng nhẽ lại đến nhà thì vô duyên qua'' vì mình đã không tìm nhà cho người ta thì thôi, giờ lại vác mặt đến, em thấy cứ ngại thế nào, chắc là không ổn.
    Lần giận nhau trước, sau khi làm lành em có nói rằng sẽ không bao giờ để mất em ý nữa, thế là hôm nọ em ý nhắn tin như thế này "Anh da bao se khong bao gio de mat em nua, nhung em nghi minh da mat nhau that roi, mai mai, em da doi nhung chi cang that vong them...". như thế thì em có còn cơ hội không các bác.
    Em chỉ muốn gặp em ý, nhưng lại sợ khi gặp chẳng nói được gì.
  4. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Em chia buồn cùng với bác, con gái là như vậy đấy, nếu nhắn tin, gọi điện mà em ý cũng không thèm trả lời thì bác xác định rồi, tìm bến khác mà đỗ đi thôi
  5. truongnghien

    truongnghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ em phải xác định thật sao các bác, kíu em đi mà, em nhớ em ý quá.
  6. RightLove87

    RightLove87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  7. truongnghien

    truongnghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ sẽ fải cố hết mình, nhưng em chưa biết bắt đầu từ đâu, và làm thế nào.Em nghĩ em ý không dọa đâu ạ, em ý có cá tính mạnh lém, hix. Mấy lần giận nhau trước, em cung chai mặt lắm, rồi em ý đồng ý nhưng là do em toàn tỏ ra vẻ yếu đuối, bi giờ em không muốn làm vậy nữa, như thế thì hèn qua''. hix, đấy là em thấy thế, các bác có gì chỉ bảo giúp em
  8. truongnghien

    truongnghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nhăn tin cho em ý, vì biết là hôm qua em ý thi làm bài không đc tốt lắm,đanh buồn nên em có ý hỏi thăm và mong em ý luôn vui vẻ, như hôm qua em thấy em ý cười. thế là em ý nhắn lai : "Anh dang theo doi em day a, co can thiet fai the nay khong?". em nhắn lại là chỉ muốn quan tâm đến em ý thôi nhưng không thấy em ý trả lời. theo các bác, thế là thế nào ạ. Cho iem lời khuyên để giải quyết với.hix

Chia sẻ trang này