1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kíu em với .............................................. HELP HELP HELP ME PLEASE !!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Con-Ma-Mit-Uot, 06/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Con-Ma-Mit-Uot

    Con-Ma-Mit-Uot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Kíu em với .............................................. HELP HELP HELP ME PLEASE !!!!!

    Chèn đét mẹc ơi .. các anh các chị có biết không ?? Không nói thì làm sao mà bít hè ?? Thế thì em nói nhé.... E hèm.... Em có 1 vấn đề quan trọng cấp bách lắm cần các lão tiền bối chỉ cho em , cố vấn cho em ..... Chuyện là thế này ... em cầm tinh con gà ... 1 con gà mái mít ướt không kém gì mít tố nữ ... hà hà ... thế mà em lại đi yêu 1 anh chàng kia nhỏ hơn em 2 tuổi lận cơ . Mà anh chàng ta thi không hay không biết tí gì cả , em đã dung mọi cách để tiếp cận mục tiêu của mình ... thế mà ... ôi ... trời đất như sụp đổ .... hắn ta bảo là ... tui có vợ rồi ..... huhuhuhu ... híchíchíc .... Em bi giờ chỉ muốn chết thôi các bác ơi ..... Kíu em dzới ................
  2. Kico

    Kico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    trời đất ui, u cầm tinh con gà, tức là mới có 22 tuổi hả? Vậy tức là tên kia mới có 20 tuổi thui hả??? trời đất vầy mà đã có vợ rùi hả??? hơ hơ... vậy thì Chắc chắn là hắn đã... lừa phỉnh con gái nhà lành rùi, vì thế u việc gì phải chết vì một tên lường gạt chi cho uổng cơ chứ? hì hì hay nếu vẫn thích chết thì lấy tạm sợi mỳ thắt cổ vậy...

    Kico

Chia sẻ trang này