1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kíu em - Xoá dấu vết lướt web

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi nguyenhuan, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhuan

    nguyenhuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Kíu em - Xoá dấu vết lướt web

    Cho iem hỏi làm thế nào để truy cập một site mà không để lại địa chỉ web đó trên address bar.Và khi nó đã nằm trong đó rồi thì xoá thế nào ạ?Thanks


    huan
  2. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Muốn xoá thì đơn giản thôi. Chú vào Tools--->Internet Options. Trong mục General, chú chọn Clear History. Vậy là xong phim.
    Lưu ý là sau đó thì không những các site chú muốn xoá đều bay mất, mà ngay cả những site chú muốn giữ cũng đi luôn.
    t@
  3. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào Rege*** --> HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Internet Explorer TypedURLs

    Rồi muốn xoá cái gì đi thì xoá
       Đừng tìm nhau thêm chi nữa người yêu ơi,ngày đam mê đã qua từ lâu rồi.Một vòng tay mang hơi ấm từ hôm nay,cho em quên đắng cay cuộc đời còn nhiều mặn nồng yêu dấu là đây!
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều topic có nội dung thế này rồi mà. Chả ai chịu đọc cả. Còn rất nhiều cách mà các cao thủ đã cho chỉ dẫn. Các hệ điều hành khác nhau thì hơi khác nhau thì phải. Bạn nên tìm đọc lại các chủ đề đã có trước đây ở một vài threats trong Diễn đàn công nghệ thông tin này.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  5. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bạn dùng Windows thì phiên bản nào cũng vậy cả ngại rừ Linux, Unix,... thì mình không biết.
       Đừng tìm nhau thêm chi nữa người yêu ơi,ngày đam mê đã qua từ lâu rồi.Một vòng tay mang hơi ấm từ hôm nay,cho em quên đắng cay cuộc đời còn nhiều mặn nồng yêu dấu là đây!

Chia sẻ trang này