1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kíu........kíu.......ai kíu.....tui với.............

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi nhim20, 11/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Kíu........kíu.......ai kíu.....tui với.............

    Tui nói ra chuyện này mọi người sẽ cho rằng tui có vấn đề , dở hơi hay là gì cũng được nhưng hãy giúp tui với .
    Chuyện là thế này : Tui quen girl ấy ở trên mạng , và chat với nhau cũng được 1 thời gian , cũng gặp nhau nhưng tui chưa lần nào cùng girl ấy đi chơi hay là điều gì đó để hiểu rõ nhau hơn .....Nhiều lần gặp mặt và cũng có nói chuyện tui thấy hình như girl ấy thích tui , nên tui hỏi thẳng chuyện đó thì girl ấy công nhận là đã " kết " tui rùi ( thế mới chết tui ) . Thực sự là tui cũng có chút tình cảm với girl ấy nhưng chỉ là tình cảm bạn bè không hơn. Tui đã nói với girl ấy là để cho tui thêm thời gian đã vì thực lòng tui chưa muốn có bạn gái ( người yêu ) . Không biết có phải do ngẫu nhiên hay do tui hay không vì tui nghe bạn của girl ấy bảo girl ấy ốm mấy hôm nay rồi và còn bảo là không muốn gặp lại tui nữa . Tui thực sự chưa từng trải qua chuyện này bao giờ nên chẳng biết phải làm sao . Ai đã từng trải qua chuyện này thì cho tui 1 lời khuyên nên phải làm gì vào lúc này ???????
  2. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Ái chà khổ cho người iu em quá nhỉ ? Em cứu anh nha , dc ko ?
    I LOVE DHP
  3. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Anh không thích người ta thì anh phai nói dứt khoát chứ. Mà cô ta nói không muốn gặp anh nữa thì càng tốt chứ sao.
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hi hi hi..................
    Nghe câu chuyện của Nhím mà thương nhím quá đi thôi. Nhím à, cho girl hỏi 1 câu khí ko phải nha, có phải cái cô girl mà nhím nói bị làm sao ko vậy? Một là cô ấy có vấn đề về thần kinh, 2 là vấn đề về mắt.....
    Đùa chút cho ko khí bớt căng thẳng. Bi giờ bắt đầu nghiêm túc nè.............
    Theo em anh cứ nói thẳng là hay hơn. Em cũng đã từng như anh đã từng cảm thấy rất khó xử, nhưng thà rằng bi giờ nói thật để người ta chỉ buồn 1 ít còn hơn là cứ để mãi mới nói, lúc đó e rằng.........
    Ai đã hay đâu tớ chán đời.
    Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi.
  5. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Nhím ơi.... ai bảo em dễ thương nhưng thương không dễ làm chi để cho giờ người ta bị ốm như vậy chứ hì hì Nói vậy thôi chứ chị cũng không biết khuyên em thế nào cho đúng cả, mọi việc phải tự em giải quyết thôi. Hãy làm theo suy nghĩ của mình ấy, nếu em thật sự muốn co thời gian để tìm hiểu girl đó thì hãy cho người ta một cơ hội, còn nếu em chỉ muốn là bạn thì nên giữ khoảng cách, đừng làm gì để người ta hy vọng nhé. Hihihi chị chỉ nói được có vậy thôi.... vậy nhé, chúc em iu thành công
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là tui cũng đã nói cho gỉl đó biết rồi , những vẫn thấy khó nghĩ thế nào ấy .
    Như anhhoa nói là không gặp nữa thì càng tốt , chắc chắn là tui ko muốn vậy vì đã là bạn thì ko thể vì chuyện đó mà không gặp lại nhau , nếu ko thể yêu nhau được thì vẫn có thể là bạn tốt chứ .
    Mà thôi nghĩ đến chuyện này làm tui mệt và đau đầu quá. Không yêu nữa và không chat nữa là xong . Bây giờ chỉ cần có HPC và DHP là tui vui rồi , chỉ cần gặp các bạn là tui vui rồi . Nghĩ nhiều đến chuyện đó công nhận là mệt óc thiệt đó . Dù sao thì cũng cám ơn mọi người .
    To Hoa_dien_vy : em bảo cứu anh mà chẳng thấy mẹt em đâu cả . Làm gì mà nóng thế , vì em bảo chia tay với anh nên anh phải tranh thủ đi tìm người khác chứ . không chờ em thì có mà ế à .
    To girlyeumautim : em chê anh hả , thế sao còn bảo yêu anh .( Chỉ giỏi tán trên diễn đàn thôi )
  7. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    nhim ơi ! tôi nghĩ ông đã có cách giải quyết đúng đấy , đau đầu lắm
    cả nhà vỗ tay khen nhím nào : bẹt bẹt..................
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Cái anh Nhím này, em chê anh hôì nào, em chỉ nói sự thực thôi mà. Chỉ được cái là hay đổ oan cho em thôi.
    Mà em tán anh hồi nào vậy Nhím. Mà cũng chẳng nói iu anh nữa, đúng là......
    Ai đã hay đâu tớ chán đời.
    Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi.
  9. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Đúng là..........Chỉ được cái nói đúng và trúng ý của em phải ko girl? hiiiiiiiiiiiiiiiiiii..........Anh cũng đã từng thấy em nói iu anh Nhím nhà anh mà, ko biết ở đâu nhỉ , lúc nào ? anh cũng quên mất rùi heee
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo măm măm măm là anh lấy bài đó ở tren báo hả , chuyện đó thật 100% , không có 1 lời bịa đặt đâu .
    Girl à , em không nói là em yêu anh thế sao hôm hịp Box em cứ nhìn anh qua kính vậy , nhìn đến lỗi đỏ cả mắt lên lại còn cãi à . em thử hỏi mọi người trong box xem có đúng vậy không . Hôm đó rất nhiều người làm chứng .

Chia sẻ trang này