1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ki'u!Ki'u em với các anh chị ơi.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Mending, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ki'u!Ki'u em với các anh chị ơi.

    Hic hic, khổ thay cho cái thân em. Chả giấu gì các anh chị, năm rùi em thi trượt ĐH , năm nay em quyết tâm thi típ.
    Nhưng mừ mumy em bảo là năm nay em thi trượt nữa thì cho em đi lấy chồng, hic hic. Mừ có mối lái đàng hoàng nhé, mừ em ghét cái ông này lém, hồi nhỏ ổng toàn véo tai em với đá đít em.
    Các anh chị ui, làm thế nào để qua được cái nạn này. Các anh chị có kinh nghiệm bầy cho em với, hic hic

    Cuộc đòi vẫn thế, dẫu biết anh ko iu em, mà lòng vẫn nhó, vẫn níu kéo iu thương mong manh. Một bò cát trắng, chỉ để em ghi tên anh...
  2. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chả dại
    Bắn súng không nên rồi bị bắt đền đạn thì chít
    cứ cho thoải mái
    Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người !
  3. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,học hành làm gì cho nó vất vả ,lấy chồng sướng lém,...thế nhá!,trời lại đang rét căm người nữa chứ...!Mọi người chuẩn bị phong bì đi thôi!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Áp dụng 3 không: Không nghe - Không nói - Không biết....
    Only You....
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không nhiều thế thì thành điếc ạ???giả điếc không được đâu bác ạ???cũng khó xử nhỉ???
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản thôi.
    Chịu khó học đi,thi đỗ đi.Vậy là em sẽ hoãn binh được ít nhất 4 năm nữa.Biết đâu trong thời gian đó em lại thích ông ý thì sao.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  7. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đi bụi là xong em à, vừa được tự do với lại thoát khỏi cái lão đáng ghét đó. Vào SG nè, tui anh trong này sẵn lòng đón tiếp lun. Mà dặn trước là chỉ mình em thôi nhá.

    Chiến binh Samurai

  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Giù ui, sao mà giống em thế không bít, mẹ em cũng bảo nếu năm nay em mà thi trựợt đại học thì cho đi học lớp nữ công gia chánh cho biết khái niệm thế nào là nữ tính, nội trợ.hết mùa hè, bắt đầu sang thu là tuyển chồng, thằng nào ngu si cắm đầu cắm cổ vào lấy em là tông cổ em đi luôn.
    Ác độc ghê, hoá ra không phải 1 mình em chịu hình phạt này,may quá chị nhỉ.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  9. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao em lại sợ lấy chống nhỉ, lấy chồng sướng bỏ xừ, đừng sợ em ạ, ngày xưa nó véo tai đá đít em, bi h em véo tai đá đít lên gối nó, có gì đâu.

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Xui dại trẻ em. Cô bé ơi, đến gặp Than93 đê, gã chiến binh này đảm bảo không véo tai đá đít như cái ông kia của cô bé đâu, chỉ thỉnh thoảng đòi cốc đầu và khủng bố bằng cái vẻ mặt âm thầm bí ẩn thôi.
    American Quyen

Chia sẻ trang này