1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kíu kíu kíu

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hoangtuchanvit, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtuchanvit

    hoangtuchanvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Kíu kíu kíu

    Mọi người yêu quý , có ai có thể dịch giúp tôi dich bài viết này được ko ạ ? xin cảm ơn ngàn lần ...

    Bài viết ko được ngắn gọn cho lắm , cho nên tôi để dạng link nhé , ko tiện copy luôn vào đây
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Thế cái link nó đâu? Bạn muốn bao nhiêu cái nhiệt tình bị xẹp hả?
  3. hoangtuchanvit

    hoangtuchanvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thật sự xin lỗi , em không cố tình câu bài đâu , chẳng qua em hồi hộp ... cái link đây ạ .
    http://www.peoples.ru/state/criminal/computer/mitnick/
    Em rất hứng thú với các hacker , mọi người hãy dịch cho em bài viết này với nhé , nói về Hacker Kevin Mitnick ..
    To so_0 : hãy giúp em bằng cái nhiệt tình đã được thổi phồng nhé . Thank ...
  4. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    CHờ chút nha đang tìm nguồn hehe
  5. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Hacker khét tiếng tái xuất trên Internet
    Ngày mai, Kevin Mitnick sẽ truy cập vào mạng lần đầu tiên sau 5 năm ngồi tù và 3 năm chịu quản thúc, vì tội đột nhập hệ thống máy tính và đánh cắp phần mềm của nhiều công ty lớn (Sun Microsystems, Novell, Motorola...). Người đàn ông 39 tuổi này tuyên bố sẵn sàng làm việc trong lĩnh vực chống tin tặc.
    Hôm nay, Mitnick sẽ trả lời phỏng vấn xin việc tại một công ty. "Tôi đã trả nợ cho xã hội và đang cố gắng làm điều có ích. Tôi không thể thay đổi quá khứ".
    Sau 3 năm trốn tránh sự truy lùng ráo riết của Cục điều tra liên bang Mỹ, cuối cùng Mitnick cũng phải ra hầu toà và nhận mức án 5 năm tù. Tháng 3/2000, hacker này mãn hạn tù nhưng bị hạn chế đi xa, làm việc và sử dụng công nghệ cho đến tháng 1/2003. Trong thời gian đó, Mitnick chỉ được dùng điện thoại di động và máy tính không nối mạng Internet.
    Mitnick tỏ ra rất háo hức trước việc sẽ được gửi thư điện tử cho bạn bè, gia đình và gõ phím trên Blackberry - thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số mà bạn gái tặng nhân dịp mãn hạn quản chế. "Tôi đã đánh mất quá nhiều thời gian, cơ hội học tập và nghiên cứu", anh nói.
    Dù được phép lướt web và gửi e-mail từ 21/1, nhưng Mitnick vẫn bị cấm kiếm tiền bằng cách khai thác chuyện đời mình cho đến năm 2010. Anh dự định chống lại quyết định này.
    Cũng trong ngày mai, Mitnick sẽ xuất hiện trên chương trình truyền hình trực tiếp TechTV mang tên "Screen Savers" cùng với Shawn Fanning (người thiết lập hệ thống tải nhạc Napster) và Steve Wozniak (đồng sáng lập công ty máy tính Apple Computer).
    Trong tuần này, Mitnick sẽ lại rao bán trên eBay 2 máy tính xách tay - công cụ phạm tội của mình - vì trước đây bạn gái thực hiện không thành công. Anh cũng định bán đấu giá chiếc máy tính dùng để viết sách nhằm trả luật sư khoản nợ 10.000 USD.
    Năm ngoái, Mitnick phản đối việc bị thu hồi giấy phép sử dụng radio nghiệp dư và hiện nay có thể trở lại sở thích có từ năm 13 tuổi này. Hồi ở trường phổ thông, anh đã thích dùng sóng vô tuyến để tìm hiểu công nghệ và chọc phá bạn bè, tìm cảm giác mạnh. "Tôi tìm ra phương thức hoạt động của công ty điện thoại, học cách gọi điện miễn phí, thay đổi thông số dịch vụ...".
    Sau đó Mitnick chuyển sang lĩnh vực máy tính: phát triển chương trình đánh cắp mật khẩu, xâm nhập mạng và tải mã phần mềm độc quyền để tìm hiểu cơ chế hoạt động của chúng. "Hồi đó, tôi nghĩ những việc này là hết sức bình thường và vô hại", anh nói.
    Trước cuộc đời sóng gió của Mitnick, một số người đã có ý định làm một bộ phim về anh, trong đó có diễn viên từng đoạt giải Oscar - Kevin Spacey.

  6. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Cựu hacker và cuốn sách "Nghệ thuật lừa đảo"
    Kevin Mitnick - anh hùng trong giới hacker và cái gai trong mắt quan chức liên bang.
    Kevin Mitnick - anh hùng trong giới hacker và là cái gai trong mắt quan chức liên bang.
    Đang trong giai đoạn quản thúc và không được phép đụng chạm đến máy tính, hacker nổi tiếng một thời Kevin Mitnick đã chuyển sang viết một cuốn sách phơi bày những thủ thuật mà anh ta từng áp dụng trong các vụ lừa đảo trước đây.
    Quyển sách mang tên The Art of Deception (Nghệ thuật lừa đảo), miêu tả hơn 20 kịch bản mà những kẻ lừa đảo dùng để bịp các nhà quản trị mạng, buộc họ để lộ mật khẩu, mã khoá và các thông tin bảo mật quan trọng khác.
    Tuy nhiên, các câu chuyện ở đây đều là hư cấu. Mọi thông tin cá nhân đều được cắt bỏ, tên hacker, nạn nhân, công ty cũng đều được thay đổi.
    Mitnick, 38 tuổi, cư trú tại Thousand Oaks, California (Mỹ) đã từng ngồi tù 5 năm vì tội ăn cắp phần mềm và sửa đổi dữ liệu tại công ty Motorola, Novell, Nokia, Sun Microsytems và Đại học Southern California. Mitnick được trả tự do vào tháng 1/2000 và hiện bị quản thúc 3 năm. Cựu hacker phát biểu: "Quyển sách này không phải kể về chính các phi vụ của tôi. Đó là những câu chuyện hư cấu, trong đó có những mánh khoé mà tôi và nhiều người khác đã từng sử dụng".
    Mitnick cho biết cuốn sách này nhắm vào đối tượng là những chuyên gia an ninh để giúp họ ngăn chặn những hacker như hắn. Nhưng Mitnick cũng không phủ nhận cuốn sách có thể trở thành nguồn tài liệu béo bở cho những kẻ có mưu đồ bất chính.
    Trong giai đoạn quản thúc, Mitnick bị buộc không được đụng đến máy tính, phần mềm, modem, điện thoại di động và bất cứ thiết bị nào có thể kết nối Internet. Mitnick cũng không được nhận vào làm việc hoặc đi du lịch bất kỳ đâu. Tuy nhiên, Mitnick đã được đồng ý mang theo điện thoại di động để đến thăm nhà xuất bản New York và đánh bản thảo trên một máy tính mà không có kết nối Internet. The Art of Deception sẽ được ra mắt vào tháng 10 năm nay.
    Minh Thi (theo MSNBC)
  7. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Hacker Mitnick làm người hùng
    Mitnick ngày nay.
    Kevin Mitnick ngày nay.
    Tin tặc khét tiếng một thời Kevin Mitnick vừa trở thành vị cứu tinh của thị trấn nhỏ River Rouge, Michigan (Mỹ) sau khi sử dụng kỹ năng máy tính của mình để giúp nhà chức trách địa phương tóm cổ thủ phạm của một loạt vụ đe dọa đánh bom.
    Theo thanh tra cảnh sát địa phương John Keck, mối đe dọa xuất hiện từ vài tháng đầu năm nay khi nhân viên của trường Trung học River Rouge bắt đầu nhận được những cú điện thoại của một kẻ nặc danh dọa cho nổ trường. Ngày 2/4, một cú điện thoại gọi đến trường thông báo sẽ có bom nổ ngay trong giờ học. Toàn bộ học sinh đã phải sơ tán và 3 đội đặc nhiệm được điều đến để điều tra kỹ lưỡng nhưng không phát hiện thấy trái bom nào. Đến ngày 5/4 lại tiếp tục xảy ra những cuộc gọi đe dọa tương tự, gây hoang mang cho toàn bộ cư dân địa phương.
    Sau khi liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông SBC Ameritech để tìm nguồn gốc các cuộc gọi nhưng vẫn không có kết quả, thanh tra Keck tin rằng thủ phạm đã sử dụng một kỹ thuật cao cấp nào đó để xóa dấu vết mà cảnh sát chưa thể xác định được. Ông lên Internet để kiếm một tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nào đó với hy vọng tìm ra lời giải về thủ đoạn của tội phạm. Cuối cùng mạng thông tin toàn cầu đưa sĩ quan cảnh sát này đến với Kevin Mitnick, người trước đây từng nối tiếng với một kỹ thuật giả mạo số nhận dạng người gọi (Caller ID) trên mạng cáp TechTV.
    Cựu hacker vui vẻ nhận lời giúp đỡ. ?oThật là một vụ ra trò tại một nơi bé nhỏ như vậy bởi vì rõ ràng là ?~thằng cha?T kia đang thực sự khủng bố tinh thần bà con ở đó?, Mitnick nói. Dựa trên những thông tin của thanh tra Keck cung cấp, Mitnick nhanh chóng xác định được phương pháp giả mạo ID của thủ phạm, sau đó gọi điện cho Keck và chỉ cho ông này cách khai thác những thông tin cần thiết ở công ty điện thoại để có thể tìm ra manh mối.
    Vời những lời tư vấn của Mitnick, thanh tra Keck quay trở lại hãng SBC và ra lệnh tiến hành một cuộc ?otruy tìm đến tận gốc? đối với tất cả các cuộc gọi tới đường dây của trường trung học nọ vào những ngày xảy ra đe dọa đánh bom. Lần này, SBC đã xác định được nhiều cuộc gọi liên quan cả đến mạng di động Sprint PCS và phát hiện được cả một số kênh cụ thể mà những cuộc gọi khủng bố kia đã sử dụng để chui vào mạng điện thoại cố định của vùng River Rouge. Tất nhiên, bây giờ thanh tra Keck đã biết cách phiên dịch những thông tin này sau khi được Mitnick trang bị cho ?ovài chiêu?. Vị sĩ quan cảnh sát tiếp tục điều tra sang hãng Sprint và đến ngày 19/4 ông đã có được tên và số điện thoại di động của thủ phạm.
    Cùng trong ngày hôm đó, liên tiếp hai vụ đe dọa đánh bom khác lại xảy ra tại trường River Rouge và Công ty Sprint cũng nhanh chóng xác nhận những cuộc gọi này đều bắt nguồn từ chiếc máy di động của một học sinh 15 tuổi. Trong vòng 1 tiếng sau đó, Keck đã bắt được đối tượng. Cậu học trò này đã hồn nhiên thực hiện các cuộc gọi nói trên ngay từ trong lớp học.
    ?oĐúng là không biết cười hay mếu với những trò dở đùa kiểu này?, vừa hộ tống thủ phạm về cơ quan cảnh sát, Keck vừa than thở. ?oTên khủng bố? đã thú nhận toàn bộ tội lỗi và cho biết chỉ có một mình thực hiện việc này. Tuy nhiên, cậu thiếu niên có thể sẽ không bị bỏ tù. ?oNhà chức trách sẽ cố gắng áp dụng một mức án nào đó có tính chất tích cực để cảnh cáo và giáo dục những hành động mang động cơ lệch lạc của cậu bé?, thanh tra Keck cho biết.
    Tên tuổi của anh chàng hacker Mitnick thế là lại một lần nữa nổi đình nổi đám trên các mặt báo địa phương với dòng tít lớn Người chấm dứt cơn ác mộng. Thanh tra Keck cho biết: ?oCũng qua vụ này nhiều người ở đây mới biết Mitnick là ai và đều công nhận sự đóng góp quan trọng của anh ta trong việc phá án?. Tuy nhiên, người hùng khiêm tốn nói: ?oThực ra một phần công lao trong vụ này thuộc về người đã chấm dứt sự nghiệp hacker của tôi năm 1995. Đó là Tsutomu Shimomura, người đã dùng chính những kỹ thuật của tôi hồi đó để lần ra tôi?. Nói về cậu học sinh nghịch dại ở River Rouge, Mitnick - hiện đang làm chuyên gia tư vấn công nghệ và là tác giả của cuốn sách Nghệ thuật lừa bịp - cho rằng đó không phải là hacking mà chỉ là một hành động khờ dại của tuổi choai choai.
    Phan Khương (theo The Register)

Chia sẻ trang này