1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kíu kíu một người tốt.các Pác giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhthanh20, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    kíu kíu một người tốt.các Pác giúp em với

    Các Pác giúp em với.Vừa rồi em có gặp lại em người yêu cũ sau hơn 2 năm kô gặp.Chuyện là như vầy:nàng kém em 1 tuổi,yêu nhau lúc e lớp 12.Sau này khi lên đại học chúng e vẫn thư từ qua lại.Năm sau nàng cũng đỗ Đh với số điểm rất cao 29,5.Từ khi vào Đh nàng rất chăm chỉ học hành và nàng nói nếu học giỏi kì đó sẽ được đi du học.Lúc đó em đã cảm thấy chán chán và sau nhiều chuyện linh tinh em đã kô liên lạc lại với nàng đã hơn 2 năm.Dạo này em có tìm đươc số ĐT của nàng và biết được nàng kô đi du học.Em có hẹn nàng nói chuyện,chung em gặp nhau và nói chuyện rất bình thường,em có gợi ý lại chuyện vì sao em ra đi thì nàng bảo nàng chẳng sao cả.Sau dó em có nhắn tin lại và hẹn nàng lên mạng để nói chuyện thì nàng bảo"chúng ta chả có chuyện gì để nói với nhau cả" em chán luôn.Các Pác giúp em cách hoà giải với nàng với
  2. haily0605

    haily0605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    đốp luôn đi
    Em ko lên thì đừng tiếc đấy nhé . Anh có cái này cho em xem hay lắm . Gợi ý , tò mò , thôi thúc người ta đến với mình ... sáng tạo đi bạn ơi
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    thế thì bảo em nó là : Em có lên nói chuyện cả anh ko ? Ko lên thì để anh qua nhà em ném gạch vào nhà em nhé !
    Đơn giản , ấn tượng , hiệu quả
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm mới: Kiên quyết ko cưa cẩm ng không iu mình
  5. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chán chú này quá nhỉ. Nói chuyện, hẹn hò với gái nó cũng phải tự nhiên như hơi thở. Đằng này chú lại hò hẹn gái nó lên mạng nói chuyện, kiểu như 2 đấu thủ gửi thư hẹn nhau ngày giờ tỉ thí ý.
    Chú mở mồm ra hẹn nói chuyện thì gái nó đã biết tỏng chú định nói mấy cái chuyện xưa cũ hồi thò lò mũi xanh nên nó nhét ngay vào mồm chú 1 câu nói giẻ rách để cái ý định kia của chú tắt thở mà chết.
    Nếu gặp lại gái sau 1 thời gian dài như vậy thì chú phải show được cho nó là giờ chú đã khác cái thằng mà nó quyết chia tay trong quá khứ.
    Đằng này chú lại kể lể khóc lóc chuyện cũ tại sao anh chia tay em ngày xưa ra kể với gái ngay ở cái lần đầu nói chuyện lại với nó. Chú chả hiểu gái nó mong muốn gì trong cái lần nói chuyện đấy mà chỉ show cho gái thấy chú đang lê lết đến bên nó để mong nó quay trở lại như xưa.
    Ngày xưa gái nó dẫy chú ra mãi mới được thì có mà nó dở hơi đi nối lại với 1 thằng chú vẫn y sì như xưa.
  6. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên ko phải 1 cái là nang quay lại ngay, xem đồn có địch không, nếu chưa có thì tấn công dần dần ắt được, nếu có rồi thì cũng hơi gay, nhưng mà bác có lợi thế mỗi tình đầu. Chúc bác thành công
  7. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bi giờ làm thế nào hẹn gặp nàng để nói chuyện lại bây giờ.Mà hôm trước nói chuyện với nàng,nàng toàn nói chuyện học hành.Chán lắm.E thì kô dám hỏi xem nang đã có người yêu chưa,nhưng em đoán chắc là chưa có đâu vì nàng chỉ biết có"học,học nữa học mãi chán lại học cái khác".Em muốn hẹn 1 cuộc nói chuyên nữa nhưng tình hình khó khăn quá các pác có" muư sâu,kế hiểm "nào kô giúp em với.GIA ĐÌNH XIN CẢM ƠN VÀ HẬU TẠ
  8. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Mà nàng cũng xinh xắn ,học cực giỏi,ngoan ngoãn hiền lành ,biết nghe lời ai cũng khen.Vậy mà em muốn nói chuyên thui mà nàng từ chối thẳng thừng ,chắc nàng căm hận em lắm.
  9. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Trời kíu, giờ em đổi tên , đổi họ , phẫu thuật khuôn mặt đi rồi quay lại . mà con gái học giỏi lại chẳng thông minh lắm , siêng học thì thường xấu + lười các chuyện khác.
  10. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rùi e có nt với nàng và nàng đã nói sao anh cứ phải suy nghĩ nhiều thế nhỉ,chúng ta sẽ là bạn,anh lên nghĩ cho tương lai,công việc của mình đi.E nghĩ là thằng đàn ông nào chẳng nghĩ đến tương lai chứ,mà làm bạn thế nào được khi nàng đã nói ra như vậy.Thế là e mới gọi điện và nói"xin lỗi đã làm phiền em,nhưng sau này khi nào em có việc gì cần anh giúp đỡ thì anh sẽ giúp em,chào em"và từ đó đến nay em đã kô nt hay gọi điện gì cho nàng.Nhưng em vẫn muốn nói chuyện với nàng vì còn nhiều chuyện chưa nói.Làm sao bây giờ.
    ĐỜI LÀ BỂ KHÔ_TÌNH LÀ DÂY OAN

Chia sẻ trang này