1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kíu kíu một người tốt.các Pác giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhthanh20, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capheden292

    capheden292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ờ, truyện của bác giống truyện của em quá. Nhưng mà cũng hơi khác. Số là em với nàng cũng yêu nhau lâu rồi, thế rồi vì 1 cái lí do nào đấy, cũng không liên lạc với nhau nữa. Thế rồi, đùng một cái.... 2 năm sau gặp lại... Em cũng tán lại nàng, lúc đầu cũng bị như bác, nhưng mà áp dụng chiến thuật để lâu *** trâu hoá bùn với cả nguyên tắc nhất cự li nhì tốc độ hay cường độ gì đó... Thế là sau 1 năm lại về với nhau... Nói cho cùng, tất cả nếu muốn thành công thi cần phải có một tình yêu chân thành và trong sáng. Các bác đừng bảo em sách vở, đấy chỉ là kinh nghiệm của bản thân em thôi. Nàng của em cũng thông minh, hơi xinh, học giỏi, và ngoan. Với cả cũng nên đặt ra mục tiêu nào đấy cho cả hai cùng phấn dấu, có thể sẽ tìm được một sự đồng cảm nào đấy, dễ đưa hai con người lại với nhau hơn là chỉ nói chuyện với tán tỉnh suông (hồi đấy đặt mục tiêu đỗ ĐH- chuyện cũng khá lâu rùi).
    Đại khái thế. Đấy là câu chuyện của em. Mong bác sớm tìm được phương pháp hợp lí nhá!
    Còn bây giờ thì 2 đứa lại chia ra mỗi ngưòi mỗi ngả rùi... 12 tháng nữa mới được gặp lại... Nhớ...
  2. capheden292

    capheden292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ah, quên chưa đọc cái cuối bác post. Thế thì nghe nan giải nhỉ, ca của bác nghe khó đấy... Bây giờ lớn cả rùi... Suy nghĩ chắc là sâu sắc, làm gì cũng nên cẩn trọng...
    Có cách cổ điển này...
    Nếu là mối tình đầu khi hết rùi thì hoặc là đắng cay, hoặc là tiếc nuối, hoặc là trung trung- chẳng có cảm giác gì-hiếm lắm. Nhưng dù thế nào thì trong mắt của ngưòi kia cũng có 1 h.ảnh của ngừoi còn lại. Yêu thương thì chắc vẫn còn, vấn đề là làm thế nào để nhen nhóm nó lớn dần lên, bỏ đi nhưng thành kiến trước đây. Thế thì áp dụng cách cổ điển... Đó là làm mới mình... Xuất hiện trước mặt đối tượng nhìu hơn một cách ngẫu nhiên, nhìu nhìu cũng được, thể hiện nam tính ra, tất nhiên nhưng cái tốt nhất nhá để tạo ấn tượng dần dần... Nói chung hãy làm gì để cho mình tốt lên, trong mắt nàng và mọi người nữa. Thế mới biết, khi yêu, con ngưòi ta nó đẹp ra các bác ạ. Ngày xưa em áp dụng cách này. Rồi khi có cơ hội thuận tiện, áp sát tiếp cận và cố gắng làm gì đấy để tăng cường độ gặp gỡ của 2 ngưòi (ví dụ như mời nàng cung tham gia TTVNOL chẳng hạn). Nhưng cách này chắc chỉ áp dụng cho đối tượng ở khoảng cách gần thui. Okie!
    Kinh nghiệm của em thì em post, ai cưòi mặc ai. Nhưng thực sự mong bác tìm ra con đường đi vào tim em kia một cách đứng đắn. Và đừng bao giờ nản chí bỏ cuộc giữa chừng...
  3. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn @capheden292.Mình thử áp dụng cách của bạn xem.Nhưng nàng không thích đi chơi đâu cả,chỉ thích ở phòng thui.Nàng ở KTX mà,năm nay lại là năm cuối cùng,sắp tn Đh rùi.Nàng định tập trung vào học hành cho tốt.Mình lại không muốn làm ảnh hưởng tới nàng.Nhưng dạo này nhớ quá.Thế mới chết chứ.
  4. capheden292

    capheden292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Oho, ra vậy. Thế là bác hơn em mấy tuổi lận. Chắc bác ra trường roài đúng không... Còn em mới ở ngưỡng cửa mấy năm đầu thui, còn khướt mới tốt nghiệp. Với lại bây giờ tút đi du học rùi, người yêu vứt ở nhà. Công nhận cũng nhớ em nó lắm. Nhưng một tuần cũng chỉ gặp được một lần, chat chit được có vài phút. Với cả, thực sự theo kinh nghiệm của em thì tán tỉnh bằng hình thức chat chit ko được hay ho cho lắm(mối tình đầu thất bại vì chat) , khó thành công vì nó cứ nhàn nhạt thế nào ấy. Tốt nhất là mặt đối mặt. Với cả nghe chuyện của bác thật sự là rất bí. Vì ngày xưa 2 đứa nó còn trẻ con, áp dụng mấy cái đấy được. Bây giờ cũng khác rùi... Bác cứ chấp nhận bạn bè bình thường, rùi cũng nên chăm chút hơn cho sự nghiệp của mình, đừng tỏ ra vì em nó mà khổ sở đổ đốn... Ngày xưa em làm thế, nghĩ lại thấy hối hận lém...
    Ah, mấy bác cao thủ đâu rùi, bác Quaker nghỉ hưu rùi hay sao...
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    sai lầm là cứ đi nhai đi nhai lại cái chuyện cũ , hãy cho em nó thấy bác là 1 con người mới , bạn thì bạn , hãy hướng mối quan hệ của bác với em nó theo chiều hướng khác đi , hiện tại bạn vẫn gặp trong KTX được phải ko nào , hãy làm lại như ngày đầu chưa quen nhau nào , bạn còn uỷ mị chuyện cũ là xong đấy đừng để em nó ghét
    một thời gian khi em nó thấy mình khác đi rùi hãy rủ đi chơi trở lại , đặc biệt ko nói chuyện cũ hãy nói chuyện mới đi, từ từ mà trở lại . điều quan trọng là gì bít ko , hãy bít kìm nén tình cảm , làm mới mình và chú ý quan tâm một cách vừa phải , đặc biệt phải thể hiện sự mạnh mẽ ko bi lụy nếu không thì bác bít rùi đó hiện tại bác đang sai đường
  6. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    KÍU KÍU
  7. dcmaxsale

    dcmaxsale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nàng ham học chắc thích đọc sách hôm nào rủ nàng đi mua sách chẳng hạn, nếu nàng nhất quyết từ chối phục kích nhà nàng, đi đâu theo sau đấy, bám đến khi nào đồng ý thì thôi
  8. capheden292

    capheden292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ặc, em thấy cách bám đuôi đâu có hiệu quả, còn mang lại sự khó chịu cho đối tượng nữa. Uhm, nhưng mà chiêu mua sách cũng hay lém đó... Ngày xưa em cũng xài, nhưng mà chỉ nên gặp tình cờ thui. Với cả bác muốn thành công thì cũng nên chú ý đến mấy cô bạn cùng phòng nữa, làm thế nào đấy để biến hậu phương của địch thành tiền tuyến của ta...
  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Thời buổi này vẫn còn gà.Dạo này ăn nhiều giá sống với trứng gà quá hả mà máu thế.Từ từ thôi,phải kiên trì.
    Đây nhé ông tướng.
    1.Nhắn tin off line cho nàng : Có lẽ sắp tới anh sẽ ít liên lạc với bé vì anh có nhiều việc phải làm cho tương lai của anh........(Liệt kê xyz).Lúc nào rảnh anh off cho em nhé.(Nhắn xong phải nhịn 1 tuần không nhắn nữa,mất tích.........).
    2.Sau 1 tuần nhắn cho bé rằng mình vẫn còn bận nhưng đã rảnh hơn 1 chút.Thường xuyên nhắn những câu đại loại như chúc em học giỏi...ôn thi tốt..vv...vv......Em nhớ giữ gìn sức khoẻ,đừng ham học quá..Anh cũng đang cố gắng cho ...xyz đây.........!!!!!!!
    3.Sau 1 tuần nữa.Than thở về sự ức chế trong quá trình ...xyz..anh bị strest cần giải toả.Bây giờ chẳng muốn đi cùng ai.Chỉ đi cùng em mới thấy nhẹ nhàng.......xyz!?!?!?!Chắc chắn bạn sẽ có 1 cái hẹn...........
    4.Nói chuyện cùng nàng về lý tưởng sống,về việc học hành,mơ ước tương lai của hai đứa.Tìm điểm tương đồng và.........ước gì chúng mình mãi mãi sống bên nhau nhỉ..........sẽ hạnh phúc lắm.
    5..........................???????
    Kết quả còn tuỳ vào ứng biến và sự thật lòng của bạn.Chúc may mắn.
    Xin cảm ơn.Vâng.Xin cảm ơn các bạn đã đến với chương trình của chúng tôi.Xin cảm ơn !!!!!!!!!!!!!!

    Lời kết : Chuyện tình cảm không đem ra để đùa cợt được.Bạn phải chân thành.Rồi chúa trời sẽ phù hộ cho bạn.AMen!!!!!!!!!!!!!!


  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Oài, nói bạn đừng buồn chứ tớ thấy "ca" này của bạn khó có kết quả lắm. Con gái ít ai ưa người kiểu "thích thì gặp, ko thích thì lặn" đâu. Lại thêm nữa, bạn thích người ta thì phải học cách thích cả những sở thích của người ta chứ. Đằng này nghe người ta nói chuyện về sở thích của người ta (cụ thể trường hợp của bạn là cô ấy thích nói về chuyện học hành - chuyện tốt, rất đáng trao đổi đấy chứ) mà bạn lại chán không muốn nói thì thôi, hết cách rồi.
    Bạn đang cưa cẩm lại người ta mà lại chỉ muốn làm theo ý bạn, ko biết cách chiều theo ý của người ta thì biết làm sao đây?

Chia sẻ trang này