1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kíu kíu một người tốt.các Pác giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhthanh20, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. willboy

    willboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hị hị trả vờ gặp nguy hiểm nhờ cô ấy giúp đỡ xem thái độ thế nào! thái độ vẫn lạnh lùng thì giải tán đi vì người ta có ấn tượng ko tốt về bạn rùi! như thế có nối lại đuợc thì cũng ko bền đâu!
  2. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một ca bệnh rất thường gặp ở đám gà choai: Không hiểu bản chất của tình yêu, không chịu đào sâu suy nghĩ tìm hiểu, sáng tạo mà lên mạng mếu máo tính ăn sẵn, đợi các cao thủ dọn cỗ cho xơi. Chú zai cứ như thế này, có đòn vọt em kia say nắng vài bữa rồi cũng tan thôi.
  3. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    THỰC RA ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY MÌNH CŨNG DẦN DẦN THẤY BT RÔI.MÌNH CHỈ MUỐN LÀM BẠN BÈ BÌNH THƯỜNG VỚI NÀNG THUI VÀ MUỐN SAU NÀY TÌNH CỜ GẶP LẠI NHAU KÔ THEO KIỂU CHIẾN TRANH NỮA MÀ VẪN CƯỜI NÓI VUI VẺ.
    CHÔN VÙI DĨ VANG_HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
  4. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    không biết khoảng 2 năm nũa gặp lại sẽ ra sao đây
  5. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    thui cảm ơn các Pác.giải tán topic này thui.e chuẩn bị kiếm việc đi làm đây.chắc kô có thời gian nghĩ mấy chuyện này nữa.thôi cứ mặc cho dòng đời sắp đặt thui:"hữu duyên thiên lí năng tương ngộ,vô duyên hữu ý bất tương phùng" mà có cố cũng vậy thui.một lần nũa xin cảm ơn các PÁC,mấy chiêu của pác@capheden rất hợp ý em sau này có dịp sẽ áp dụng.đi làm bù đầu vào chắc sẽ quên thôi.
    ĐỜI LÀ MẤY TÝ
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0

    Nản quá , bác lúc chán lúc thích , con gái nhà người ta cũng còn ối chuyện để làm chứ cứ ngồi chờ bác , 2 năm bác gọi 1 lần thì chết già .
    Ngoài ra câu thơ trên của bác đích xác thì là " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , Vô duyên đối diện bất tương phùng " , ầy dà
  7. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Cứ cầm tay, ôm hôn mạnh vào, cảm xúc nó lại bừng lên ngay
  8. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    uh mình nhớ mhầm 1 chút.nhưng cơ hội để ôm thì "nhiệm vụ bất khả thi",khó tiếp cận lắm.mà thôi coi như 1 kỉ niệm.
    "CHÔN VÙI QUÁ KHƯ_HỨƠNG TỚI TƯƠNG LAI"
  9. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    HÌNH NHƯ ÔNG NÀY ĐANG BI QUAN THÌ PHẢI?CÁC BÁC NÀO VÀO GIÚP ĐI,BÁC 3WWW ,QUACKER ĐÂU RÙI
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chú còn phải học nhiều !!!

Chia sẻ trang này