kíu kíu hú hú,có bác nào giúp em với..sau gần một tháng tìm..chờ rất chi là kiên nhẫn em đã biết được tên với số điện thoại của cái anh chàng "love at 1st sight" của em..hic.cho đến hôm qua em đã lỡ dại,làm một điều(em tự cho rằng) vô cùng ngu ngốc là gửi tin nhắn cho "bác" đấy..đã thế lại hỏi những câu hỏi rất "thô"(tức là không khéo) và ngớ ngẩn..em đã hỏi:"ó phải anh đi cùng ban anh chơi trong 69 đến american club cách đây một tháng không?anh có phải tóc hơi dài một chút và cận cận đúng không ạ?" thật là ngu ngốc..đến bây giờ em nghĩ chắc là bác ý sợ.hay chán mà chẳng nhắn lại nữa... có bác nào giúp em với
Em ơi ko phải nó sợ đâu biết đâu em gửi nhầm số thì sao hả em, mà em gửi cung hơi thô, gửi lại đi em. Bạn anh cũng có 1 em nhắn nhầm vào máy mà thành quen nhau đấy , cố lên em sắp đến đích rùi,em pải nhắn như là đã quen cái thằng đấy rồi ý chứ,
dạ..em cũng cho rằng hình như mình nhắn nhầm số..và em đã nhắn lại roài..vẫn hỏi một câu..nhưng bằng tiếng anh..để che bớt cái thô của câu hỏi...no reply.. bác thông cảm..em vốn dĩ không biết tán ai bao giờ..mà có làm quen với bạn bè thì em vô tư lắm..hehe,vì chỉ là bạn bè thôi mà..chứ còn với một cái gì đấy đặc biệt hơn thì em chịu
Bạn gửi tin nhắn làm quen với người ta thì đâu có gì mà bạn cho rằng ngu ngốc? Chỉ có điều nên khéo léo 1 chút! Bạn có chắc là nhầm số không? Thế thì kiểm tra lại từ nguồn mà bạn có được số DD của anh ấy.Nếu chắc chắn là của chàng rồi thì...PM cho tớ hahhaha....... Tớ sẽ kể cho ấy 1 câu chuyện hi vọng có thể giúp được ấy.