1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kíu ngón chân cái của em với !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguoiquansat_6314, 21/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nó thành bệnh khó chữa rồi đấy, ông anh làm cùng cty mình cũng bị bao nhiêu năm nay rồi, suốt ngày phải ngâm nước muối và cắt liên tục vì cứ để 1 thời gian nó mọc dài ra là nó lại đâm vào thịt và rất hay bị chảy máu!
  2. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Ra mấy em gội đầu cắt móng chân luôn.
  3. arsenal_afcvn

    arsenal_afcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi bác! Bác có ở AFCVN không!
    @ bác: Bởi vì cái móng chân út của em gốc của nó rất ít, thế nên nếu cắt thì có thể gần như hết hẳn, tịt xuống luôn, mà chả có cảm giác khó chịu j cả, lại đỡ vướng! Em cũng thấy mấy người jống em rùi :)
  4. R_E_D

    R_E_D Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    11
    Thỉnh thoảng tớ cũng hay vào diễn đàn của AFCVN. Nhớ lại hồi trước bán đấu giá các vật kỷ niệm của Arsenal thấy vui lắm, định lấy cái dây chuyền có hình khẩu pháo nhưng đấu giá cao quá lại đang hết xiền
  5. vet_con_xau_xi

    vet_con_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    zai nhà tớ cũng bị thế này đấy >_< khổ thân, không chơi được đá bóng đâu >_<
    lại hay bị chảy máu nhắm >_< thương ơi là thương mà chả bít làm thế nào để giúp >_<
    cô toàn dụ vào bệnh viện cô "xử lý" cho nhưng nhát ^^ có dám vào đâu ^^ sợ bệnh viện còn hơn sợ cọp ^^ èo ^^ con trai mà nhát nhờ ^^ lại còn nói là không thích chứ ^^ èo ^^ điêu ơi là điêu ^^ sớm muộn cũng có ngày tớ lừa vào viện

Chia sẻ trang này