1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Knowing (2009) | Khởi Chiếu 08/05/2009

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 25/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Frissell

    Frissell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Anyway:
    why you hate Phanxine .
    You hate phanxine, okay. And he hate cage''s suck , it''s okay too .
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Phim này sặc mùi tôn giáo quá, loại vô thần như em xem không ngửi được.
  3. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    "Lord of the Ring" thì đúng là ****. thật.
    Phim Hàn cũng được mấy phim hay phết
  4. verypopular

    verypopular Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phim này đâu có đề cấp tới vấn đề tôn giáo tí nào đâu?
    Gần chục năm trước, khi còn là SV, xem Conair rồi mê anh Cage từ đó tới giờ, nên hễ anh đóng phim nào là cố tìm xem cho bằng đươc. Tui vẫn nhớ N.C còn đóng trong Leaving LasVegas, đóng một anh chàng thất bại mất việc, vợ bỏ..anh quyết tìm đến cái chết... Ngày đó, mình vẫn còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, vậy mà coi N.C thấy buồn tê tái...
    Quay trở lại phim Knowing.
    Đây là một phim về chủ đề thảm họa. Theo tui, có thể phân loại disater movie thành 2 loại như sau:
    1. Happy ending. Như Independence Day, Amaggedon..
    2. Non-happy ending. Tiêu biểu là Happening và Knowing..
    Thông điệp của các bộ phim loại 1 là con người có thể chiến thắng, cải tạo tự nhiên. Còn thông điệp của các bộ phim loại 2 là so với Mẹ Tự Nhiên thì nhân loại chỉ là một hạt cát nhỏ bé.
    Trong phim, ta thấy người ngoài hành tinh đã biết trước số phận của Trái Đất. Mặc dù có trình độ KHKT rất cao, nhưng họ chẳng thể làm gì để cứu được Trái Đất.
    Nói về diễn xuất của N.C. Chậc, thấy cổ thụ Fancine chê anh này tơi bời, rồi mấy bác khác cũng xúm vào chê --> chán!
    Anh N.C có vẻ mặt và đôi mắt thật đặc biệt mà nếu bạn nào xâu chuỗi các phim do Cage đóng từ Con Air, Leaving LasVegas, Next, Knowing (tui trừ ra các phim như Ghost Rider hay Bangkok Dangerous) sẽ thấy, các nhân vật của N.C đều là những người bình dị, sống nội tâm, hơi bi quan, mong ước một hạnh phúc nhỏ bé, đơn sơ. Vậy mà họ lại phải đối mặt với những nghịch cảnh, thách thức to lớn dường như không thể vượt qua. Vai giáo sư John Koestler như là đo ni đóng giày cho N.C rồi còn gì.
    Cuối cùng, hình ảnh giáo sư John Koestler trở về nhà hòa giải với cha, rồi tất cả cùng nắm tay nhau... Trái Đất trở thành một quả cầu lửa --> "Vì tương lai là bất định, hãy bỏ qua mọi lỗi lầm của nhau, hãy sống trọn ven cho nhau ngay ở trong hiện tại này."

Chia sẻ trang này