1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko ai biet ve tho* Haiku sao?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Be_ngheo, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá , tuyệt quá !
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  2. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thơ Haiku hả? Tôi biết một bài ntnày nầy, chả biết có gọi là nghệ thuật không nhưng xin lỗi mọi người tôi không hiểu lắm về cái nghệ thuật này
    Trên cành cây khẳng khiu
    Một con quạ đậu cô liêu
    CHiều thu
    (Hy vọng là nhớ chính xác)
    Nghe nói đây là một bài thơ đỉnh cao thì phải, không biết mọi người thấy sao? Còn tôi thấy thơ Haiku kiểu Totochan hay hơn:
    Tuyết tan
    Và bỗng nhiên cả làng
    Đầy những trẻ em.

    Nhặt chi con ốc vàng...
    Sóng xô tận vào bãi...
    Những gì mà dễ dãi...
    Chẳng bao giờ bền lâu...
  3. huanvk

    huanvk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời
    Lá đè lên lá
    Mưa tạt mưa
    Mưa ướt hết rùi mấy bác ơi!

    Tình yêu như thể như là là như.

  4. dAcTaNhang

    dAcTaNhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích thơ cổ Nhật Bản, post vài bài các bác đọc chơi.
    Tôi thấy có nhiều triết lý rất hay, súc tích và nhiều hình tượng độc đáo, giống như Tagore vậy . Đây là thể thơ Tanka 5 câu.
    Không vô cớ
    Người ta nói đời này
    Không có gì không đổi thay
    Hãy nhìn kìa, trăng bây giờ tuyệt đẹp
    Nhưng nay trăng tròn, mai trăng lại khuyết.
    *************
    Bỗng trong mơ anh thấy
    Nụ cười em,
    Và tim anh âm ỉ suốt đêm
    Âm ỉ cháy
    Như ngọn đèn không tắt
    Bình :Tuyệt vời không các bạn, các bạn đã bao giờ trải qua cảm xúc như thế bao giờ chưa. Chẳng thể nói gì hơn nữa về một tình yêu say đắn đến như vậy.
    ***********
    Trên bãi biển Ixê
    Sóng xô nhau sủi trắng
    Nếu sóng là hoa
    Anh gói tặng cho em
    Bình : Quá romantic các bác nhỉ, chỉ những kẻ đang cuồng say vì tình yêu mới có những ý tưởng siêu lãng mạn như thế.
    [/red][/size=4]
    queen
  5. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới nhớ ra một bài Haiku nữa, ntnày này
    Hãy nghe một con ếch
    Nhảy vào sự yên tĩnh
    Của một mặt hồ phẳng.
    (Nghe đi, quả thực là tôi chẳng nghe thấy gì cả).

    Nhặt chi con ốc vàng...
    Sóng xô tận vào bãi...
    Những gì mà dễ dãi...
    Chẳng bao giờ bền lâu...
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Này, mọi người có ai biết về bài Mùa hạ của Basho không? Tôi nhớ là có câu gì đó "trong cõi quạnh hiu". Đọc nghe âm u thú vị lắm!
    Ối trời đất ơi cha mẹ ơi, quyển nhật ký cũ của con đâu rồi?????????
    Muối iốt muôn năm

Chia sẻ trang này