1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko biết có phải cáo hay ko mà cưa mãi ko đổ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uninstall_love, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có phải cáo hay ko mà cưa mãi ko đổ !

    Được thằng bạn giới thiệu ở đây có mở lớp dạy gà cách ăn thịt cáo , nên em cũng lon ton lập cái nick để nhờ các cao thủ chỉ dạy

    Chả là cách đây 2 tháng em có gặp 1 con cáo (đoán vậy) , xinh đến nỗi em đổ cái rụp , ko kháng cự đc , nhưng chưa làm quen đc ngay hôm đó (tính em cũng hơi nhát nữa ) . Sau 1 thời gian để ý , em biết đc nick chat của người ta , tình cờ thôi . Mừng như bắt đc vàng , em tấn công ngay bằng virus Yahoo , đại loại là nhắn tin làm quen .... Cáo này bị cái là ít khi chat , nên thường em phải đợi cả tuần mới có tin nhắn trả lời . Rôì 1 hôm , ko biết mỡ ở đâu trên trời rơi xuống , em đớp phải , nàng online đúng lúc em đang online , ko bỏ phí cơ hội , tấn công cho nàng xì số dt thoại ra (hix , nói vậy chứ thực ra nàng hỏi em là ai , sao bít nick nàng ..... , rồi nàng cho em số dt) .

    Vậy là từ đó , em thay đổi chiến lược + chiến thuật , tấn công qua SMS , lúc đầu em nhắn gì , nàng cũng nhắn lại , tối tối em chúc nàng ngủ ngon ... Qua 1 thời gian thời gian tìm hiểu ,em đc bít nàng theo đạo thiên chúa , và nàng là sinh viên ở tỉnh xa ,trọ ở HN ... Qua lời nàng nói thì nàng hiền như cục đất , ít khi đi chơi (ko bít có thật ko nữa ><)

    Thời gian đầu em duy trì nhắn tin , nàng có nói là nàng chưa biết mặt em (vì chỉ gặp thoáng qua thôi mà, còn em nhớ nàng như in , có thể vẽ ngay ra đc ) . Thế rồi 1 hôm , canh đúng lúc nàng đi học về (cái ngõ vào nhà nàng ngay đối diện 1 quán game em hay chơi) , em lao ra bắt chuyện ngay . Ui chao , lần đầu tiên đối mặt nàng , tim em như nhảy ra ngoài mất rồi nhưng vẫn bình tĩnh giới thiệu mình là ai , nàng phì cười , rồi em cùng nàng đi về nhà của nàng , vậy là biết đc nhà rùi

    Thấy tình hình có vẻ tiến triển tốt , trước noel mấy hôm , em rủ đc nàng đi chơi . Em dẫn nàng ra Star Bowl , nàng nói nàng ko biết chơi , và còn bảo nặng quá , ko chơi đc . Vậy là 1 mình em chơi cho cả 2 , chơi đc hơn 1 game, chán quá , rủ nàng đi chỗ khác , khổ nỗi lúc đó em ko nghĩ ra chỗ nào hay ho cả (tối rồi mà , uống cafe thì vừa uống xong nên ko rủ đi tiếp đc) . Nên đành bảo đi dạo phố nhé , nàng đồng ý ... Đi đc 1 lúc , nói chuyện linh tinh (em cũng ko biết em nói chuyện có hay ko nữa) , em đưa nàng về ... Hôm đi chơi đầu tiên như vậy đấy , ko biết thành công hay thất bại nữa.

    Noel rủ nàng đi thì nàng bảo nàng phải đi lễ , ko đi đc (thiên chúa giáo mà) . Nhưng em ko nản chí , chiều hôm 24 vẫn mang quà đến nhà nàng , chúc Giáng Sinh đàng hoàng , nàng mời vào phong chơi . Nghĩ lại hôm đó em nói nhiều câu ngu quá , đại loại như :
    -Nàng : cái ảnh này là anh trai H vẽ tặng H đấy
    -Em : (thấy vẽ ai đó, phán 1 câu ngu như ....&*&^%^%) Ảnh vẽ ai đấy
    -Nàng : (hình như bất ngờ hay sao ấy) Đức Me

    Sau đó em chào tạm biệt nàng ra về, lòng đau như cắt , nước mắt chảy như suối T_T


    Sau đó mấy hôm là SN em , em rủ nàng đến dự nhưng nàng ko đến , tối hôm đó em gọi điện hỏi chuyện thì hình như nàng ko nghe máy . Một tuần buồn như con chuồn chuồn , SN chán như con gián , cả tuần nay em chỉ dám nhắn tin chúc nàng ngủ ngon , thỉnh thoảng viết cho nàng 1 câu chuyện cười (SMS) . Dạo này ko biết có phải máy nàng hết tiền ko mà ko thấy nhắn lại cho em gì cả , buồn hơn con cún ghẻ .....

    Giờ sắp đến Tết dương , định rủ nàng đi chơi nhưng bí quá , chưa nghĩ ra đc cái gì hay ho cả . Theo lời nàng kể thì từ bé , nàng học từ sáng đến tối , ít khi đi chơi ...

    Các cao thủ có kế gì hay ko , em thực sự chưa biết làm gì
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Soz nhưng phải nói là ấy đã để tuột mất cơ hội rồi. Chia buồn nhé. Giờ phải chờ xem có ''cao thủ'' nào vào mách nước giúp ấy lật ngược thế cờ không thôi.
  3. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    T_T vậy sao , nhưng em ko bỏ cuộc đâu , chiến đấu đến cùng . Đây có lẽ là lần yêu thực sự , chứ từ trước tới giờ em chưa chủ động làm quen ai ><
  4. o0o_con_ga_nayo0o

    o0o_con_ga_nayo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cho Tớ Spam 1 cái, Sao tớ ghét những cái bài nào mà cứ gọi người ta là Cáo Cáo Cáo............. Nghe nó chẳng ra cái thể loại ji cả,nghe như hội nhà quê gọi nhau ý, chán
  5. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ấy bác ơi , em gọi vậy cho vui thôi chứ đoạn sau em gọi nàng ngọt xớt còn gì
  6. o0o_con_ga_nayo0o

    o0o_con_ga_nayo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    tớ đọc roài , đấy là tớ bức xúc vì dạo này nhiều topic post bài cứ cáo cáo , đọc mà muốn chán mà
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ông cũng là một cao thủ rồi .Cố thêm một tí nữa là dc rồi(bao lâu thì ko chắc )
    Cứ thử rủ đi chơi mấy lần nữa xem thái độ như thế nào rồi tính tiếp
    Hôm này tết tây thử rủ đi chơi đâu đấy lãng mạn một tí
    Mà bên gia lâm có cái hay lắm thì phải (cái gì ý nhỉ các anh ý bảo hay lắm mà minh ko nhớ rõ )
  8. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @langtu : hix , bác xui dại em , em chưa dám thế đâu , em muốn yêu nàng thật sự chứ ko muốn đùa ><
    Sắp tới tết dương em chắc chắn sẽ rủ nàng đi chơi (nàng đi hay ko thì tuỳ số trời ) , nhưng chưa bít đi đâu . Em định rủ đi xem Mừng xuân mới ở Ngô Thì Nhậm , nhưng liệu vậy có nhàm quá ko các pác .... Bác nào có biết chỗ nào đi chơi vui vẻ 1 chút ko?
  9. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Đấy là chú tự nghĩ linh tinh đấy chứ mình có bảo làm gì đâu
    Mấy hôm trước có cái topic rủ nhau sang vườn hoa cải bên Bắc Linh ( ko biết có đúng ko ) .Bên đấy khá đẹp (mỗi tội minh chưa sang bao giờ chỉ nghe kể thôi )
  10. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ bạn gái này lại ít đi chơi thật ?
    Bạn nữ này cũng thích bạn đấy. Khi thích ai đó thì người ta có câu:
    Con trai chải chuốt, con gái giả nai mà. Cứ thế mà tiếp tục đi. Những bạn gái mà thích giả nai thế này thường hay giả vở õng ẹo lắm. Thích bỏ xừ nhưng vẫn cứ .... phải kiên trì vào, và đừng quá coi những gì nàng nói là thật.

Chia sẻ trang này