1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko biết có phải cáo hay ko mà cưa mãi ko đổ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uninstall_love, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @langtu : em thỉnh thoảng cũng nghĩ giống bác , nhưng nhiều khi nghĩ lại , ko biết mình có mắc bệnh tưởng nhiều quá ko
    @quynhmypr: theo những bí kíp mà em đọc ở đây , thì ko nên tặng hoa ngay , vì đã là gì của nhau đâu . Mà thật sự em cũng muốn tặng hoa lắm rồi
  2. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hix , rầu thúi ruột , thiên thời , địa lợi , thiếu mỗi nhân hoà mà mọi việc đổ bể hết cả . Gọi điện từ nãy giờ mà toàn ko liên lạc đc(nàng có thói quen ngủ muộn) , chắc nàng về quê ăn Tết với papa + mama rùi
    Quên ko hỏi , có bác nào theo đạo Thiên Chúa ko , em muốn hỏi kinh nghiệm của người theo đạo , nên đối xử + nói chuyện như thế nào cho đúng
    Chờ tin vui của các cao thủ vào ngày mai , đi ngủ đông đây
  3. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic về hỏi bố mẹ xem có đồng ý cho theo Đạo ko nhé?
    Nếu theo được thì đến nhờ nàng dẫn dắt vào Đạo, nghe qua thì nàng yêu Chúa lắm, có chút đồng cảm cũng dễ thành hơn.
    Nói chuyện thì dụ nàng nói về Đạo, kiểu như lớp Giáo lý hôn nhân nó như thế nào....
    Giờ thì sang nhà ngay xem nàng về quê chưa.
    À, gái Nam Định hả?
  4. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vâng , nàng ở Nam Định bác à . Theo bác thì nên theo đạo cùng nàng à , em nghĩ nên để 1 thời gian nữa nếu ko có gì tiến triển, thì sẽ cùng nàng theo bước Chúa
    Đêm qua trằn trọc ko ngủ đc , nghĩ kế tấn công nàng , kê ra hàng loạt tủ , khi cần kíp sẽ lấy ra sử dụng . Giờ mệt đừ người , hình như ngủ đc có 2 tiếng ><
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mà bác theo chúa là lằng nhằng lắm mà bác chắc là còn đang ở cùng bố mẹ nên càng khó
    thôi cứ cưa em ý đi dc đến đâu hay đến đó
    sắp đổ rồi
    hôm nay ko đi chơi dc thì hôm khác lo gì
  6. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới nhớ ra các bác à , hôm Noel tặng em quà nàng , tay em vụng về ko tự gói đc quà , ko tự làm thiếp đc , nên đành đặt làm . Hix , nhớ ra thì đã muộn , cái thiếp chúc mừng củ chuối quá , có in cả công ty làm thiếp mừng ở đằng sau ><
    Theo các bác có nên xin lỗi nàng ko , mấy hôm sau khi tặng quà em cũng chưa dám hỏi xem nàng có thích ko
  7. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chài, bác này bùn cười thía, bi h thiệp nào nó chẳng in công ty nó đằng sau, việc j mà xin lỗi, chắc bác hoa mắt vì yêu đâm ra nghĩ linh tinh roài. Thời buổi này bác (boy) mà tự làm được thiệp thì bác đúng là số một (trừ phi bác là dân làm thiệp chuyên nghiệp), còn không làm được cũng chẳng seo cả.
    vấn đề là bác viết cái j ở trong thiệp ớ
  8. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Uhm, Mình spam một cái, Mình ghét nhất thằng nào cứ mang nhà quê ra ví von. Nghe như @$$$$#@%@%^. Đời phải biết mình là ai chứ
  9. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @zizoufr: zậy hở bác , trước em có làm thiệp rùi , nhưng ko đẹp lắm thôi , để hôm nào tặng nàng 1 cái tự làm xem sao
    Bi giờ em đến nhà nàng đây , hy vọng nàng có nhà , ko thì phí quá . Mang theo 1 đống tủ , mong là ko bị lệch cái nào
  10. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bác thử đặt vị trí bác ở vị trí nàng xem sao. Bác đã đủ tiêu chuẩn với nàng chưa, cần 50-60% là đủ. Nhan sắc này , trình độ học vấn này (tính cách, văn hoá giao tiếp nữa nhé^^). Bác tuy hiểu nhiều về nàng nhưng nàng đã biết gì về bác chưa? Yêu đương không thể vội vàng được, dục tốc bất đạt (nàng còn 1-2 năm học Đại học nữa mà), nhất là nàng lại có nhan sắc->nàng phải kiêu một chút để còn có thêm nhiều cơ hội lựa chọn trong TY.Nếu bác "nhử" được nàng đi chơi thì bác hãy rủ đi những nơi có cảnh đẹp rồi tích cực chụp ảnh vào,con gái là mê cái khoản ảnh iếc này lắm . ^^ Sinh viên thì thích sách này--> chơi Hồ Gươm rủ vào hiệu sách giảm giá chỗ Đinh lễ.
    Nếu cứ nghi ngờ "cục gạch" nàng hết "năng lượng" thì thường xuyên tặng thẻ đi
    Bác đúng là đang yêu có khác, thấy bác 24//7 ăn không ngon, ngủ không yên. "điên" vì tình. Đầu óc lúc nào cũng lởn vởn hình ảnh của nàng. Tình hình này chắc cũng phải duy trì thêm vài tháng nữa ^^

Chia sẻ trang này