1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko biết có phải cáo hay ko mà cưa mãi ko đổ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uninstall_love, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @admin_mod : cảm ơn những lời vàng ngọc của pác , em giác ngộ ra rất nhiều ^^ . Em có ý định tặng thẻ nhìu lần rùi , hoặc có cách khác là nhắn tin tặng thẳng vào tài khoản của nàng . Em chỉ sợ nàng cho rằng em ko còn gì khác nên làm thế lấy lòng nàng >< .
    Hôm nay em vừa qua nhà nàng , bạn người ta bảo là về quê rùi , em đoán ko sai , ko liên lạc đc mà , thường là chiều thứ 6 là nàng sẽ về quê , 1 tháng 1 lần . Tối hôm thứ sáu do chưa nghĩ ra 1 cái gì khả thi cả , nên em mới chỉ nhắn tin cho nàng dò xem nàng về quê chưa , tin nhắn vẵn đến nơi . Em yên tâm là nàng chưa về quê , ai ngờ sáng hôm sau , nàng tót về quê lúc nào ko bít . Sự thật lúc nào cũng phũ phàng như trêu ngươi người ta
    Sáng thứ 3 nàng chắc vẫn đi học , do đó chiều thứ 2 thể nào cũng ra HN . Tối mai rủ nàng đi là ổn
    Nghĩ đi nghĩ lại , nàng ko dùng internet nhiều , mất đi 1 vũ khí cực kì quan trọng >< . Ah quên , ở chỗ nàng trọ , phòng nàng tít trong cùng , muốn gặp hoặc là gọi ở ngoài hoặc phải mở cổng rồi đi tít vào trong . Em đang phân vân ko biết mỗi lần cần gặp có nên chạy thẳng vào phòng nàng gặp ko . Khổ quá các bác ah , yêu nó thía , nhiều khi mình ko để ý là chết ngay
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    úi thế em số điện thoại thế nào ... nhà ở chỗ nào để em tán cho
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng người đang yêu có khác,nhưng nếu ko lầm người theo Đạo thiên chúa nhất là con gái thường họ thích lấy người cùng Đạo với mình
  4. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vậy hử bác , nghe lời bác xong , đến 99% em sẽ theo Đạo nếu quả thật bác nói đúng
    Nhưng còn 1 điều , nhiều khi em rất mất tự tin (chỉ sợ em ko xứng đáng ><) . Từ trước đến nay con gái thích em cũng ko ít mà cũng ko nhiều . Nhưng em chưa thấy hợp với ai cả , duy có lần này là thấy ko thể bỏ đc . Giờ em ko bít là phong độ còn đc như xưa ko , bởi 1 thời gian dài em sống buông thả , đến khi gặp nàng , mọi thứ đã thay đổi hẳn , em đã nghĩ sâu xa hơn trước , ko bồng bột nữa
    Hơn nữa em còn khá nhìu tật xấu , có khi cực xấu , sửa mãi ko đc ><
    Được uninstall_love sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 31/12/2006
  5. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Cái này đã chán chằng muốn iu rùi Kém tự tin thế chu''
    ĐI đâu kiếm cuốn Kinh thánh về đọc xem có giác ngộ thêm chút tư tưởng nào ko, chứ đến Đức Mẹ Đồng trinh mà ko biết thì chú nghỉ đi.
    Amen
  6. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Anh quar dạy rùi, ko nên tặng quà cho cáo, có tặng thì tặng cho nhà tư vấn đây này. Chú kỷ niệm anh cái thẻ rùi anh tư vấn tiếp
  7. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Giờ ra ngoài đường thấy người ta đi chơi với nhau mà lòng đau như cắt , mồ hôi chảy đầm đìa , nước mắt tuôn ra cảm tưởng như ko thể dừng lại đc
    @Kimminhanh: bác dạy chí phải , có lẽ phải mua quyển Kinh thánh để xem , sau này nàng nói gì mình ko đần ra như &^$#$%% nữa . Còn về cái vấn đề mất tự tin , ko hiểu sao những lúc chán chán là em lại thế (nhất là những lúc rủ nàng đi chơi nhưng nàng ko đi ấy ) . Giờ lại chưa có hứng thú đi chơi với ai , bởi nàng lúc nào cũng như ở trong đầu em ấy
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    ừm , nếu muốn cưa cẩm bạn gái theo Đạo , thì cách tốt nhất là hiểu về Đạo của cô ấy 1 chút , qua đọc sách , tìm hiểu trên mạng , những lúc nói chuyện , đừng chỉ mải tán tỉnh , chịu khó nói mấy chuyện kiểu như hỏi về điển tích này nọ trong kinh thánh , hay những gì khác mà bạn muốn biết về Đạo thiên chúa , nhưng nên để nàng nói nhiều là chính , chứ đừng không biết mà lại bốc phét nói linh tinh , giống kiểu hỏi ảnh vẽ Đức mẹ là vẽ ai đấy ( đần lắm
    Xong phần khuyến khích như chủ đề , bây giờ đến phần khác, sao mà mình ghét mấy cái ông , hở tí là kêu kiểu " ngày xưa em sống không sợ trời đất là gì" , nghe có vẻ " sành sứ " , thứ 1 là sống kiểu thế đừng kêu là kiểu không sợ trời đất nhé , thứ 2 là , những người mà người ta sống thế thì người ta cũng chẳng bao giò lôi nó lên mạng tuyên truyền như 1 cái gì đó hoành tráng lắm ấy
    Đôi lời nhắn nhủ là thế , có gì động chạm , các bác xí xoá cho .
  9. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác , em cũng chỉ muốn nói thật về quá khứ thôi .
    Sắp sang năm mới chúc các bác nhiều điều vui vẻ , cố tư vấn cho em nhìu nhìu
  10. ColorDesign

    ColorDesign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    bác này ếch. Không đi chơi thì ở nhà với nhau càng sướng chứ sao. Sang nhà em ý chơi. Hai đứa một phòng, càng dễ đụng chạm, thân thiết hơn . . . Đại khái là tìm cơ hội cầm tay ngay đi.
    thích hoành tráng đưa em ý lên tầng 18 Daewoo mà uống cà phê. Trên đấy có piano đấy.

Chia sẻ trang này