1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko biết có phải cáo hay ko mà cưa mãi ko đổ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uninstall_love, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    he he, chỉ sợ có đứa thở phào nhẹ nhõm thì buồn.
    Tớ không muốn làm bạn chủ topic này nản lòng đâu, nhưng mờ có khi bạn phải xem lại cách cưa kéo. Có khi vấn đề không phải ở chỗ bạn quan tâm chăm sóc người ta đâu, mà ở cách bạn nói chuyện với người ta ấy. Con gái yêu bằng tai mà
  2. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    yah , em đang cố sửa cách nói chuyện với nàng đây , nhiều lúc nói xong mới bít mình ..... ngu quá
    Còn về vụ ko nhắn tin cho nàng 1 thời gian , có lẽ chưa đúng lúc >< , nên để hạ hồi phân giải
    Được uninstall_love sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 02/01/2007
  3. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
  4. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này 50Khìn hai đứa có đủ ko nhỉ
  5. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Hok được, nên hiểu một chút về tín ngưỡng của nàng, Cái này nếu nói phét được thì rất ghi điểm.
    Cố kiếm mấy quyển kinh thánh, tin lành thiên chúa ji đấy. Chịu khó đọc xem biết ông Giêsu là ai rui trời ơi đất hỡi là ok ngay mà.
    Mà em có mua Kinh thánh ko anh bán rẻ cho.- -- Marketing lun thể
  6. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @Kimminhanh: where , where ? , em đang định mua 1 quyển về suy ngẫm ^^
    @Tom : thỉnh thoảng vẫn đá đểu nàng vài cái , nhưng vô hiệu bác à >< . Có lẽ nên tạm dừng tấn công vài ngày , qua SMS thôi . Ah các bác thấy có ổn ko , em thường nhắn tin gửi tặng nàng nhạc chuông , ảnh ...... ?
  7. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Ông này ko đổi cách cưa thì xác định thôi đi.
    Con gái nhà người ta ngoan hiền, ít nói mà ông đá đểu người ta thì khác gì chửi người ta, phải đặt mình vào vị thế người nghe chứ.
    Ban đầu nàng cũng quý ông đấy, có điều bắt đầu chán rồi thì phải.
    À, có phải tên Hương ko nhỉ? Bố khỉ, có khi mình cũng quen.
  8. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @Kattyko : hix , em cũng có cảm giác giống như bác >< , nhưng em cũng chưa nói gì quá đáng cả , chỉ đùa đùa 1 cái gì đó thôi . Ko bít có phải mobile của nàng hết money ko mà mấy hôm rồi ko thấy nhắn lại gì cả , mặc dù em chỉ nhắn chúc ngủ ngon , .....
    Ai có cách nào cứu vãn đc ko , em nghĩ nhiều thứ nhưng chưa biết làm cái gì cả >?<
  9. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    http://www.vietchristian.com/kinhthanh/
    Cái này thử xem
  10. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian bế quan ở ẩn , tu tâm dưỡng tính để vượt qua cuộc kiểm tra cuối kì , em lại tái xuất giang hồ để cập nhật thông tin , có gì các bác giúp đỡ em
    Có khá nhiều chuyện xảy ra các bác à , nhưng vấn để to nhất bây giờ là nàng đang ở Hải Phòng cùng với chị gái và anh rể (ở chơi 1 tháng trước Tết ) . Trước hôm nàng đi em có đến tặng quà (sinh nhật nàng ko ở HN đc >< , phải về quê :( ) , có gặp 1 anh ( thằng ......) cũng đến rủ nàng đi chơi hay sao ấy , nhưng lúc đầu em ko có bít , cả 2 cùng chờ ở cổng mà , nhưng do em đến trước 1 lúc nên nàng ko thấy ông anh kia đang đứng ở ... góc tường , nàng bảo vào nhà nói chuyện ^^ , nói đc 1 lúc thì ông anh kia vào , nhận thấy hình như nàng ko có cảm tình gì với hắn (đoán vậy) , em lập tức tỏ ra ..... lịch sự : "Anh vào ngồi chơi" , nhưng hắn ko ở lại , chuồn thẳng , càng tốt , 3 người nói chuyện thì hỏng
    Giờ thì nàng đang ở HP cùng chị gái , nàng có bảo em là có xuống HP chơi cùng nàng ko (ko bít thật hay đùa) , em đồng ý bừa , nàng cũng ko nói gì , vậy là chắc chắn em sẽ đi HP ^^ . Nhưng em muốn hỏi các bác là người ta có ý gì ko >< , sao tự nhiên lại mời em về chơi thế :(
    Thui em đi học đây , chờ tin vui của các pác

Chia sẻ trang này