1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko biết có phải cáo hay ko mà cưa mãi ko đổ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uninstall_love, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu hai cái chỗ vàng vàng. Cuối cùng là nàng đi bác ở hay là sao?
    1 tháng rồi, có vẻ bác tiến triển được nhiều quá nhỉ. thế này thì cần gì anh em tư vấn nữa, bác cứ vào báo tin vui cho anh em, ko phụ lòng các cao thủ tư vấn cho bác
  2. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ui, chúc mừng, chúc mừng, thành công rùi đấy. Nhân dịp này dứt điểm luôn đê
  3. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    6.848
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chú 1 câu thật lòng nhé.
    Ngày xưa a cũng tán 1 cô theo đạo.
    Cũng kiêu lắm.
    Nhưng mờ a tán dc là nhờ a cũng mộ đạo mặc dù a chẳng theo đạo tí nào.
    Mà nàng này kiêu hơn e của chú nhiều.
    Chẳng bao giờ nàng cho về nhà, số dt cũng ko cho.
    Thế là a theo dõi, biết dc chiều thứ 3 và CN nàg hay đi nhà thờ Hàm Long.
    Thế là vạch ra 1 chiến lược mới luôn.
    A rủ ngay 1 thằng bạn cũng theo đạo dẫn a vào đó (mà vào đó nghe thánh ca cũng hay thật), đến bây giờ rồi vẫn thỉnh thoảng nhảy vào đó nghe thánh ca đó.
    1-2 lần đầu chưa tiếp cận nàg ngay đâu, chỉ vào đó nghiền ngẫm kinh thánh thôi.
    đứng cách nàng cũg 1 khoảng khá xa.
    Đến lần thứ 3, lúc tan lễ rồi mới giả vờ tình cờ gặp nàng. Thế là tình hình thay đổi hẳn.
    Từ đó cũng hay nói về đạo và rủ nàng đi chơi dễ hơn....
    Nhưng yêu dc năm thì chán. Vì mình ko hợp với người theo đạo lắm (chỉ thích nghe mỗi thánh ca thôi)
    Chú cứ tìm hiểu xem nàng hay đến nhà thờ nào, rồi tiếp cận ở đó dễ hơn.
  4. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác ^^ , sáng nay vừa gọi điện cho nàng confirm ngày đi HP ^^ . Nhưng có 1 vấn để nảy sinh các bác à , em có nên mua ít quà cho anh rể , chị gái của nàng ko? , cộng thêm con bé con 1 tuổi của 2 anh chị nữa . Em cũng chưa biết mua quà gì , chẳng nhẽ đến tay ko >< , đến chơi 2 ngày mà :( . Quà cho nàng thì em có rùi ^^ , anh chị nàng thì chưa bít thế nào >< .
    Bác nào đã gặp trường hợp của em xem có cách nào hay hay ko
  5. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cái này hữu ích đây, thanks bác ^^
  6. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    6.848
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là phải mua roài.
    A rể và chị gái có thể chỉ cần cân hoa quả thui.
    Nhưng con bé là phải mua đó.
    Mua cho bọn trẻ thì có khác gì mua cho a chị đâu
    Có thể mua bộ quần áo trẻ con chẳng hạn, cái giầy....
    Tốt nhất là nhờ nàng đi chọn hộ là hay nhất vì nàng biết cỡ cháu nàng.
    Làm thế này thì nàng chưa đổ mà a chị đổ trước rồi,
    Chú sẽ có nhiều lợi thế lắm.
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cao kiến. Vừa kiếm được quả hẹn hò luôn Bác sắp thành rồi
  8. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em lại cần các bác giúp đây >< , thực ra hình như nàng vẫn coi em là bạn thôi hay sao ấy , em chịu ko hỉu đc nàng luôn (con gái ai cũng khó hiểu hay sao ấy) , lúc thì dịu dàng vui vẻ , lúc thì muốn gặp cũng ko cho . Mà em rủ đi chơi cũng ko đi (bảo là ko thik di chơi --> tin đc ko :( ) , mấy lần ở quên lên HN , em bảo để em ra đón cũng ko cho >< . Em bó tay luôn rồi
    Vấn đề bi zờ là hôm qua em qua nhà nàng (2 tuần rùi mới gặp, em qua nhà nhưng toàn đi vắng ><) , nàng có kể là 4h đêm qua có 1 đứa gọi dt phá rối , mấy lần rùi , nàng nhờ em điều tra . Em cũng có kế hoạch rùi . Nhưng chỉ muốn hỏi các bác nàng như vậy là ý làm sao , lâu lâu em ko nhắn tin , gọi dt , nàng lại nhắn cho em 1 cái tin rất chi là vớ vẩn . Rồi hôm Tết nữa , nàng gọi dt cho em chúc Tết (nàng nói bị mất số cũ). Các bác tư vấn cho em phát , em ko muốn làm bạn tốt nhất của nàng chút nào >< , mặc dù nếu ko iu đc cũng đành vậy
  9. uninstall_love

    uninstall_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Quên mất , còn 1 vấn đề nữa ><, cần tìm thêm gián điệp , các bác tư vấn cho em làm quen mấy anh chị cùng chỗ trọ với nàng , thỉnh thoảng có nói chuyện nhưng chỉ là hỏi thăm về nàng , em chả nghĩ ra cái gì khác để nói cả :(( . Mà mỗi lần đến nhà nàng em có thể chạy ngay vào phòng nàng nhưng giờ vẫn chưa dám >< , chỉ đứng ngoài gọi :(
  10. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chú làm ăn thế quái nào mà để dây dưa cả 2 năm trời thế,giờ này mà còn ngồi đây hỏi cách lấy lòng mấy đứa hàng xóm thì tương lai gần trở thành bạn thân của nàng sẽ rất nhanh thôi.

Chia sẻ trang này