1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KO biết đặt đầu đề thế nào nữa.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Fallen_In_Love, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fallen_In_Love

    Fallen_In_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    KO biết đặt đầu đề thế nào nữa.

    Anh post bài này, hy vọng một ngày nào đó, em vô tình đọc được, dù rằng cái hy vọng của anh nó chỉ 1% thành sự thật.
    Có thể anh hiểu nhầm về tình cảm của em dành cho anh. Nhưng khi mà em nhìn anh với ánh mắt như vậy, quan tâm đến anh khi anh bị đau, rồi khi anh thở dài, em cũng hỏi han. Và khi nhảy với em, em đã rất nhiệt tình giúp đỡ anh...
    Chắc là em cũng biết, khi anh nhảy với ng khác, anh chán ngán tới mức độ thế nào rồi đấy. Nhảy với ng ta, anh chỉ nhìn lên trời, ko thì nhìn em, hoặc là nhìn đi đâu đó, ko thèm nhìn ng ta. Anh cũng biết như thế là thiếu tôn trọng ng ta, nhưng mà thực sự anh đã cố gắng để ko đi sai nhạc, sai bước. Còn để đi một cách có hồn, anh chỉ có thể đi với em mà thôi. Nhưng mà vì cô phân công nên anh ko thể ra mời em được.
    Mấy hôm trước, thái độ của em khác. Sao mấy hôm nay, em bỗng nhiên lại khác thế hở em? Anh có cảm tưởng dường như em ko quan tâm rằng có anh trong lớp nữa. Chỉ khi mà vô tình em ngước lên, bắt gặp anh đang nhìn, thì em mới cười với anh mà thôi. Em có biết anh nhìn em nhiều thế nào ko? Nhưng khi em quay ra nhìn anh thì anh lại không đủ can đảm để nhìn vào mắt em.
    Qeh nhau cũng khá lâu rồi. Nhưng ngoài những hành động quan tâm nhỏ nhặt đến em, thì anh chẳng biết làm gì nữa. Em luôn ra về với bạn em, còn anh, gần như hôm nào thằng bạn anh cũng đi kè kè bên cạnh. CHưa kể mấy đứa bạn gái cấp 3 nữa. Về phần anh thì anh chẳng ngại gì cả. Nhưng còn em, bạn bè em sẽ nói thế nào. Anh sợ điều đó làm ảnh hưởng đến em. Đã ko ít lần anh chớ ở quanh cổng trường em, để đi về cùng em, để nói chuyện với em. Nhưng dường như ông trời chưa cho phép chúng ta gặp nhau thì phải.
    Đừng lạnh lùng với anh như mấy hôm vừa rồi nữa nhé em.



    I've fallen in love with u

Chia sẻ trang này