1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ta xa nhau mùa thu không còn lá,
    Cây điệp già cũng ngơ ngẩn thôi rơi
    Kỉ niệm ơi khóc cho đầy nỗi nhớ
    Thuở dại khờ còn bỡ ngõ một vòng tay
    Xa nhau rồi thầm trách lỗi tại ai
    Phải chăng gió quá say nên lỡ lầm cuốn bay ngàn hạnh phúc
    Để cho giữa đời chàng ngã gục
    Cho hai kẻ si tình mất hút giữa đời nhau
    Mối tình nào cũng có những nỗi đau
    Anh rồi sẽ quên em cũng mau như ngày em đến
    Cụ truyền thuyết kể rằng tình yêu vốn xưa là ngọn nến
    Chỉ huyền ảo một ngày và tàn lụi những ngày sau
    Nên ta đừng buồn đừng trách cứ chi nhau
    Khi trời đêm còn có những vì sao chẳng bao giờ đứng cạnh
    Về đi anh trời đã dần trở lạnh
    Một mình em quay lại lối yêu xưa
    Về đi anh để tránh một cơn mưa
    Anh bước đi và hình như mưa em ướt
    Thấm đẫm mối tình đầu em đã ngược lối anh đi.......... ​
  2. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một tối mất điện,ngọn nến được mang ra đặt ngay ở giữa phòng.Người ta đem châm lửa cho ngọn nến và nến lung linh cháy sáng.Nến hân hoan nhận ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả căn phòng.Mọi người đều trầm trồ : "Ồ,nến sáng quá,thật may,nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì mất."Nghe thấy vậy,nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lui bóng tối xung quanh.
    Thế nhưng,những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra, lăn dài theo thân nến.Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại.Đến khi chỉ còn 1 nửa,nến giật mình "Chết mất, ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi.Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy ?"Nghĩ rồi,nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi.Một sợi khói mỏng mang bay lên rồi nến im lìm.
    Mọi người trong phòng nhớn nhác bảo nhau :"Nến tắt mất rồi,tối quá,làm sao bây giờ ?"
    Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình.
    Nhưng bỗng 1 người đề nghị : "Nến dễ bị gió thổi tắt lắm,để tôi đi tìm cái đèn dầu". Mò mẫn trong bóng tối ít phút,người ta tìm được 1 chiếc đèn dầu.Đèn dầu được thắp lên,còn ngọn nến đang cháy dở thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ.
    Ngọn nến buồn thiu. Thế là từ nay nó sẽ lại nằm trong ngăn kéo,khó có dịp cháy sáng nữa.Nến chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người,dù chỉ có thể cháy với ánh lửa nhỏ và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi. Bởi vì nó là ngọn nến.
  3. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một tối mất điện,ngọn nến được mang ra đặt ngay ở giữa phòng.Người ta đem châm lửa cho ngọn nến và nến lung linh cháy sáng.Nến hân hoan nhận ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả căn phòng.Mọi người đều trầm trồ : "Ồ,nến sáng quá,thật may,nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì mất."Nghe thấy vậy,nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lui bóng tối xung quanh.
    Thế nhưng,những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra, lăn dài theo thân nến.Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại.Đến khi chỉ còn 1 nửa,nến giật mình "Chết mất, ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi.Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy ?"Nghĩ rồi,nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi.Một sợi khói mỏng mang bay lên rồi nến im lìm.
    Mọi người trong phòng nhớn nhác bảo nhau :"Nến tắt mất rồi,tối quá,làm sao bây giờ ?"
    Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình.
    Nhưng bỗng 1 người đề nghị : "Nến dễ bị gió thổi tắt lắm,để tôi đi tìm cái đèn dầu". Mò mẫn trong bóng tối ít phút,người ta tìm được 1 chiếc đèn dầu.Đèn dầu được thắp lên,còn ngọn nến đang cháy dở thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ.
    Ngọn nến buồn thiu. Thế là từ nay nó sẽ lại nằm trong ngăn kéo,khó có dịp cháy sáng nữa.Nến chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người,dù chỉ có thể cháy với ánh lửa nhỏ và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi. Bởi vì nó là ngọn nến.
  4. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được bức tranh đẹp nhất về sự bình yên .Nhiều họa sĩ đã cố công .Nhà vua đã ngắm tất cả những chỉ thích có hai bức , và phải chọn lấy một.
    Trong hai bức tranh đó , một bức tranh vẽ hồ nước yên ả .Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ với những ngọn núi cao chót vót bao quanh .Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, trôi lơ lững , tất cả những ai ngắm bức tranh đều thấy đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.
    Bức tranh thứ hai cũng là những ngọn núi nhưng là những ngọn núi trần trụi và lởm chởm đá , bên trên bầu trời giận giữ đổ mưa như trút , kèm theo sấm chớp ầm ầm.Bên vách núi là dòng thác cuồn cuộn nổi bọt trắng xóa thật là chẳng yên bình chút nào.
    Nhưng sau khi nhà vua ngắm nhìn ông thấy đằng sau dòng thác là những bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá , nơi đó giữa dòng thác trút nước xuống một cách giận dữ, có con chim mẹ thản nhiên đậu trên tổ của mình, bên cành đàn chim con ríu rít .....Bình yên thật sự. Ta chấm bức tranh này , vua công bố : " Sự bình yên có nghĩa là không ồn ào , không giận giữ . Bình yên có nghĩa là ngay chính khi ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy có sự bình yên hiện diện trong trái tim của mình.Đó mới là ý nghĩa thật sự của sự bình yên .
    Có khi nào bạn cảm thấy cô đơn mặc dù xung quanh bạn ồn ào náo nhiệt nhưng có những lúc bạn cũng cảm thấy vô cùng ấm áp , hạnh phúc , dù bên cạnh bạn chỉ có một người đó là khi trái tim bạn nhận được sự thân thương từ người ấy - một người mà bạn vô cùng yêu mến
  5. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được bức tranh đẹp nhất về sự bình yên .Nhiều họa sĩ đã cố công .Nhà vua đã ngắm tất cả những chỉ thích có hai bức , và phải chọn lấy một.
    Trong hai bức tranh đó , một bức tranh vẽ hồ nước yên ả .Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ với những ngọn núi cao chót vót bao quanh .Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, trôi lơ lững , tất cả những ai ngắm bức tranh đều thấy đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.
    Bức tranh thứ hai cũng là những ngọn núi nhưng là những ngọn núi trần trụi và lởm chởm đá , bên trên bầu trời giận giữ đổ mưa như trút , kèm theo sấm chớp ầm ầm.Bên vách núi là dòng thác cuồn cuộn nổi bọt trắng xóa thật là chẳng yên bình chút nào.
    Nhưng sau khi nhà vua ngắm nhìn ông thấy đằng sau dòng thác là những bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá , nơi đó giữa dòng thác trút nước xuống một cách giận dữ, có con chim mẹ thản nhiên đậu trên tổ của mình, bên cành đàn chim con ríu rít .....Bình yên thật sự. Ta chấm bức tranh này , vua công bố : " Sự bình yên có nghĩa là không ồn ào , không giận giữ . Bình yên có nghĩa là ngay chính khi ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy có sự bình yên hiện diện trong trái tim của mình.Đó mới là ý nghĩa thật sự của sự bình yên .
    Có khi nào bạn cảm thấy cô đơn mặc dù xung quanh bạn ồn ào náo nhiệt nhưng có những lúc bạn cũng cảm thấy vô cùng ấm áp , hạnh phúc , dù bên cạnh bạn chỉ có một người đó là khi trái tim bạn nhận được sự thân thương từ người ấy - một người mà bạn vô cùng yêu mến
  6. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, SG mưa, lâu lắm rồi SG lại mưa, chỉ bị ướt có một chút xíu mà tối về người đã bị sốt mất rồi. Buồn thật, L cũng ốm nữa chứ! Tụi mình càng ngày càng già yếu rùi! hihihihihi... Đang nằm ở nhà, nghe "ngõ nhỏ, phố nhỏ...." và bất chợt đâu đó trong không gian vắng lặng của đêm thoảng đến một mùi hương quen thuộc... đúng rồi! hoa sữa. Người SG dường như không bao giờ để ý đến cái mùi nồng nồng mà quyến rũ của hoa sữa. Uh, bởi ở đây, hoa sữa không nhiều để nồng nàn đầu phố đêm đêm. Cả cái thành phố lớn đùng này chỉ có mấy cây thôi à. Lại có những cây chỉ biết xanh tốt mà không biết... nở hoa. Người ta bảo, SG nóng quá, làm sao có hoa sữa. Uh, đúng một phần thôi. Vì giữa lòng phố nhộn nhịp, nếu biết ngoái lại một chút... sẽ nhận ra cái mùi hương là lạ ấy. Đó là chỉ là lạ với những con người miền đất phương Nam này thôi. Hoa sữa SG như người con gái mang nét duyên thầm... lặng lẽ trong nắng gió và rồi chợt bùng nở khi những cơn mưa cuối mùa tràn về. Chỉ thích gọi là hoa sữa nở muộn thôi, vì khi chùm hoa sữa đầu tiên toả hương trên phố HN, thì hoa sữa nơi phương Nam vẫn còn e ấp lắm... Chợt thấy lòng nhẹ nhàng quá đỗi, khi chút hương của HN đã lẫn vào cả trong mưa SG!
    Không thể kịp trở về với thu HN, nhưng sẽ có một ngày lại lang thang cùng L, cùng HN.
  7. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, SG mưa, lâu lắm rồi SG lại mưa, chỉ bị ướt có một chút xíu mà tối về người đã bị sốt mất rồi. Buồn thật, L cũng ốm nữa chứ! Tụi mình càng ngày càng già yếu rùi! hihihihihi... Đang nằm ở nhà, nghe "ngõ nhỏ, phố nhỏ...." và bất chợt đâu đó trong không gian vắng lặng của đêm thoảng đến một mùi hương quen thuộc... đúng rồi! hoa sữa. Người SG dường như không bao giờ để ý đến cái mùi nồng nồng mà quyến rũ của hoa sữa. Uh, bởi ở đây, hoa sữa không nhiều để nồng nàn đầu phố đêm đêm. Cả cái thành phố lớn đùng này chỉ có mấy cây thôi à. Lại có những cây chỉ biết xanh tốt mà không biết... nở hoa. Người ta bảo, SG nóng quá, làm sao có hoa sữa. Uh, đúng một phần thôi. Vì giữa lòng phố nhộn nhịp, nếu biết ngoái lại một chút... sẽ nhận ra cái mùi hương là lạ ấy. Đó là chỉ là lạ với những con người miền đất phương Nam này thôi. Hoa sữa SG như người con gái mang nét duyên thầm... lặng lẽ trong nắng gió và rồi chợt bùng nở khi những cơn mưa cuối mùa tràn về. Chỉ thích gọi là hoa sữa nở muộn thôi, vì khi chùm hoa sữa đầu tiên toả hương trên phố HN, thì hoa sữa nơi phương Nam vẫn còn e ấp lắm... Chợt thấy lòng nhẹ nhàng quá đỗi, khi chút hương của HN đã lẫn vào cả trong mưa SG!
    Không thể kịp trở về với thu HN, nhưng sẽ có một ngày lại lang thang cùng L, cùng HN.
  8. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Trong công viên, trên ghế dài gần sân chơi thể thao, người phụ nữ ngồi cạnh người đàn ông.
    - Con trai tôi kìa - Người phụ nữ nói và bà chỉ một cậu bé mặc áo đỏ đang chơi cầu trượt.
    - Nó xinh thật - Người đàn ông cười, rồi nói - Còn kia là con gái tôi. Cháu mặc chiếc váy màu trắng và đang đi xe đạp. - Rối ông nhìn đồng hồ, cất tiếng gọi cô con gái - Melissa, đến giờ về rồi !
    Cô bé vòi vĩnh :
    - Năm phút nữa thôi bố nhé ! Chỉ năm phút thôi mà !
    Ông bố gật đầu và Melissa tiếp tục chạy xe một cách thích thú. Năm phút trôi qua và ông lại gọi con. Lại một lần nữa Melissa nài nỉ :
    - Bố ơi, năm phút nữa nhé !
    Ông bố cười rộng lượng. Người phụ nữ ngồi cạnh cũng mỉm cười và khen ông :
    - Anh đúng là một ông bố dễ tính và kiên nhẫn.
    Người đàn ông cười thật buồn và kể :
    - Con trai lớn của tôi, Tommy, đã mất trong một tai nạn giao thông vào năm ngoái khi đang tập xe ở gần đây. Tôi chưa bao giờ có nhiều thời gian dành cho cháu dù chỉ là năm phút. Tôi không bao giờ muốn lập lại lỗi lầm đó với Melissa. Melissa nghĩ là cháu có thêm năm phút để chạy xe, nhưng thực sự thì tôi mới là người có thêm năm phút để nhìn cháu chơi đùa.
    Cuộc sống là tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc cho chính mình. Vậy niềm hạnh phúc nhất của bạn là gì ? Hãy dành năm phút mỗi ngày cho người mà bạn thương yêu. Hãy tin rằng điều đó cũng sẽ đem lại hạnh phúc cho chính bạn
  9. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Trong công viên, trên ghế dài gần sân chơi thể thao, người phụ nữ ngồi cạnh người đàn ông.
    - Con trai tôi kìa - Người phụ nữ nói và bà chỉ một cậu bé mặc áo đỏ đang chơi cầu trượt.
    - Nó xinh thật - Người đàn ông cười, rồi nói - Còn kia là con gái tôi. Cháu mặc chiếc váy màu trắng và đang đi xe đạp. - Rối ông nhìn đồng hồ, cất tiếng gọi cô con gái - Melissa, đến giờ về rồi !
    Cô bé vòi vĩnh :
    - Năm phút nữa thôi bố nhé ! Chỉ năm phút thôi mà !
    Ông bố gật đầu và Melissa tiếp tục chạy xe một cách thích thú. Năm phút trôi qua và ông lại gọi con. Lại một lần nữa Melissa nài nỉ :
    - Bố ơi, năm phút nữa nhé !
    Ông bố cười rộng lượng. Người phụ nữ ngồi cạnh cũng mỉm cười và khen ông :
    - Anh đúng là một ông bố dễ tính và kiên nhẫn.
    Người đàn ông cười thật buồn và kể :
    - Con trai lớn của tôi, Tommy, đã mất trong một tai nạn giao thông vào năm ngoái khi đang tập xe ở gần đây. Tôi chưa bao giờ có nhiều thời gian dành cho cháu dù chỉ là năm phút. Tôi không bao giờ muốn lập lại lỗi lầm đó với Melissa. Melissa nghĩ là cháu có thêm năm phút để chạy xe, nhưng thực sự thì tôi mới là người có thêm năm phút để nhìn cháu chơi đùa.
    Cuộc sống là tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc cho chính mình. Vậy niềm hạnh phúc nhất của bạn là gì ? Hãy dành năm phút mỗi ngày cho người mà bạn thương yêu. Hãy tin rằng điều đó cũng sẽ đem lại hạnh phúc cho chính bạn
  10. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em!
    Vâng em hiểu ngoài khơi xa ngập gió
    Đưa sóng vào rồi lại đẩy sóng xa thêm...
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu khi chỉ một thân tàu?
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
    Mai sóng lại về thôi, mặn mòi ,nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
    Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
    Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
    Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao thì thầm từ ban chiều mời gọi?
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu !

Chia sẻ trang này