1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Xin đừng để tôi sống quá tự do. Vì nếu thế làm sao tôi có thể hàn gắn được những vết thương của người khác mà tôi không cảm thấy?
    Nếu mắt tôi khô và tôi không bao giờ khóc. Làm sao tôi biết được khi nào thì vết thương rất sâu?
    Nếu trái tim tôi lạnh và chưa bao giờ chảy máu. Làm sao tôi biết anh em của tôi cần gì?
    Khi chúng ta không nghe lời cầu xin của một người hành khất, và nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn, chúng ta luyện cứng trái tim và tâm trí, chúng ta coi sự nhân ái của mình là sự yếu đuối, khi đó chúng ta không còn đi theo con đường Đúng và cũng chẳng được sự hướng dẫn hằng ngày.
    Khi trái tim quá đau buồn, đó cũng là khi bạn mở cánh cửa cho một ngày mai tươi sáng hơn. Vì chỉ có qua nước mắt, chúng ta mới có thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt người khác mà thôi
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2

     
    Mai em đi đường phố thênh thang vắng em.....
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2

     
    Mai em đi đường phố thênh thang vắng em.....
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Chán ghê cơ, ngày đầu tiên thì chỉ biết ngồi trên tàu chay đi chay lại, thời gian đi bộ của ngày đó còn nhiều hơn cả thời gian đi bộ của cả năm qua cộng lại
    Ngày tiếp theo thì lại sao nhỉ? mất hộ chiếu, vé về và 1 số giâý tờ khác .... ko hiểu gần đây mình có làm gì sai trái ko nữa
    Giờ làm sao để về đây, thôi ở lại ĐL vậy, số trời đã định rồi mà
    Mấy ngày nay nghe mắng chán, chán đến độ ko muốn gặp ai cả . Giờ đây mình chỉ cần mọi người im lặng thôi, đừng nói gì cả. Im lặng vỗ về mình đơn giản vậy sao mà khó thế........
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Chán ghê cơ, ngày đầu tiên thì chỉ biết ngồi trên tàu chay đi chay lại, thời gian đi bộ của ngày đó còn nhiều hơn cả thời gian đi bộ của cả năm qua cộng lại
    Ngày tiếp theo thì lại sao nhỉ? mất hộ chiếu, vé về và 1 số giâý tờ khác .... ko hiểu gần đây mình có làm gì sai trái ko nữa
    Giờ làm sao để về đây, thôi ở lại ĐL vậy, số trời đã định rồi mà
    Mấy ngày nay nghe mắng chán, chán đến độ ko muốn gặp ai cả . Giờ đây mình chỉ cần mọi người im lặng thôi, đừng nói gì cả. Im lặng vỗ về mình đơn giản vậy sao mà khó thế........
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Anh nói đúng anh ạ, có lẽ chuyến đi này có giá trị với em em cần đi xa để ổn định lại mình. Giờ em lại thấy bình thường rồi, nhưng chỉ ko biết ngày về thì nó có ổn định hay ko thôi
    Lần này đến đây chẳng thấy xa lạ gì cả, cảm thấy bình thường.Trên máy bay đã có thể ăn hết 1 xuất cơm và cảm thấy ngon miệng rồi. Mấy ngày nay ăn cũng cảm thấy rất ngon
    đặc biệt là món mì trưa nay , phải nói là cảm thấy cực kì ngon miệng.
    Khi em trở về mà mọi chuyện vẫn như thế này thì tốt anh nhỉ ? khỏi phải nghĩ ngợi nhiều, lằng nhằng
    Hôm trước dạo bộ mấy đoạn ở Tân Trúc thấy phong cảnh ở đó thật là đẹp. Lần này em sẽ đi chơi nhiều nơi chứ ko thèm ko đi đâu như lần trước.
    Mấy ngày nay ở đây mưa suốt,giờ cũng đang mưa này, tự nhiên nhớ những buổi tối trời mưa nằm nhà, nghe thật thoái mái. Giờ em mới phát hiện ra mình cũng biết lạ nhà. Tối mệt ơi là mệt mà ngủ chẳng ngon gì cả.
    Người ta nói chẳng sai, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời.... lúc nãy lại vừa phát hiện ra rằng mình lại quên cái áo ở chỗ ngủ tối quá,chuối quá khi nào thì mình có thể nhớ được 1 vài thứ và đừng có luộm thuộm vậy nhỉ ?!?!?! có những điều nghĩ mãi mà vẫn chẳng hiểu vì sao lại vậy
    ZZ à , cái áo mà hôm trước chờ để lấy, tay ngắn ấy quên rồi thông cảm nha
    Có lẽ em đã ko gữi được anh ở bên cạnh thì những gì liên quan tới anh cũng chẳng thể nào ở bên cạnh em mọi cái đều lần lượt mất đi......em nghĩ vậy. Cái cuối cùng cũng đi rồi, từ nay em sẽ ko có bất cứ cái gì của em đều ko liên quan tới anh.
    Sau này khi em lấy lại nó, nó sẽ ko liên quan gì tới anh cả, nó chỉ là của em,của em mà thôi...... do có duyên mà em có nó , chứ chẳng phải vì anh mà có.
    Tí nữa em sẽ đi mua lại cái mới, nó chắc chắn ko phải vì anh mà vì chính bản thân em
    Hi vọng như vậy sẽ ko bị mất đi nữa
    Thôi đi ăn đây 881
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Anh nói đúng anh ạ, có lẽ chuyến đi này có giá trị với em em cần đi xa để ổn định lại mình. Giờ em lại thấy bình thường rồi, nhưng chỉ ko biết ngày về thì nó có ổn định hay ko thôi
    Lần này đến đây chẳng thấy xa lạ gì cả, cảm thấy bình thường.Trên máy bay đã có thể ăn hết 1 xuất cơm và cảm thấy ngon miệng rồi. Mấy ngày nay ăn cũng cảm thấy rất ngon
    đặc biệt là món mì trưa nay , phải nói là cảm thấy cực kì ngon miệng.
    Khi em trở về mà mọi chuyện vẫn như thế này thì tốt anh nhỉ ? khỏi phải nghĩ ngợi nhiều, lằng nhằng
    Hôm trước dạo bộ mấy đoạn ở Tân Trúc thấy phong cảnh ở đó thật là đẹp. Lần này em sẽ đi chơi nhiều nơi chứ ko thèm ko đi đâu như lần trước.
    Mấy ngày nay ở đây mưa suốt,giờ cũng đang mưa này, tự nhiên nhớ những buổi tối trời mưa nằm nhà, nghe thật thoái mái. Giờ em mới phát hiện ra mình cũng biết lạ nhà. Tối mệt ơi là mệt mà ngủ chẳng ngon gì cả.
    Người ta nói chẳng sai, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời.... lúc nãy lại vừa phát hiện ra rằng mình lại quên cái áo ở chỗ ngủ tối quá,chuối quá khi nào thì mình có thể nhớ được 1 vài thứ và đừng có luộm thuộm vậy nhỉ ?!?!?! có những điều nghĩ mãi mà vẫn chẳng hiểu vì sao lại vậy
    ZZ à , cái áo mà hôm trước chờ để lấy, tay ngắn ấy quên rồi thông cảm nha
    Có lẽ em đã ko gữi được anh ở bên cạnh thì những gì liên quan tới anh cũng chẳng thể nào ở bên cạnh em mọi cái đều lần lượt mất đi......em nghĩ vậy. Cái cuối cùng cũng đi rồi, từ nay em sẽ ko có bất cứ cái gì của em đều ko liên quan tới anh.
    Sau này khi em lấy lại nó, nó sẽ ko liên quan gì tới anh cả, nó chỉ là của em,của em mà thôi...... do có duyên mà em có nó , chứ chẳng phải vì anh mà có.
    Tí nữa em sẽ đi mua lại cái mới, nó chắc chắn ko phải vì anh mà vì chính bản thân em
    Hi vọng như vậy sẽ ko bị mất đi nữa
    Thôi đi ăn đây 881
  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay , mở mắt ra đã thấy trời mưa tầm tã rồi.Chẳng biết làm gì, chẳng biết đi đâu.................
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay , mở mắt ra đã thấy trời mưa tầm tã rồi.Chẳng biết làm gì, chẳng biết đi đâu.................
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Bạn thấy những người gần gũi nhất với mình như thế nào? Họ tốt bụng? Hài hước? Dễ đồng cảm? Thân thiện? Họ có thể có một trong những phẩm chất trên nhưng lý do thực sự khiến bạn làm thân với họ là vì họ có được những phẩm chất mà bạn mong mình có. Sau đây là 10 người bạn mà ta cần có trong cuộc sống.
    - Một người thầy, người cố vấn. Đây là người cho bạn những lời khuyên.
    - Một người nuôi dưỡng - để bạn có thể tin tưởng trông cậy vào người đó.
    - Một người bạn đồng minh - người luôn luôn ủng hộ bạn.
    - Một người bạn tâm hồn - người luôn có chung quan điểm với bạn.
    - Một người bạn đồng nghiệp - bạn có thể trò chuyện thân mật, chia sẻ mọi điều với người đó ở cơ quan.
    - Một người bạn thuở ấu thơ - giúp bạn nhớ lại một tuổi thơ êm đềm.
    - Một người bạn trong cùng một hội - đó là người mà ta thân nhất trong cùng một hội nhóm cùng tham gia, ví dụ như hội yêu thơ, hội cầu lông, hội các nữ doanh nhân.... để vui chơi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm.
    - Bạn đồng cảnh - đó là những người có cùng cảnh ngộ với bạn, ví dụ đang mang thai như bạn, đang có chồng đi vắng dài ngày.... Người ấy sẽ có những cảm giác giống như bạn.
    - Một người bạn cùng trong cơn khủng hoảng - người ấy sẽ chia sẻ nỗi đau đớn chung với bạn.
    - Người đối lập với bạn - đó là người mà những điểm mạnh của người ấy lại là điểm yếu của bạn. Người đó sẽ giúp bạn khám phá những niềm vui mới trong cuộc sống.
    Một người bạn có thể cùng lúc đảm nhiệm vài vai trò nhưng nên nhớ rằng không có một người nào có thể đáp ứng được tất cả mọi mong muốn trên của bạn. Nếu bạn cứ đòi hỏi điều đó thì mối quan hệ của bạn với người đó sẽ rất căng thẳng. Vì vậy, bạn chớ vội đi kiếm tìm những người bạn mới mà bằng cách nào đó chứng tỏ cho những người bạn cũ của bạn thấy bạn đánh giá họ cao như thế nào.

Chia sẻ trang này